Wednesday, February 24, 2010

Bò tái chanh!

Công thức :
-Thịt bò philê, miếng thật mềm .
-Sả non.
-Ớt trái.
-Ngò gai, rau mùi.
-Muối, tiêu,dấm, đường, nước mắm.
-Chanh:3 quả .
-Rau sống
-Hành tây .
-Bánh tráng.
Cách làm :
1, Thịt bò thái thật mỏng, miếng vừa ăn.
2, Sả non, ngò gai thái nhỏ
.

3, Ớt trái thái lát mỏng.
4, Chanh cắt sẵn ,vắt lấy nước.

5, Hành tây thái mỏng
.
6, Bò nếu ai không ăn được quá tái, thì nhúng sơ qua nước sôi. Nếu cần nhúng, Em cho bò vào cái vá thủng, rồi dội qua nước sôi.Còn không thì dùng bò tươi, vắt chanh vào trộn đều lên cho sả và ngò gai đã thái nhỏ với hành tây, ớt trái, tiêu, tí muối, dầu mè là xong

.
7, Làm nước mắm chanh , tỏi , ớt , đường.
9, Ăn kèm bánh trángbẻ vụn ra , rau sống , có thể dùng bánh đa nem để cuốn rồi chấm nước mắm đã pha.
10, Có thể ăn kèm mắm nêm vẫn ngon như thường.Hi.


Kết quả đây :





29 comments:

  1. Hấp dẩn ! gióng gỏi hén em, vậy là bò tái vì chất chua của chanh đó hén , còn món bò nhún dấm ? nhún .. cái khác đc hông ? kekeke

    ReplyDelete
  2. ẶC..ặc..thèm..có lần ở nhà mẹ chị làm có thêm khế trộn vô nữa đó,và chuối chát nữa

    ReplyDelete
  3. Chị chờ em tí, em kiếm bỏ nhúng dấm cho Chị.hihi.

    ReplyDelete
  4. Mùa ni không có khế.Em thì lại không khoái chuối chát lắm Chị ơi...

    ReplyDelete
  5. Na có bò nhúng dấm không cho chị Chuột với tề.hihi.

    ReplyDelete
  6. Chị Chuột ơi, không có hình minh họa , nhưng Bò Nhúng dấm, thì y chang như trên phần rau sống, thịt bò, nước chấm.
    Chỉ có nước nhúng là dấm, nước lạnh, dứa,cà chua cắt bốn, hành tây, hành lá cắt khúc ngắn, rồi thêm dầu mè hoặc dầu thường vô, rồi nêm tí bột nêm cho vừa miệng là được rồi Chị.Nhúng xong cuốn vô ăn chung mắm nêm, hoặc là ăn không vậy với rau sống.

    ReplyDelete
  7. oh, lạ hén .. nhà chị thịt bò nhìu mà toàn ăn ta pinlu`, hoặc xào ...vv.. bửa nào làm như em, ua/ mà bò đông lạnh làm đc món ni hông em hỉ ?

    ReplyDelete
  8. dạ được Chị. Chị rã đông. Rồi bắt đầu thái. Sau đó ,nhúng sơ qua nước sôi cho hơi chín tái tí rồi làm. Tối nay Em ăn một dĩa rồi, mà giờ nhắc Em vẫn thèm.Haiz.Chết tui thôi.Hic hic...

    ReplyDelete
  9. dạ được Chị. Chị rã đông. Rồi bắt đầu thái. Sau đó ,nhúng sơ qua nước sôi cho hơi chín tái tí rồi làm. Tối nay Em ăn một dĩa rồi, mà giờ nhắc Em vẫn thèm.Haiz.Chết tui thôi.Hic hic...

    ReplyDelete
  10. hehehe... làm sao đừng len kg là đc nhen, đang phơi phới đó !

    ReplyDelete
  11. Em ăn thịt bò, mà không ăn thịt mỡ. Ăn 1 bữa là 70% rau, 20% tinh bột và 10% cho chất đạm .Sáng thì cafe sữa với táo. Trưa thì ăn đúng 1chén cơm ,còn lại rau.Chiều nhỡ buổi lại cafe sữa. Rồi tối chỉ ăn 1 đĩa thịt bò đó. Rồi sau đó là không ăn gì đến sáng mai.Em nghĩ có muốn mập cũng khó. Hơn nữa. Em đang thích cực làm tiêu cái vành đai mỡ ở vòng 2.Hihi.Được cái, tự dưng 2 ngày nay ngủ quá ngon. Nên mặt lại béo ị ra rồi. Haiz.

    ReplyDelete
  12. Hấp dẫn quá mẹ Kevin ơi...Lâu quá chưa xơi lại món này.

    ReplyDelete
  13. Trụng một chút chứ tái quá ăn cũng ớn em há.

    ReplyDelete
  14. Vào nhìn lần nữa, lâu rồi cũng không làm món này. Hồi xưa tuần nào chị cũng làm mà chị vắt một chén nước cốt chanh cho chút tiêu sọ xay vào, nhúng từng nhúm qua đó thay vì nhúng nước sôi. Khi nào hết chất làm bò tái thì lại thay chén cốt chanh mới. Sau đó lấy mấy chén nước cốt chanh-thịt bò thêm nước dừa tươi làm bò nhúng giấm.

    ReplyDelete
  15. nhìn hấp dẫn quá à. Lại thèm nữa rồi!!!

    ReplyDelete
  16. Em đang thèm Bò Ragu của Chị.Mà Em lười làm quá.hihi.

    ReplyDelete
  17. Dạ Em là fan đồ sống Chị ơi, hihi.Còn làm cho Ba Me em ăn thì Em làm chín qua bằng nước sôi đó Chị...

    ReplyDelete
  18. Lần sau Em làm theo cách của Chị.hihi.Em chưa biết cách đó Chị ơi.Mà món này kiểu càng ăn càng nghiền. Mà ăn mắm nêm nữa, công nhân hết ý...

    ReplyDelete
  19. Thèm, cuối tuần này làm mới được! Ghét cái thịt bò mua hay trúng thịt bò dai thôi.

    ReplyDelete
  20. em chưa có can đảm tự làm món này, hihi, chị động viên em 1 tiếng đi em sẽ thử, hehe

    ReplyDelete
  21. Chị ui, mua bò Mỹ đi Chị.hihi.Mắc một tí mà ngon và bá cháy.hihi.

    ReplyDelete
  22. Chị nói thiệt là cái món này dễ vô cùng luôn đó Em ơi.Em pha nước chấm chua ngọt thôi.Còn thịt bò thì mua kêu người ta xắt cho mỏng cũng được. Rồi mình chỉ trụng sơ qua nước sôi.Không thì Em làm như Má Nhi Tinh Tri, chén cốt chanh, rồi nhúng từng miếng thịt qua, lau ráo cho bớt chua rồi bắt đầu trộn. Chị lại thèm rồi.Chán Chị quá.Không lẽ trưa nay mà ăn nữa.Hahaa...

    ReplyDelete
  23. Ăn thêm cho mau giảm cân chị ơi, hehe

    ReplyDelete
  24. Ngon quá em ơi.... Chắc chị cũng bon chen theo, hihihi...

    ReplyDelete
  25. hấp dẫn quá chừng! đang đêm mà nhìn đĩa bò tái chanh của em thèm vật vã...

    ReplyDelete
  26. Chị làm đi Chị.hihi.Ngon mà dễ nữa.

    ReplyDelete
  27. Ngày hôm đó ăn xong, Em vẫn muốn ăn tiếp.Giờ xem hình và còm của Chị, sao mà muốn bon chen quá...

    ReplyDelete