Thursday, October 30, 2008

Con trai em !

Con trai em tối nay đổ rổ cam ở bếp ra sàn, rồi lăn từng quả đi, sau đó lại đi nhặt từng quả, rồi bỏ vào rổ, rồi lại đổ ra .

Sau đó để mọi thứ lăn lóc đi kiếm cái khác chơi .

Cái khác ở đây là cái thùng gạo, tự động phân gr, Kevin bấm vào nút, rồi kéo nắp ra, lấy gạo vung vãi khắp nhà, rồi còn ăn thử nữa .Bó tay .

Ông Ngoại về thấy em vứt đồ tùm lum, sau khi tắm, ra dạy cho Kevin dùng cam đá banh .Vậy là hai ông cháu tha hồ đá mấy quả cam, còn bà Ngoại thì la oai oái ,hehe .

Mẹ mà nhặt cam vào rổ là em vứt ra .Mẹ la em là em lơ lơ đi kiếm cái khác chơi, rồi rình Mẹ quay lưng là đổ rổ cam ra .

Ngoài ra còn lấy cây lau nhà đi lau nhà, rồi lấy chổi quét nhà .Mỗi tội em khéo quá , làm xong Mẹ đi dọn .

Wednesday, October 29, 2008

Vỗ béo mùa lạnh!

Trời càng lạnh, càng khoái ăn , ăn càng nhiều thì càng béo .

Một buổi tối mà bao nhiêu món, miến bò, trứng vịt lộn nước mắm gừng , rồi ổi , rồi lại còn món bánh rán khoai tây .

Muốn bánh ngon thì bột mì thêm ít bột bánh khoái nữa, mật ong, bơ, trứng gà nữa, bánh sẽ rất thơm ngon .
Nhưng mẻ bánh này không đẹp, nhưng ăn thì rất ngon ,hihi .

Chúc mọi người ngủ ngon nha .

Trời trở lạnh!

Trời trở lạnh, kèm theo quà tặng là mưa gió bão bùng, phải mặc thêm áo ấm mỏng .
Nhìn thấy mưa mà chán, mưa to suốt ngày đêm, không thèm ngừng, kết quả ngoài đường ngập nước ứ .

Trời lạnh thì lại thèm ăn linh tinh .

Giờ này lại thèm 2 món này nữa mới khổ , vì bất khả thi quá .

Bánh mỳ Dõner Kebap :


Xuất thân từ Thổ Nhĩ Kỳ, mới đến Hà Nội được 2năm .

Doner Kebap là tên một loại bánh mì kẹp thịt của Thổ Nhĩ Kỳ. Doner là xoay, còn Kebap là thịt nướng.

Bánh mì kẹp thịt nướng (thường là thịt cừu hoặc thịt gà, nhưng đến Việt Nam hợp khẩu vị nhất vẫn là thịt lợn) kèm với rau sống (bắp cải tím, hành tây, xà lách, cà chua) và một loại nước sốt đặc trưng.

Chiều nào nó cũng bán 1xe ở chỗ cửa hàng The Quý Anh (40Nguyễn Hữu Huân, HN ) của chị bạn , nên chiều nào cũng le te ra chơi rồi chờ mua bánh mỳ ăn .Ăn 1cái, mua về 1cái và kết quả sáng mai khỏi ăn sáng .Haha . Tham ăn quá mà .

Nhưng nhìn cái xe bánh mỳ thế này làm sao mà nhịn được không mua về cơ chứ , vừa ngon vừa sạch sẽ :

Cái bánh mỳ thì nhìn hấp dẫn quá trời luôn .

Bún đậu mắm tôm , cứ trời lạnh là lại thèm xì xụp ngồi ăn bún đậu , chỉ tiếc ở Huế không ai bán, muốn ăn thì lăn vô bếp . Mà bếp thì em không có nhiều thời gian .Thôi nhịn thèm chờ khi nào có thời gian thì ăn .Nhưng mà trời lạnh ăn cái này ngon lắm .

Tuesday, October 28, 2008

Đồ xinh xinh của Kevin!

Tự nhiên mấy ngày hôm nay mưa gió bão bùng nên Mẹ em suốt ngày update linh tinh, toàn những điều đơn giản, nhưng đó là niềm vui mà Mẹ mang tặng cho con, con nhỉ .

Mẹ mới đi may cho con một loạt quần áo dễ thương để con mặc mùa Thu Đông này, nhìn thấy là yêu rồi, thiệt là bắt mắt và thiệt là đơn giản .Hi vọng con sẽ chịu làm người mẫu cho Mẹ mặc cho con nha .


Chụp chung tất cả nè :

Thêm mấy tấm hình Kevin nghịch tối qua, 12h mà còn chưa chịu đi ngủ, còn chơi, phá nhảy tưng bừng :

From My Pictures

From My Pictures
From My Pictures

Bánh lọc mụ Cai !

Bánh Lọc mụ Cai ở Huế là hàng đặc biệt .Cái mà học trò ai cũng biết .

Bánh bán ở cái nơi góc cùng ngõ hẻm ,cuối đường Chi Lăng, đi qua cả gầm cẩu Bãi Dâu để đến được nơi cần đến ,

Cái quán cóc nhỏ , bé tí, xấu ơi là xấu .Bàn ghế nhìn chẳng có gì, đúng chính hiệu là quán cóc .
Khách hàng cũng không phải là đông ghê lắm , tại chỉ có 3bộ bàn ghế, mà khách ngồi kín là hết chỗ .Chưa kể không có chỗ để xe, rứa mà vẫn nổi tiếng chi lạ .

From My Pictures

Cái quán bé tí đó, cộng với chủ nhân hơn 80tuổi ( Không biết giờ bà còn sống hay đã mất , vì khi đi ăn không lẽ hỏi xem chủ quán đâu rồi , nhưng từ năm ngoái đến giờ không nhìn thấy đâu cả ) và 2 O con gái, có thêm đứa cháu Ngoại thì phải . Vậy đó , nhà từng đó người .Mà ngồi bắt bánh, làm bánh , nhồi bột rồi kho tôm cho ngon, rồi bắt từng cái, cho vào xửng, đem đi hấp . Mà hấp bếp củi, nên lâu lắm .

Hấp bánh lọc kiểu bà Cai thì phải hấp theo đúng giờ đúng giấc, quá tí thì bánh dai, mà sớm tí thì chưa chín . Nhưng có lẽ cái kiểu vừa ăn vừa chờ này làm cho thực khách thấy cái bánh ngon hơn, thơm hơn, bùi hơn, béo hơn . Và căn bản là ngồi làm việc, hay ở đâu mà trời hơi lạnh lạnh, không có mưa là thèm đi ăn bánh lọc mụ Cai hơn .

From My Pictures

Cái bánh bé xinh xinh, con tôm bên trong cũng xinh xinh, nhưng mà nhìn yêu lắm . Cắn vào thì ngon tuyệt , cái này ăn ngon nhất là dùng nĩa rồi xắn từng cái bánh, chấm nhẹ nhẹ vào bát nước mắm , nước mắm bà Cai cũng hơi đặc biệt hơn chỗ khác tí , nó có vị thanh và thơm, nhưng vẫn là nước mắm mặn, chứ không phải mắm ngọt .

Ăn ở đây, có rất nhiều cái đặc biệt .Ví dụ con người nha , khi đi ăn bạn đừng có thúc giục người bán quá, vì thúc quá sẽ nhận được câu trả lời : Chờ không được, thì bữa khác tới ăn đi, hối O O làm không kịp .Hahaha , vậy thôi cũng đủ thèm rồi .Chưa kể có khi đang thèm mà tới ăn được 1dĩa , ăn xong gọi dĩa nữa còn bị nói là : Mai con ghé ăn hí, giờ chừ O làm bánh chưa xong .Bó tay, đem nguyên bụng thèm đi về .

From My Pictures

Gọi là mụ Cai là vì hình như ngày xưa bà chủ quán là vợ ông Cai trường Gia Hội, nên bán hàng vặt trên trường (kiểu như canteen bây giờ ) .Rồi sau đó Ôn Cai nghỉ việc, về nhà bà bán bánh lọc , nên nổi tiếng trong giới học trò rứa đó .

Từng đó cái linh tinh cũng đủ làm nên một dấu ấn . Đến mức nếu đến Huế mà gặp học trò đi học về hoặc đi học giữa đường cứ hỏi : Chỉ đường giúp đến quán bánh lọc mụ Cai thì chắc là ai cũng biết .hihi .

Dù răng giờ ngay trước đường đi vô nhà mụ Cai có 1quán bánh lọc mở ra nữa, cũng kiểu hấp như mụ Cai nhưng thiệt sự là ăn không ngon bằng .Cực chẳng đã mà ăn thôi .Chứ quán bên này đã là thương hiệu mất rồi còn đâu .

Thêm một chén tương ớt Huế nữa nè :

From My Pictures

Mấy cái món ngày xưa học trò , có lẽ đeo đuổi dai dẳng cả một đời .Vì đã một thời tuổi trẻ của mọi người ở Huế cũng ít nhiều gắn bó .

P/s : Hình ảnh minh họa copy từ blog của nguyenhoangminh.info .

Monday, October 27, 2008

Nửa đêm đói bụng!

Nửa đêm đói bụng, nhìn quanh không có cái gì ăn hết, chỉ còn cơm nguội, mắt nhìn thấy lọ mỡ. Vậy là cơm chiên mỡ , trứng tỏi . Làm 1dĩa , sau đó chỉ ăn được một nửa là ngất ngây con gà tây .

Con mắt to hơn cái bụng :

From My Pictures

Trò ăn vạ của Khang!

Mới đọc bên nhà anh Tri xong cũng bon chen kể tội Khang.

Con trai đợt ốm nay có trò mới, hồi trước nếu mà ai lấy đồ của con hoặc không cho con chơi , thì con sẽ vứt ngay đồ chơi đó đi rồi lấy tay giơ lên cao, đến đập vào sofa hoặc là giường nệm .
Khi đang ốm thì có trò lấy đầu đập vào tường, hoặc bàn ghế .

Còn giờ thì nằm lăn đùng ra đất, tuy nhiên là nằm thẹ thẹ, nhẹ nhàng, rồi nhẹ nhàng ngã ra, chứ không lăn đùng phát dưới đất.

Mọi người nhìn thấy con lúc đầu làm vậy cứ nghĩ con trêu , nên ai cũng cười .Nhưng giờ thì biết con rồi, nên tất cả đều nghiêm mặt . Mẹ còn định sẽ đánh đòn cho con bỏ trò ăn vạ đó đi .

Mà công nhận nhìn cái mặt con khi ăn vạ mắc cười dễ sợ, nhìn dễ thương gì đâu .Nhưng mà ai bày cho con cái trò này vậy trời .Giờ mà con ăn vạ , Mẹ càng la mắng thì con càng làm già, mà không la là con tự đứng dậy chơi tiếp .

Chẳng biết có phải biểu hiện của trẻ hư không ta ?Có được chiều quá không ta ?Nhưng mà thật sự ở nhà có ai chiều Khang đâu ?

Bọn trẻ con giờ khôn thật .

Mứt dừa non!

Tự nhiên thèm mứt dừa non, mà tới Tết người ta mời bán .hihi .


Thôi thì nhịn thèm hoặc hôm nào rảnh rảnh may ra làm mà ăn .

Hihi .

From My Pictures

Vật liệu: 550g dừa non thái sợi

From My Pictures

450g đường

2 gói vanilla

Cách làm: Dừa rửa sạch bằng nước nóng cho ra hết dầu dừa. Trụng nước sôi, xả lại bằng nước lạnh, để cho ráo. Cho dừa, đường và vanilla vào nồi không dính trộn đều, để khoảng 30 phút cho đường chảy ra. Bắc lên sên lửa lớn khoảng 5 phút, bớt lửa xuống medium, sên cho đến khi nước đường cạn rít rít, tắt lửa nhưng cứ đảo qua đảo lại đến khi đường trở thành cắt trắng là được. Đổ ra cái khay cho nguội, bỏ vào túi nylon hay để trong keo thủy tinh.

***Nếu muốn màu xanh thì cho nước là dứa vào, màu vàng thì cho màu vàng hay màu hồng, khi ngâm đường và dừa.

Friday, October 24, 2008

Tự nhiên !

Tự nhiên thèm yêu .

Tự nhiên thấy cái gì cũng thèm.

Tự nhiên thấy dạo này mình chẳng có cái gì hay ho .

Tự nhiên thấy cuộc sống của mình sao nhàn nhạt .

Tự nhiên lại thèm đi, thèm đi đến những nơi mà mình đã từng đến .
Tự nhiên nhớ đến từng chi tiết nhỏ .
Tự nhiên thấy nhớ con trai kinh khủng .

Tự nhiên thấy hóa ra cái níu kéo mình lại với cuộc sống đơn điệu chính là thiên thần bé nhỏ đó .
Tự nhiên thấy hóa ra mình cũng thỉnh thoảng bị chạm một dây thần kinh nào đó.
Tự nhiên thấy những cái tự nhiên đó không hề tự nhiên một chút nào cả .

Thursday, October 23, 2008

Trường cũ!Bạn cũ !

From Lop cu

Sáng nay, sau khi cho con ăn uống xong, em đi làm .

Ra đến cổng nhà, em thấy cái dáng quen quen, ai như thằng bạn hồi cấp 2 của em,vẫn cái dáng đó, đầu tóc xoăn xoăn đó, nước da đen đen đó ,hahahaha . Mà nó đứng quay lưng lại phía em nữa chớ, em cứ ngờ ngợ không dám kêu.

Cuối cùng em cũng kêu một vài tiếng : Trọng ơi Trọng.

Nó quay lại, cười : Ui cha Thương à, lâu ngày ghê, bữa ni Thương mập ra hí, nhìn lạ hí . Mới mười mấy năm không gặp cho mấy .

Hahaha .
Em nghe mười mấy năm em cũng giật mình, nhưng mà mười mấy năm thiệt, hồi đó kết thúc lớp 9 xong là em mất tích luôn mà . Em nhớ cái bạn Trọng này là hồi xưa bạn ấy học mấy môn khoa học kỹ thuật là kém lắm, nhưng bạn ý hay có kỳ tích, có mấy bài siêu khó thì bạn ấy làm được hết .Thế mới tài .
Em nhớ hồi em đi thi tốt nghiệp cấp 2.Em tên Thương, bạn ý tên Trọng, kiểu chi hai đứa cũng ngồi gần nhau theo số báo danh, vậy là chia bài ra học, mà em thì kém môn học thuộc lòng lắm, nên em chia cho bạn ý nhiều câu hơn em, còn đến mấy môn tóan,lý, hóa, văn, ngoại ngữ thì em sẽ nhiều hơn .Kết quả thi môn Địa, đề ra sao mà em không có câu nào học tủ mà trúng cả, còn lại nó nằm bên bạn Trọng thân yêu hết , hehe .Và cuối cùng là em chép hết toàn bộ bài của bạn ấy . Mà bạn ấy lại còn chép chậm ( do vừa nhớ bài vừa chép ), còn em thì chép lại nên thúc bạn ấy viết lẹ lẹ cho kịp giờ .Có một câu hai đứa bí, nên một đứa giở tài liệu, một đứa dòm thầy cho đứa kia giở. Nhớ lại mấy chuyện này thấy mắc cười quá . Gan nữa chớ .
Em đi học ghét mấy môn học thuộc lòng, nên không tự làm theo ý mình, thì cũng copy trong sách hoặc copy bạn, chứ em mà tự làm được là em xuất sắc luôn .Cái đầu em nó không thích cái gì lập trình học thuộc sẵn ( không biết không thích nghi hay không thích hợp nữa , hehe ) .May mà có mấy người bạn vậy chứ không thì chắc em không tốt nghiệp nổi cấp 2,hay 3 gì đâu , chứ đừng nói là học đại học nữa .

Sau đó bạn hỏi em là con em mấy tuổi rồi . Em hỏi bạn có gia đình chưa, bạn nói là : Không ai ưa hết, không có bạn gái nơi .Thương có ai giới thiệu cho với .Em nghe cái này cũng thương cho bạn, nhưng em nào dám làm mai đâu, em sợ bị chửi lắm á .Nếu thành công vợ chồng nó có gây nhau cũng chỉ tại mình thì tèo .hehe .Thôi hữu xạ tự nhiên hương đi bạn ha .Mình sẽ cố gắng móc nối cho bạn .hehehe .

Hôm nay cũng là kỷ niệm 112 năm Quốc Học trường em, là trường cấp 3 , tự nhiên có kỷ niệm về bạn cấp 2, không ăn nhập gì nhau hết .Nhưng kệ có kỷ niệm hồi đi học là vui rồi. Hôm nào rảnh rảnh em scan hình rồi làm entry đi học nhỉ .
Ui cha ,nhớ hồi nào mới vô lớp 10 năm 1996 là 100 năm trường Quốc Học, mà giờ là 112 năm rồi, nhanh thiệt đó .Mới đó mà 12năm . Hèn chi mình mau già là phải .

Wednesday, October 22, 2008

Ảnh tháng 4!

Tấm hình chụp ngày 13/04/08 .

Tự nhiên xem lại, thấy con đáng yêu dễ sợ .

Mới đó mà con đã lớn quá rồi .

Chỉ còn những tấm ảnh lưu lại hình ảnh con ngày xưa mà thôi con nhỉ .

From My Pictures

Tuesday, October 21, 2008

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10!

Mượn blog con trai làm việc riêng con trai nhé ,hihi .

Nhân ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam, cơ quan Mẹ Kevin tổ chức Kỷ niệm 78 năm .

Trong lễ kỷ niệm có nhiều mục , trong đó có thi hát Karaoke, đơn ca, song ca và thi những đôi nhảy đẹp .

Kết quả chung cuộc : Mẹ Kevin dành giải nhất đơn ca Karaoke, đội của Mẹ Kevin giành giải nhất Karaoke toàn đội và giải khuyến khích những đôi nhảy đẹp (cái này không thi cũng biết là sẽ không có giải gì rồi, vì có tập tành gì đâu mà biết nhảy hả trời , Mẹ em kém quá ...).

Sau màn thi cử là ăn uống, văn nghệ, rồi dancing.

Hôm qua là 1ngày vui quá xá luôn, ai cũng tươi cười hớn hở, đi làm gần 4năm rồi mới thấy một năm tổ chức vui như vậy đó .

Còn đây là phần hình ảnh :

Mẹ Kevin đang thi hát nè :

Photobucket

Ảnh này thì đang thi nhảy, haha, mà thấy mỗi cái lưng, nhưng nhìn là thấy thua rồi, đâu có biết nhảy đầm đâu hả trời :

Photobucket

Ảnh chụp tập thể với mọi người, với Ban Nữ Công cơ quan, với Tổ nữ công của Mẹ Kevin :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đồng chí Giám Đốc phát thưởng cho Mẹ Kevin :

Photobucket

Hết show rồi, hẹn mọi người vào dịp 21.12.2008 kỷ niệm ngày thành lập ngành nghen .hihi .

Thursday, October 16, 2008

Cho con !

Con ốm đến hôm nay là 5ngày rồi.

5ngày ốm là con số quá lớn đối với Mẹ, chưa bao giờ con ốm lâu như vậy .

Bác sĩ cũng đã khám cho con và chỉ nói là cảm thôi và đã cho đủ các loại thuốc để con có thể khỏi bệnh . Chỉ từng đó thông tin Mẹ cũng đã yên tâm phần nào .

Nhưng sự thật, nhìn con bây giờ Mẹ xót xa .

Mỗi lần Mẹ đang ngồi chơi với con mà con ho là tim Mẹ thót lại , Mẹ sợ con ói, Mẹ sợ con mệt, Mẹ xót con ...

Mỗi lần Mẹ đang làm gì mà nghe con ho hoặc con rên rỉ trong giấc ngủ là Mẹ lại giật thót cả mình, run và gần như nhận thấy mình bất lực ...

Mỗi lần con đang ngủ , Mẹ không tài nào ngủ được , chỉ có giấc ngủ ngắn chập chờn, trong giấc mơ, có tiếng thở nhè nhẹ của con, có cái trán nóng hổi của con, có cả những sự lo lắng của Mẹ .Giấc ngủ không tròn .

Vẫn biết rằng, ai đã làm Mẹ cũng trải qua giai đoạn khó khăn, thời của Bà Ngoại con một nách 3con cùng ốm, thời Bà Ngoại Mẹ thì 8 con , dẫu biết là Mẹ làm Mẹ thời này rất sướng , sướng hơn cái ngày xưa ấy rất nhiều,nhưng mà sao Mẹ vẫn than, than rằng sao mà làm Mẹ khổ quá, làm Mẹ cực quá, và làm Mẹ lo quá .

Chỉ có một điều là Mẹ luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, vì Mẹ biết rằng con cần Mẹ và luôn luôn cần Mẹ .

Cuối cùng là nước mắt chảy xuôi . Bà Cố chảy xuống Bà Ngoại, Bà Ngoại chảy xuống Mẹ, và Mẹ chảy xuống con .Và giờ thêm Ông Bà Ngoại chảy xuống cả con .Con luôn là một đứa trẻ hạnh phúc vì sống trong tình thương yêu vô bờ bến của mọi người .

Nhìn con nằm ngủ cong lại như con tôm .Thân hình vốn dĩ đã nhỏ bé, giờ lại thêm phần nhỏ,sờ vào không thấy phần thịt đâu , chỉ thấy phần xương và chỉ thấy thiệt nhỏ .

Con vốn dĩ không phải đứa trẻ béo tròn bụ bẫm, nhưng không đến mức gầy quá, nhưng đến giờ bế con lọt thỏm tay và thấy nhẹ cân dù rằng Mẹ của con cũng quá mệt mỏi sau từng đó đêm không ngủ và từng đó giờ chăm con , đáng ra Mẹ phải AQ tí là Mẹ mệt nên bế con thấy nặng, để đỡ xót xa , nhưng cuối cùng con vẫn nhẹ , nhẹ hều . Nhẹ gần như hơi thở của Mẹ bây giờ .

Mẹ sợ nhất là con bệnh, dù trong ngày con vẫn chơi đùa, vẫn nghịch, nhưng ngoài thời gian đó ra thì con lại nằm, mũi thì sụt sịt,khó thở, thỉnh thoảng lại ho, rồi ngủ khó do không thở được .Nhìn con bé bỏng, mà lòng Mẹ ước gì Mẹ là người ốm thay con .

Biết trẻ con không ốm thì sẽ không lớn,biết là trẻ con là phải ốm ,và biết là hồi xưa Mẹ trẻ con Mẹ còn ốm hơn cả con bây giờ, nhưng Mẹ cứ ước gì con đừng ốm, Mẹ chỉ mong con khỏe, con chơi vui vẻ là được .Ước mơ nhỏ nhoi nhưng rất khó thành hiện thực, bởi chỉ đơn giản là cuộc sống mà .
Nhanh khỏe con nhé, Mẹ sẽ cố gắng đuổi bệnh cho con mà .

P/s : Tấm hình trên là những khi con khỏe là con lại đi quậy, nhưng cái đó nhìn còn đỡ, giờ thì gầy tong teo rồi .

Monday, October 13, 2008

Con sốt!

Con sốt, sốt cao, chướng, nằm bơ phờ , không chịu uống sữa, không thích ăn .

Mẹ mệt phờ, đói, muốn lả đi .

Nhưng nhìn thấy con nằm thiêm thiếp ngủ với cái bụng đói , lòng Mẹ thắt lại .

Trong cơn sốt,con ú ớ, thi thoảng gọi Mẹ ơi, rồi tay chân quờ quạng ...

Mẹ phát hiện răng cấm ở trong cùng mọc lên màu trắng .

Mẹ thấy con thật dũng cảm , đến lúc đau nhất con mới khó chịu . Chính Mẹ cũng biết con đang mọc răng mà không biết cái nào, vì rất khó xem răng con .

Con bé tí, nằm một góc giường, lại thở thì thào, khác hẳn buổi trưa con vừa chơi, vừa thở hổn hển .

Con nằm ngủ mà rên ư ử như con chó con, nhìn mà thương quá .

Chỉ vài tiếng mà mọi chuyện đã khác .

Cũng chỉ vài tháng mọi chuyện đã khác .

Chỉ giờ trước giờ sau mọi chuyện đã khác .

Mẹ và con ....

Con chưa bao giờ ốm như vậy, con chưa bao giờ sốt cao liên tục như vậy .
Mẹ chưa bao giờ mất bình tĩnh như vậy .
Thế mà bây giờ Mẹ và con ...

Con trai ơi, chóng khỏi còn đùa ,chóng khỏi còn nghịch, còn chơi vui nghe con .

Sunday, October 12, 2008

Con ốm!

Cả ngày hôm nay con chơi bình thường .
Thời tiết thì bất thường .
Thế mà chiều ngủ dậy con khó chịu, nóng sốt, rồi lăn đùng ra ốm .

Sáng Ông Ngoại ốm, cũng sốt , cảm cúm .
Chiều thì con bắt đầu sốt .Nhưng có lẽ sốt mọc răng .
Chẳng biết con sốt đến đâu nữa, Mẹ sợ lắm .Mẹ sợ nhất con bệnh, sốt, rồi không chịu nhảy múa nghịch ngợm gì cả .

Tối qua con ngủ thì lăn đùng phát xuống đất.Chiều hôm qua thì lại đập đầu vào tường sưng 1cục to tướng . Nhưng vẫn nghịch .

Ước gì con chẳng bệnh gì cả, để Mẹ khỏi phải lo lắng gì cả .

Tuesday, October 7, 2008

Những phát hiện mới về con !

Con trai mắc cười quá, dạo này vui tính phết.
Ai đi về là con mừng con vỗ tay.
Còn khi ai đi là con đưa tay chào, chào nhiệt tình lắm .
Con rành tất cả các loại máy móc, con bấm, con mở, con rút cả ổ điện rồi cắm vào, con vác cả cái cd hồi xưa của Mẹ ra để chơi, Mẹ đẩy vào con lại lôi ra .
Con suốt ngày nghe điện thoại, cứ lấy điện thoại và đưa lên tai nói Alô.Và ngay cả với cả cái máy ảnh con cũng Alô, hihi.
Dạo này con còn đứng lên cả loa, đài, máy tính gì gì của Mẹ là con làm tất , may mà chưa có cái gì hỏng .
Đặc biệt hơn cả là Mẹ hay coi hình của mấy món ăn, rồi con chỉ vào, rồi Mẹ giả vờ bốc đồ ăn cho vào miệng . Vậy là hôm nay con cũng bốc cho vào miệng đồ ăn trên máy tính. Rồi giả vờ bốc lên cho vào miệng Mẹ, hihi.Hai Mẹ con cứ chơi trò này, chơi đi chơi lại mà không chán .
Mỗi ngày bên con là một điều mới lạ . Có lẽ Mẹ sẽ cố gắng viết lại những gì xảy ra để sau này con còn biết được con đã phát triển như thế nào con nhỉ?
Nhưng mà con cũng nghịch quá cơ con trai ạ.

Sunday, October 5, 2008

Bánh chuối chiên!

Mùa lạnh tới rồi, trời bắt đầu se se...

Ngày nào đi làm về cũng đi ngang cái chị hàng rong bán bánh chuối, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy chị ấy có nhiều bánh để mà mua về ăn cho đã, mà ngồi chờ chị ấy rán xong bánh thì chắc là ở nhà không ai trông Kevin...Hihi .
Thôi thì đành làm mà ăn vậy .

Bánh chuối chiên làm rất đơn giản, nhưng cái chính là cứ mùa lạnh là lại thích được nhâm nhi bánh chuối chiên, dù biết là bao nhiêu dầu, bao nhiêu ngọt, bao nhiêu béo sẽ vào bụng, rồi cái bụng lại béo to lên cho mà xem .Nhưng không cưỡng được, cứ nhìn thấy lại thèm rỏ dãi...

Mà cứ đi ngang gánh hàng rong là mùi bánh lại bốc lên ngào ngạt mới chết chứ .

Chỉ mong sao hết mùa Đông, vì mùa Đông kiểu gì mình cũng béo tốt .

Công thức :
-Bột mì

-Chuối quả : thái lát

-Khoai lang : thái lát mỏng vừa ăn

-Dừa : thái lát mỏng .

Cách làm :

-Cho bột mì với nước cho sệt sệt, thêm đường vào vừa ăn .

-Thả khoai, chuối, dừa vào cùng lúc hoặc là nhúng riêng từng thứ cũng được.

-Dùng thìa to to sắp chuối, khoai, dừa lên cùng một thìa, rồi thả vào chảo dầu đang sôi.

-Bánh chín vớt ra, thấm dầu, ăn thôi ...

Bánh chuối mới chiên xong thì đã kịp xơi hết cả, chỉ còn lại 3cái mới nhớ ra mà chụp hình :

Cận cảnh cái bánh ngon, miếng chuối bọc trong bột, dừa thái lát, rồi khoai nữa chứ , nhìn thấy hấp dẫn gì đâu :

Cái bánh này dừa hơi cháy xém tí, nhưng ăn ngon phết .

Mùa Đông ơi, sẽ còn bao nhiêu cái bánh chuối bay vào bụng ta đây ?

Thursday, October 2, 2008

Em lên 16 em tròn!16tháng yêu thương!

Con trai hôm nay tròn 16tháng tuổi,

16tháng yêu thương, 16tháng líu la líu lo sut ngày 16 tháng, con đi và chy nhanh không tưởng được, mà sut ngày đòi ra sân chơi, ri chy quanh bt M phi đi theo, phát mt, kiu này khi cn gim cân M cũng gim em nh?

Con trai li làm trò na này :

16tháng con nghch hơn, quy tưng bng , khi nào cũng bày ra trò đ phá c.

Trèo lên c bàn đ chơi đ nghch tivi

Mà M cũng không hiu con ly đâu ra lm năng lượng đ nghch thế, con có th nghch t lúc m mt ra cho đến khi đi ng, chân đi liên hi, ming nói liên hi, mà toàn là nói tiếng gì gì ý, M gi là baby language . Chc có l vì thế mà dù ăn ung liên tù tì con vn c gy .

Va xem tivi, va nhn tin cho người yêu, hehe :

Hình t tun trước, Bà Ngoi mua bánh cho, xách túi bánh chy đi tìm M :

Do này con trai M đáng yêu lm, đang la tui hc hi, nên con luôn phát huy hết sc .

Thy s nào con cũng nói s : 5, bt ngun t ch Mum, haha, M hay trêu con gi Mum đi, thế là gi Mum và Năm, con đi lên cu thang, M đếm 1,2,3,4 là con năm .

Trêu cái tượng :

Con sut ngày đòi ra sân chơi, c đến ca, vn nm đm, vn hoài không ra là gi M m ĩ, dt tay M đến bt M vn nm đm cho con, ri chy mt mch ra sân . Mà sân nhà mình nào có phi thng mt lèo đâu, bc cp lên lên xung xung, thế mà con c phóng mt mch . Con chy ì m trong sân chưa ngã bao gi, thế mà đu gi đã rách do ra khi ca ngõ mà con phóng m m luôn, mà ngoài đó nn đá gp gnh, thế là ...Cái trò chơi yêu thích ca con là đi vòng tròn, con bò lên bc cp, đến được nơi cn đến, đng dy, vòng qua cái bc tường bé, ri li chy ào xung phía dc đ ra ca ngõ , con có th chơi 2tiếng liên tc mà không chu vào nhà . Kéo vào li còn khóc na ch .

Mà con càng ln càng bướng, cái này M hay b Bà Ngoi nói là ging M, hihi , con có cái trò là đòi gì không được là gào mm lên khóc thit to. Có hôm đi sang Bà Ni chơi, ri 2 M con đưa nhau v, Ba li làm vic, thế mà trèo lên xe đi ri , đi mt đon là gào khóc, ri nga mt lên tri hét to dã man, làm M đi gia đường mà xu h kinh khng . Mà con do này ngoài Ông Ngoi ra thì theo Ba kinh khng, bó tay luôn . C Ba đi đâu là theo đó, Ba đi làm v vào phòng thay đ thôi, đóng ca li là ngoài này con khóc . M nói hoài không được . Không l mà tét đít con ???M vn đang suy nghĩ coi là s có cách nào đ dy con đây?

Va chy va cười như nc n :

Con trai ăn được cơm, ăn được 1bát cơm hoc hơn 1ba, do này con ăn c trái cây và đ ăn lt vt, bánh trái mà M không cn xt nh ra na . Đc bit là con cm nguyên cây xúc xích và ăn , do này con còn t xúc ăn, t xúc mỳ si, t gm bánh mì, t xúc sa chua , dù làm xong M dn mt nghĩ luôn .hihi . Nhưng đi vi M đó là nhng điu mà M vui khi con làm được, nên dù mt mà vn thy vui . M s c gng tn hưởng nhng lúc con còn nh như thế này, vì thi gian con là baby không còn nhiu na, chng my chc mà con ln .

Chơi đến mc m hôi ra ướt c áo :
Bt mt xu h :
Làm người mẫu :

Mc áo ca M ri cười sướng chưa :

Còn nhiu nhiu nhng điu con làm được, nhưng mà M không nh hết đ mà k .
Mong con trai sang tháng tu
i mi s làm được nhng điu tuyt vi hơn .

M luôn mong hết gi làm vic đ chy v ôm con, hít hà cái mùi thơm ca con, đ được con thơm M vi n