Friday, February 19, 2010

Thèm canh hến nấu rau khoai ghê luôn. Lại tót ra chợ cho rồi.

20 comments:

  1. Cho đi chợ với,mua chi em trả tiền hí.Nhớ nhà quá hu hu

    ReplyDelete
  2. Chị cũng thèm canh hến nấu với rau muống thêm xíu gừng

    ReplyDelete
  3. Haha, Cho đi thoải mái, cho mua thoải mái, ước lượng trong vòng 200k nghe Na.Chợ không có hến, mà Em lười lên quán cơm hến mua quá, nên thôi.Mua rau mồng tơi nấu trứng vịt lộn vậy.Hihi.Chị năm sau về hí.Hi vọng khi nớ em chưa đi khỏi HUẾ.hiihi.

    ReplyDelete
  4. Gíây tờ em xong rồi hả?Khi mô đi?

    ReplyDelete
  5. Haha, Mạ Na ơi, con có nói chuỵen giấy tờ đâu mà Mạ Na gắn cho con cái motor sau vậy.hihi.Em nói đi khỏi Huế thôi mà.Đâu có đi ra ngoài nước đâu.hihi.

    ReplyDelete
  6. Ha ha tưởng em đi ra nước ngoài,rứa đi mô rứa?

    ReplyDelete
  7. Chị ngạc nhiên sao em thèm nhiều, ăn ngon mà dáng vẫn đẹp như thế. Có tah65t là thèm mà em nấu và "có" ăn kh6ong?????

    ReplyDelete
  8. Đi vào SG trước nha, vào đây không cần giấy tờ gì hết á!

    ReplyDelete
  9. Chị làm em lộ hết cả ,hehe.Mà vô SG là định cư với Má Tri luôn, nhớ nuôi 2 Mẹ con em nha Chị.hihi.

    ReplyDelete
  10. E nấu xong là em ăn chán thì thôi đó Chị.Haha. Bữa nay Chị mà nhìn em là chị chê, vì em ốm hơn cái hôm mà Chị gặp em nữa.Em nhìn Em trong gương em còn thấy chán.Mấy bữa nay book vé vô SG mà không có nè Chị.Không thì đi rồi đó.Hic.Chưa kể Chị, ngày nào cũng 500gr tôm đem ra làm tôm chấy hoặc xào cho con trai ăn, xong Mẹ um lên nấu miếng, nấu canh, nấu đủ thứ an nữa đó Chị.hic.

    ReplyDelete
  11. Chị nhớ nghen Chị. Rồi đến hồi Chị đi Chị để em ai nuôi?Haha...

    ReplyDelete
  12. Đầu vỏ tôm chị luộc ít nước, lấy nước đông đá khi nào cần đem ra rã đông nấu đó.

    ReplyDelete
  13. Lo gì, nuôi từ xa... ha ha ha....

    ReplyDelete
  14. Vậy là quyết định vậy đi hén. Em đưa con vô. Và Chị là Mama tổng quản . May quá cuối cùng cũng có người chịu lãnh Em .hihi.

    ReplyDelete
  15. Dạ thì đó, nhiều đầu nhiều vỏ quá, riết cứ lấy nước ra là nấu canh hoặc nấu nước dùng, ngon mà ngọt khỏi thêm gì ngoài muối, ăn mê tơi. May mà ăn tôm và ăn táo săn chắc vòng 1 nên tha hồ ăn.hihi.

    ReplyDelete
  16. ko biết K sắp có em đây chưa mà mẹ dạo này thèm đủ thứ vậy ta? =))

    ReplyDelete
  17. @Chi Tu:K con lau moi co em chi Tu oi.e la chua an vat va hay ngoi them linh tinh,vi e o dc an dung bua bao gio Chi a.hihi.

    ReplyDelete
  18. chị thèm toàn món độc không à, ở đây em không có, hic hic, chị chọc thèm không à, huhuhuhu

    ReplyDelete