Tuesday, February 2, 2010

Gieo quẻ đầu năm!



Theo cái này thì năm nay  mình cũng Đại cát đại lợi, hihi. Mà lại 30 tuổi cơ đấy. Già thiệt roài, không đỡ được nữa.

6 comments:

  1. hắc hắc ... cái vụ gieo quẻ này, trong vòng 5 năm trở lại đây, năm nào các bác ấy cũng nói chị sẽ có "tin vui" trong năm :D. Nói riết, tới năm nay là đúng luôn =))

    ReplyDelete
  2. wa, coi bói rùi tin thì mệt tim lắm em, trời sai đâu quánh đó đi ! kekeke

    ReplyDelete
  3. Que tot thi tin con que xau thi minh dung them tin he'n...hehe

    ReplyDelete
  4. Hic...tưởng Mẹ Khang biết coi bói, chạy vào định nhờ coi dùm Mẹ Lina khi nào thì ....đỡ cực hehehe...

    ReplyDelete
  5. @Chị Tú : E cũng tò mò theo bạn em thôi Chị ạ.Vì năm rồi xui quá, nên ghét.hiih.
    @Chị Chuột : Trời sai đâu đánh đó, trời không sai đánh sảng CHị hí.
    @Chị Đ : Hehe, em ghét đi coi bói lắm Chị ạ. Vì sợ nói sảng mình nghĩ sảng mình mệt sảng .
    @Chị Giakohan : Kệ Chị ơi, cực sướng có số rồi. Làm chi có ai sướng hẳn đâu Chị. Chị cứ nghĩ đơn giản cho nó đỡ khổ Chị ạ. Sướng khổ do cách nghĩ của mình thôi.

    ReplyDelete
  6. Cốc cốc! Làm ơn chỉ món nấm rơm nướng lá chuối đi mẹ Kevin.

    (Vụ bói bàn sau nha!) hihi

    ReplyDelete