Sunday, January 22, 2012

Cung chúc tân xuân Nhâm Thìn 2012!

Gia đình Kevin kính chúc các cô , các chú một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều may mắn.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI !

Friday, January 20, 2012

"Càng ngày tôi càng không hiểu trong suy nghĩ nhiều người, hai chữ HÔN NHÂN quan trọng thế nào với họ?? Có lẽ trải qua trên kinh nghiệm chính mình, tôi luôn khuyên bạn bè khi ai đó hỏi thăm về ý niệm lập gia đình. Tôi phản đối vô cùng những suy nghĩ, quan điểm, lý do của họ khi quyết định kết hôn, sống cùng, là vì muốn chồng/vợ; muốn cha mẹ già an tâm; muốn an cư để lạc nghiệp; hoặc vì đối tác có những điều kiện phù hợp; may hơn thì cũng là có yêu... Họ tự tin rằng khi sống với nhau sẽ nuôi lớn thêm tình yêu và càng tin rằng gia đình đó sẽ theo họ suốt đời... Rồi không ít những trường hợp, khi ngộ ra, để quay đầu, trả cho nhau tự do, hoặc thậm chí sau đó họ gặp được người họ thật sự muốn sống cùng thì đã là quá muộn. Tội cho họ và cả người phối ngẫu - lỡ làng. Tôi tâm đắc cụm từ "couple life" - nó ngắn gọn nhưng đủ nghĩa cho cuộc sống của hai người khi cùng nhau chia sẻ cuộc đời - có hạnh phúc, có buồn lo, có sung sướng và có cả khổ đau khi họ thật sự cần nhau vì tình yêu... Nếu đến lúc bạn hiểu rằng mình đang yêu, được yêu, bạn hạnh phúc với điều đó thì hãy sống đúng với tình yêu đang có. Hãy trân trọng và nuôi dưỡng nó, chỉ khi ấy mới nên nghĩ tới KẾT HÔN. " ( Thái Lê Ngoc Diệp ) . Cuối năm thấy câu này hay quá .Shared cho mọi người xem .

Thursday, January 19, 2012

27 Tết Nhâm Thìn !

Sáng nay lên công ty làm một tí việc rồi ăn cắp nốt phần thời gian buổi sáng còn lại để về nhà làm việc nhà. Trời nắng như đổ lửa, thấy mệt mỏi không chừng.Có việc đi ra đường , sang chợ Đông Ba thì cầu Tràng Tiền kẹt xe, đông như kiến, mà kẹt xe không phải vì xe hơi , xe máy quá đông mà vì mấy xe thô sơ chở hoa di chuyển không có ý thức, xuôi và ngược loạn xà ngầu. Mỗi lần mà thấy kẹt xe ở cầu Tràng Tiền hay cầu Phú Xuân là ngồi trên xe tim đập thình thịch, chỉ sợ cầu sập vì khối lượng nặng trên cầu ,sợ cái cầu yếu tải không nổi .
 
Hình Kevin chụp :)

Cứ rà từng bước cho qua khỏi cây cầu, mà nhìn thấy mấy xe xích lô chở cúc chở đào mà vừa bực vừa thương, bực vì họ dàn hàng đi , còn thương là vì họ chỉ có ba ngày Tết để đi cày kiếm tiền. Năm nay kinh tế đi xuống, nên mọi thứ đều giảm hết biết, thú chơi hoa, mua sắm hàng hóa cũng không được bao nhiêu. Người dân lao động lại còn nghèo. Chỉ có hàng quán nhậu và quần áo là vẫn bán được, vì nhu cầu ăn diện vẫn còn lớn.Mà không đâu như ở Huế, mua gì cũng đắt hơn các chỗ khác, đắt gấp mấy lần mà ai cũng mua.
Mấy hôm nay mà đi vào chợ là thấy Tết ngập tràn khắp mọi nơi, thích lắm. Ai cũng tấp nập mua với cả bán .Đi quanh quất khắp thành phố thấy bẩn ,bụi nhưng mà vui. 
Nốt hôm nay là nắng còn bắt đầu ngày mai là trời mưa và đại hàn rồi .Hi vọng Tết không mưa để mọi người còn tung tăng nhỉ ?

Tuesday, January 17, 2012

Những ngày giáp Tết ( 17-01-2012) !

Chiều qua trốn được 1h đồng hồ, lọ mọ chụp choạch, nhưng cái máy mình lại không quen nên ảnh chẳng đẹp tẹo nào , thôi thì từ từ tính vậy . hì hì...

Xương rồng-17/01/2012

Cúc đại đóa

Chờ khách hàng mua hoa

Chờ khách kêu chở hàng

Bán kẹo kéo

Chậu này 120k

Thu hải đường

Đường phố chật hẹp người đông đúc

Hàng trái cây

Hàng hoa giấy

Hàng bánh mứt

Hàng tạp phẩm

Vô tình lướt qua FB của một người bạn của bạn , thấy cậu ấy viết là :"Hom nay minh cung day thang cho con gai cua minh, nghi toi cho no that, chi co 2 vo chong minh ma thoi, noi va ngoai khong co ai ca, kinh phi eo hep nen khong dam moi ai ca, vo minh khong duoc long me minh nen me khong giup gi cho minh ca, buon that." mà tự dưng thấy đắng lòng. Thời buổi này mà vẫn còn những Bà Mẹ sân si như vậy, cho dù có không được lòng đi nữa thì vẫn là con và cháu mình, làm vậy thì được gì ??? Mình có biết những trường hợp mà đến 30 năm sau người con dâu lo cho Mẹ chồng nhưng trong lòng thì không hề quý một tí nào , dù không nói ra.

Địa Lan !



Cuộc đời là một giấc mơ,mà lòng người thường nhiều mơ ước:)

Monday, January 16, 2012

Dưa leo hầm sườn non!

Món súp cho mùa Đông : 
Thành phần: 
-440gr dưa leo ( có loại chín hẳn thì tốt ). rửa sạch , bỏ hạt,thái miếng vừa ăn .
- 500gr sườn heo
- 10 quả táo đỏ 
-2 thìa long nhãn
- 1.5 L nước lọc 
Cách làm : 
Cho sườn vào nồi nước và luộc sơ qua cho sạch và nước dùng sau sẽ trong hơn.
Sau đó cho toàn bộ nguyên liệu vào nồi.Đun lửa to rồi hạ lửa nhỏ hầm nhừ trong 2h đồng hồ. Rồi nêm thêm ít muối cho vừa miệng. Múc ra bát rồi ăn nóng :)

Sunday, January 15, 2012

Lòng xào dưa cải !


Dưa cải tự làm, lòng thì mua từ quán người quen, vừa sạch lại vừa thơm, thêm chút hành ngò, rau răm, ớt trái, tiêu, ớt bột là có món lòng xào dưa rất bắt cơm :) .Nhưng không dám xào mặn mà xào nhạt, để khỏi phải ăn cơm :)

Thành phần : - Dưa cải : 1 bát to

- Lòng heo : 1 dĩa

- Hành lá thái nhỏ , ngò ta, tiêu mắm muối,ớt trái ớt bột.

- Tỏi bằm nhuyễn .

Cách làm :

- Dưa cải vắt cho khô .

- Khử dầu với tỏi cho thơm, cho ớt bột vào.Sau đó cho lòng heo vào, đảo đều, rồi nêm nếm gia vị vừa ăn . 

- Cho dưa cải vào chảo lòng, đảo đều tay, nêm lại lần nữa rồi cho hành lá,ngò  tiêu vào là được .

- Món này ăn nóng ngon :)

Oài, sáng nay mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài trời, thấy sương mù mịt, cứ nghĩ là nắng lắm ý, mặc mỗi váy ngắn, giờ nắng vẫn chưa lên còn chân thì lạnh lắm lắm luôn ý :(( .

Kevin kêu Mẹ sinh em gái cho con, Mẹ hỏi sinh em ra rồi con có cho em ăn không ? K : Dạ có. Con có nhường đồ chơi cho Em không? Dạ có . Con có đút cho em ăn không ? Dạ có. Con có tắm rửa cho em ?Dạ có. Rửa đít , thay tã cho em không ? Dạ không.Kêu em tự vào toilet rồi Mẹ rửa .Mẹ nói : Em còn nhỏ sao biết rửa , con phải rửa cho em chứ ? Vậy là anh lại lí nhí dạ có tiếp .Lý do anh muốn có em gái vì hôm bữa đòi em trai, Mẹ dọa đẻ em trai dành đồ chơi, rồi cào cấu, đánh lộn nữa, nên giờ sợ rồi, chỉ em gái thôi. Hahaa...Mẹ đúng là mẹ Mìn :D.

Vừa remove một người mình quý và theo chị ý từ bên yahoo 360 đến FB . Sống bản năng đôi khi khó , nhưng sống thật với bản thân lại là điều cực kỳ đáng quý, dám nói và dám làm . Dù sao mình nhận thấy mình hơn ối người vì sống giả dối với ngay chính bản thân họ:P .Vui nhiều hơn buồn .

Những ngày giáp Tết Nhâm Thìn ( 14.01.2012)

Chụp vội trên đường đi ...

Muôn nẻo mưu sinh...Hoa giấy ...

Bán hàng rong

Kẹt xe...

Bắt đầu thấy hàng hoa bày bán

Dòng người hối hả

Xe chở Quất

Chở hàng cho khách

Chợ hoa mới chỉ toàn quất ...

Cúc mâm xôi