Wednesday, February 3, 2010

Mình cứ nghĩ là cái răng cũ nó mọc chưa xong.Hóa ra cái răng mới, răng số 8 nó mọc lên, nứt nếu chảy cả máu.Huhu.Già rồi mà còn răng nữa.Hic.

7 comments:

  1. Ui, khổ thân mẹ Kevin, sợ nhất là mọc răng khôn í.

    ReplyDelete
  2. Chị có mọc rồi hả Chị? Hihi.Đau thiệt á.

    ReplyDelete
  3. Đau dài dài mẹ Kevin à. Tại nó mọc từ từ, xong hết đau, vài tuần sau lại đau :(

    ReplyDelete
  4. bên này họ đè nhổ sạch, hông cần ngu khôn gì ráo a hehe ... em làm sao cho hết đâu bi giờ ?

    ReplyDelete
  5. em mới đếm răng, mới có 29 cái, vậy là vẫn chưa mọc răng khôn, hic, sợ quá!!!

    ReplyDelete
  6. nha sĩ của chị ở đây thì khuyên chị đi nhổ bỏ răng khôn đi, bởi vì tên nó là "khôn" nhưng thật ra nó "dại" lắm :)). Nó chỉ nằm đó, chả có chức năng nhai, lại nằm trong góc khuất và thường là xiên xó nên khó khăn cho việc vệ sinh, lâu ngày lại nhiễm trùng, lại lây nhiễm cho các răng khác. Vậy em cầm chừng khi nào hắn "ra đời" xong xuôi, em hỏi nha sĩ về vụ ấy xem sao nhé!

    ReplyDelete
  7. Ben nay thi tru khi no lam phien den Chi qua nhieu nhu moc lech hay la gay ra sung tay nay no moi nho Chi a.Chu con binh thuong thi khong can nho.Hon nua nho rang nay cung nguy hiem chet di duoc y.Em thi yeu thich cai ham rang cua minh nen khong dam say goodbye anh nao dau Chi a.hihi.

    ReplyDelete