Sunday, February 21, 2010

Mồng 8 Tết !

Đến 1h trưa hôm nay là mọi người đi hết. Tất cả tình yêu của Em cũng đi hết. Phải hè mới gặp lại, hoặc là phải đến tận khi nào đó mới gặp lại được, đó là những cuộc hẹn bất ngờ. Ngang Huế là hú .
Mấy ngày qua thật sự là những ngày vui và hạnh phúc, suốt ngày tung tăng, suốt ngày vui chơi, sáng ngủ dậy là có cái gì đó để mà mong, để mà đợi. Cái con người bé nhỏ trong em, cứ tưởng là chai sạn lắm rồi, cứ tưởng là khó chịu lắm rồi, và cũng cứ tưởng là bình thản lắm rồi, nhưng hóa ra vẫn chỉ là một đứa con nít, cũng còn thích lắm âu yếm, vỗ về, thương yêu và vẫn còn thích được chăm sóc. Cuối cùng Em cũng chỉ là đứa con nít lớn tuổi mà thôi, nhỉ ?Em vẫn thích đi chơi, vẫn thích tụ tập, vẫn thích những cuộc nói chuyện ồn ào, trêu chọc nhau giữa mọi người, và vẫn thích được là em gái bé bỏng, được các tình yêu yêu thương chăm sóc như ngày nào ....
Chỉ 2 tiếng còn lại bên cạnh nhau mà cứ chực tuôn trào ... Biết là cuộc gặp nào rồi cũng đến lúc chia tay. Biết rằng rồi sẽ gặp lại, nhưng cứ nghĩ là mình còn lại một mình là cảm giác cô đơn và trống vắng cứ vây quanh. Chỉ mong rằng sau này, mỗi cuộc gặp gỡ sẽ luôn luôn là mừng vui và hạnh phúc, vì tiếng cười và vì nhiều thứ khác nữa. Có thể đó là một ly whisky với những viên đá mát lạnh, cũng có thể là trà bạc hà hoặc trà gừng, và cũng có thể lại là một ly cocktail nào đó .
Em không lan man nữa, bởi vì biết rõ một điều, những ngày qua thật sự là những ngày hạnh phúc và bình yên .Vui vì năm nay Em đã có một cái Tết ngập tràn hạnh phúc...
Ngày mai đã bắt đầu ngày làm việc mới.Em có động lực cá nhân của riêng mình để phấn đấu và phát triển nhiều hơn nữa. Cuộc sống mà , phải phấn đấu chứ nhi?...

4 comments:

  1. trong bộn bề những lo toan của cuộc sống, đôi khi dừng chân để có những phút giây vui vẻ như thế thật quý chị ha. Chị đã có 1 cái Tết ngập tràn hạnh phúc, em mong chị suốt năm cũng sẽ có những niềm vui bất ngờ như thế nữa, để mãi yêu đời chị nhe. Đừng có đi Quảng Ninh "bán than" nữa nhá, hehe.

    ReplyDelete
  2. E biết không. Mấy năm rồi Chị mới lại thấy vui đó. Dạo này siêng viết như nghiện. Vì sợ sau này không có cơ hội mà viết đó.Hihi.Cám ơn Em vì những lời chúc. Chị mong Em cũng phải thật thoải mái và hạnh phúc Em nhé.

    ReplyDelete
  3. heheh... mong em năm nay " bừng bừng " hơn năm ngoái nhen !

    ReplyDelete
  4. Em cám ơn Chị. Mong rằng Em sẽ làm được như vậy nghen Chị.

    ReplyDelete