Wednesday, January 23, 2008

Tiểu sư phụ chùa Thiếu Lâm.

Từ khi cắt tóc cho Kevin xong, có nhiều người hỏi sao trời lạnh mà chị cắt tóc cho con, rồi thì gọi Kevin là Tiểu sư phụ, đi học võ chùa Thiếu Lâm về hả ?hehe. Nhìn con mắc cười. Mặt mày vui vẻ, cười một phát Mẹ thấy con giống Ông Địa. Kaka.

Tối qua, con cầm dây tràng hạt nữa, nhìn giống lắm. Mà Kevin thích nghịch tràng hạt lắm, vì nó có nhiều hạt, nên cầm chơi thì thích. Hihi. Mẹ cũng nghịch nữa, cứ vác ra cho con chơi. Cái này thì chắc có người sợ, nhưng mà Mẹ Cún nghĩ không sao, nó chỉ là đồ vật thôi mà.

Chụp được ít hình của con nè.

Cười tít mắt khi Mẹ cầm máy chụp hình lên :

Photobucket

Hai tay cầm dây đưa cho Mẹ đi cất nè :

Photobucket

Bonus thêm hình con ngồi được rồi nè, dạo này con trai ngồi được hơi hơi vững rồi , không biết có gì vui mà cười to thế con ơi :

Photobucket

Friday, January 18, 2008

Cắt tóc lần 2!

Lần đầu con cắt tóc là 3.10.2007, khi đó con được 4tháng tuổi 2 ngày.

Hôm nay 18.1.2008, Mẹ lại cắt tóc cho con, lần này con được 7tháng rưỡi.

Hai lần cắt tóc cách nhau khá xa, mà tóc mọc thì lâu ơi là lâu, còn mọc không đều nữa, nên Mẹ cắt thêm lần nữa hòng giúp con mọc tóc đều nhau con nhé.

Lần đầu gọi là cạo tóc đúng hơn. Mẹ và Bà Ngoại hai người cạo trọc cho con, Nhân nhắc lại chuyện này, Mẹ Kevin khuyên mọi người đừng cắt tóc máu của con, có thể tóc con mọc sẽ đẹp hơn, như tóc Kevin nè. Nhưng thật sự là không nên và không tốt. Tóc cứ để tự nhiên nó mọc chứ các Mẹ không nên nôn nóng nhé.

Lần này là cắt tóc cho con. Có Ba Hải con giúp nè .

Mẹ có cái tông đơ để cắt tóc cho con do Bác Lợi - bạn Mẹ- đi Phần Lan mua cho con, nên lần này cắt tóc cực kỳ đơn giản, nó có các nấc từ 3mm -6mm-9mm-12mm---->21mm. Như vậy thì muốn con để tóc dài, ngắn gì cũng dễ.

Lần này Mẹ cắt cho con 3cm. Vì tóc ở sau đầu con mọc chưa đều nên như vậy coi bộ đầu sẽ đẹp hơn.

Bắt đầu là dụ con ngồi chơi máy tính và chuột thế là cắt một lượt là xong sơ cái đầu. Sau đó ,đưa tông đơ đi theo từ từ gò lại cho đẹp và tròn đầu. Như thế là xong. Cắt bằng tông đơ thiệt sự là dễ chịu hơn nhiều nhiều so với cái kéo cắt tóc hoặc dao cắt dành cho trẻ con nhiều nhỉ?

Đầu tiên là ngồi yên cho Ba cắt nè (hihi, đoạn này con đang tập trung vô con chuột máy tính nên con không thèm nhúc nhích đó chớ ):

Photobucket

Sau đó là la làng oai oái : -Ba ơi, làm gì trên đầu con vậy, aaaaaaaaaaaaaaaaaa...

Photobucket

-Hihi, con đùa tí thôi, chả đau tí nào cả Mẹ ạ.

Photobucket

-Tớ xong rồi đây, khoe quả đầu mới tí nhỉ?

Photobucket

-Thôi để tớ gọi điện mách Ông Bà tớ về quả đầu mới đã nhỉ?

Photobucket

P/s : Dạo này trông tớ hơi ra dáng người mẫu tí, không hiểu sao tớ ăn ngày ba bữa, cộng thêm mấy bữa sữa nữa mà người tớ ngày càng gầy còm đi thế nữa không biết? Mẹ tớ cứ nhìn tớ là xót xa.huhu.

Thursday, January 17, 2008

Quấy!

Photobucket

Dạo này không hiểu sao, con khóc đêm, khoảng 3ngày lại đây.


Mẹ thì ban đêm buồn ngủ kinh khủng, vì ban ngày đã đi làm về mệt, lại còn chăm con nữa mà.
Vậy mà con đi ngủ lúc 10h, thì 12h đêm con lại khóc i ỉ khi mà mắt vẫn ngủ. Rồi đến 2h con lại khóc i ỉ, rồi 4giờ thì con khóc to luôn, to đến mức Ông Ngoại ở tầng dưới, mà cửa đóng kín, tường nhà mình cũng dày vậy mà đánh thức Ông dậy , lên tầng bế con. Vậy là bế con đi quanh thì con nín, đặt con nằm xuống thì con khóc rưng rức. Không biết con có đau ở đâu không mà con khóc nhiều vậy con. Mẹ nghe con khóc, Mẹ sốt ruột sốt gan. Mà không biết làm sao để con hết khóc.


Cuối cùng Mẹ lại hát ru con, Ầu ơ, con cò mà đi ăn đêm ư ư, đậu phải cành mềm , ư ư, lộn cổ xuống ao... Thì con ngủ ngon. Thậm chí con còn nằm lên người Mẹ thì ngủ còn ngon hơn, nhưng mà Mẹ mỏi quá.

Mấy hôm nay ngoài trời lạnh kinh khủng, nên Mẹ lo cho con, Mẹ sợ con bệnh, nên khi con khóc Mẹ càng sợ hơn con ạ. Hi vọng tối nay con ngủ thật là ngon con nhé. Mẹ sẽ dành thời gian chơi với con nhiều hơn. Lo cho con nhiều hơn con nhé. Con trai ngoan cố lên. Yêu con nhiều lắm.

Nghe điện thoại !

Photobucket

Reng , reng, reng...

Bà Ngoại gọi điện , hỏi :


-Khang ăn chưa con?

Mẹ Cún :

-Dạ rồi Me.

Bà Ngoại :

-Em đang làm gì vậy con?


Mẹ Cún :


-Dạ đang chơi xe tập đi. Bà Ngoại nói chuyện Kevin nhé .

Con trai đứng bên cạnh, tai áp vào điện thoại, nghe Bà Ngoại hỏi thăm, mắt nhìn lên Mẹ rồi quay mặt đi hướng khác theo chiều nói chuyện với Bà Ngoại không cho Mẹ biết. Rồi Mẹ nghe thấy con :

-Ừ, ưm, Papa. Mama. Mum.

Buôn kinh khủng. hehe. Buôn xong mặt còn cười phớ lớ nữa chứ.Hic.

Trưa hôm nay, Bà Nội gọi di động Mẹ, đưa cho Khang, Khang nghe giọng Bà Nội hỏi chuyện :
-Ư, ư, măm , măm , măm.

Không lẽ con trai đòi măm Bà Nội sao. Mẹ nghe giọng Bà Nội cười sảng khoái. Con trai con nhỏ tí mà ghê quá. Biết tiếng mọi người. Con đang nằm chơi mà nghe Ông Ngoại gọi : Cu Khang ơi, là y như răng như con loi choi, nhìn quanh, nhìn quất tìm Ông Ngoại.

Ôi, con trai tôi.

Tuesday, January 15, 2008

Người yêu!

Photobucket


Tối hôm qua , hai vợ chồng nhà Cún chờ Kevin ngủ say, thì mò mẫm đi ăn quán. Lâu lâu bỏ trốn khỏi nhà, thoát khỏi bộn bề, bận bịu, con cái ra khỏi đầu, ăn chơi mấy tiếng.


Đầu tiên là chạy đi tìm mua gối thì cửa hàng đóng cửa. Vợ thì không nằm được gối cao, nên hiện tại Chồng đã có đến mấy cái gối. Gối Vợ thì Kevin đã nôn ướt hết, chưa kịp giặt, nên chạy quanh tìm mua gối. Kết quả đi về tay không.


Hai vợ chồng lại tung tăng đi tìm quán Bar quen thuộc , Belgium Bar, tính uống bia, ăn pizza, đánh billard. Ai dè, quán Bar này cũng dọn quán đi luôn, thay vào đó là một hàng hoa tươi, mà nó còn quẳng cáo là nó làm bó hoa cưới kỷ lục Việt Nam nữa chứ, nghe phát ớn. Kết quả, lại tay không.

Chán đời, hai đứa bại trận lếch thếch dẫn nhau ra quán nhậu bình dân, làm vài chai bia và hè nhau phá mồi. Đầu tiên là gàu bò xào khế, tiếp đến rau cải xào tỏi, rồi khoai tây chiên, rồi lẩu thập cẩm. Ôi trời ơi, lâu lắm rồi mà không ăn gì ngoài quán cả. Giờ đi ăn, ăn cho sướng miệng. Uống cho sướng miệng. Và sau đó tối lại cũng sướng thân, vì ăn mắm nêm, nên Vợ bị đau bụng te tua.

Đã thế, tức cười mấy đứa phục vụ, nó đem ra nửa két bia Festival.

Tới khi nó thanh toán, nó hỏi :

-Ồ, sao uống có 3chai bia thôi hả anh? Ít hí.

Chồng :

-Đi một mình uống 20 chai, mà đi hai người uống 3chai còn không nổi .

Đứa phục vụ :

-Đi một mình dễ uống anh hí, đi với người yêu khó uống anh hí. Ba chai mà còn mệt nữa. hihihi.

Bó tay.

Cha mẹ ơi, cái đứa đó vô duyên dễ sợ, heehe, nó buông một câu mình khỏi đính chính luôn. Vợ chồng trở thành người yêu, kể cũng sướng nhỉ? Nhưng người yêu ơi, ăn nhậu xong, hai đứa mình về chơi trò bồng con, hai đứa mình thành vợ chồng người yêu hí.Hehehe.

Bất cẩn!

Photobucket

Mẹ đưa cho Kevin miếng bánh ăn dặm, con cầm ở tay, xem xét một hồi rồi mới cho vào miệng thử, mút tí xíu, rồi lại mút. Mẹ đã luôn chú ý đến con, Mẹ tự dặn là sẽ chú ý để con không bị hóc bánh. Ai dè, lúc Mẹ quay lưng rửa tay, Ba con đang xem con ăn, con đút nguyên cái bánh vô miệng và cắn vỡ 1/3 dù con không có răng, mà bị hóc bánh, Ba đứng gần không kịp trở tay. Mẹ sợ quá, nhưng mà phải bình tĩnh, dù rất run, thò ngón tay cố gắng lấy miếng bánh ra cho con. Con sợ quá, mặt tím tái, hóc, khóc, và nôn ra một ít thức ăn đã ăn trước đó. Mẹ tức quá, vứt cả hộp bánh đi. Bánh Hipp không an toàn cho bé chút nào vì quá cứng. Vậy mà Mẹ cũng bon chen chạy đi mua về cho con tập ăn được. Nghĩ mà thấy tức bản thân, chỉ mới chưa đầy 10s đã xảy ra sự cố. May con không sao, nhưng mà Mẹ nghĩ thấy sợ quá. Thôi từ nay xin chừa Hipp nhé. Con sẽ tập nhai Khoai tây , cà rốt như dì Vân dặn Mẹ thôi.

Cám ơn Trời , con trai không sao. Hi vọng Mẹ sẽ không bao giờ quên để khỏi ân hận. Luôn chú ý đến con.

Wednesday, January 2, 2008

Con trai tròn 7tháng tuổi!

Con trai 7tháng tuổi.

Cân nặng : 7.8kg (xuống cân do bị bệnh .hic.Mẹ xót kinh khủng) Chiều cao : 76cm Tình trạng sức khoẻ : Vẫn chơi, vẫn quậy, vẫn khoẻ dù em đang bị bệnh tưng bừng luôn.

Photobucket

7 Tháng tuổi, Kevin biết làm những gì: Gọi Papa,Mama, Mummum liên tù tì những lúc em ấy thích.

Quậy : Tưng bừng, đồ chơi thì mút, gặm, phá, khoái nhất chuột của Mẹ.

Hành động kỳ quặc : Phun nước bọt phì phì, càng mắng càng phun nhiều hơn.

Thích : Uống sữa, ăn phômai hơn là ăn bột, ăn cháo. Em đang tiêu chảy nên Mẹ phát hiện em thích uống nước Oresol hơn tất cả. hehe.

Hành động yêu thích : Em chưa biết bò nhưng em có thể lăn vù vù từ góc giường này qua góc giường khác. Và từ góc phòng này qua góc phòng khác.

Hành động mới : Nếu Mẹ cầm máy ảnh thì em nhăn mặt ra cười, làm hề.

Tính cách : Càng lớn em càng nhõng nhẽo, càng thích bế, bồng, ôm ấp, hun Mẹ chụt chụt vào má và thấy sản phẩm nước bọt dính lại hơi bị nhiều.

Khoái : coi tivi , giành chương trình với cả Mẹ, đang làm gì nghe nhạc hiệu quảng cáo là quay sang ngay. hic. Cái này không tốt tí nào.huhu.

Còn nhiều nữa mà Mẹ không nhớ hết rồi. Con đang phát triển tốt, Mẹ yêu con ngày càng nhiều. Hun con trai nè. P/s : Cái mặt coi tivi đáng ghét thiệt. hehe.