Thursday, February 11, 2010

Hôm qua lên Ga đón MC hụt đi ngang Huế lấy quà , Bánh chưng quá ngon, Quất thì quá đẹp dù cây rất là bé.4 năm rồi mới được ăn bánh chưng Hà Nội. Thiệt là vui và xúc động.

2 comments:

  1. heheh... MC : mẹ chồng ! mới học đc từ này của mẹ kevin nà ! sướng nhá con dâu hụt mà đc nhìu quá thía ? ghanh tị nà !

    ReplyDelete
  2. Ngày xưa thì một năm MC hụt đi SG vài lần, ngang Huế là quà um sùm Chị, đủ loại rau ráng các kiểu , đậu phụ, bánh bủng, nói chung đủ các kiểu HN vào tận nhà cho em ăn .Sau khi chia tay, thì giờ em mới lại liên lạc. Mỗi lần bà vào Huế là lại tha cho em.hihi.Mồng 5 mới gặp mặt nè .

    ReplyDelete