Thursday, February 4, 2010

Bún chả cá!

Chả cá Mẹ Chồng mua cho , chiên giùm cho luôn.Chiều về chỉ việc đi mua bún, cà chua, rồi hành ngò.Đáng ra là phải hầm xương, nhưng vì không dám ăn nhiều sợ béo, nên chỉ dùng tôm khô nấu nước mà thôi. Có tai chua vào nên vị thanh ngon, nhưng hình như mình không biết dùng tai chua, nên cho hơi nhiều nước hơi chua. Nhưng với trường hợp cái cổ họng đang đau rát vì viêm họng, cộng với cái răng đang mọc đau nhức nhối thế này thì thèm một tô bún chả cá có vị thanh chua thiệt là tốt quá.
Hình lại chụp bằng điện thoại nên hơi xấu, nhưng mà lọ mọ lôi được máy ảnh ra thì Kevin quậy tưng bừng rồi. hihi.
Hôm nay con trai đã đỡ 80 phần rồi. Hi vọng ngày mai con trai sẽ hoàn toàn bình phục.Con bao ăn bao nhiêu cái Tết thì trước Tết con ốm bao nhiêu lần.hic.
Ngày mai nhiều việc lắm đây.

13 comments:

  1. Hic, thêm chút ớt bột nữa là chị bưng tô chạy thôi!

    ReplyDelete
  2. E đang đau họng mà Chị, em muốn ớt lắm, nhưng không dám khử nhiều, và không dám bỏ tương ớt.hihi.

    ReplyDelete
  3. bún chả cá , còn miếng nào cho chị vét nồi hông ?

    ReplyDelete
  4. Chị ăn tô lớn tô nhỏ , chờ em 10phút em nấu ra tô ngon mới cho Chị luôn hehe.

    ReplyDelete
  5. Nhìn ngon ghê hí
    Súc nước muối, mai đi nha sĩ...mau hết đau để ăn Tết nhe!

    ReplyDelete
  6. thèm cầm 1 khúc chả cá không ăn a, hồi đó mẹ chị mua dìa kho ăn cơm mà tụi chị bốc ăn gần hết hà , bên này có mà đông lạnh , toàn bột mà có còn hơn không em ui, ba chị hay la ăn chả cá là ăn toàn cá ươn bán không đc nên mới làm chả cá đó ? heheh... kệ đi ,bi giờ mún ăn cá ươn cũng khó nói chi chả cá ? huhuhu

    ReplyDelete
  7. Mong con trai bình phục em nhé.

    ReplyDelete
  8. nhìn hấp dẫn quá, chặp chặp ... mà chị ơi, "tai chua" là gì vậy chị?

    ReplyDelete
  9. Tai chua nhìn giống nấm mèo lắm á nhưng thả nó vào nồi nước nó chua.
    Em search "quả tai chua" sẽ thấy cái hình tai chua của blog chị. Hôm nay mạng làm sao chị lấy không được hình cho em coi.

    ReplyDelete
  10. Chi tu lam cha ca di Chi.mua ca thu ve lam cung duoc ma Chi.E toan an ne khong i.

    ReplyDelete
  11. Da em nghe Chi tu nam ngoai cham suc nuoc muoi ( Chi nhung luc om ,hehe).Nen co do, nhung cai rang no hanh,hihi.Thoi lai duoc good body chi P ha.

    ReplyDelete
  12. Chả cá thu hả em hay cá thát lát.Chị thích ăn bún chả cá Đà Nẵng đó,gần trường ĐHTH có chỗ bán cũng ngon

    ReplyDelete
  13. Cá phát lác Chị ạ. Chả cá thu thì mình phải tự làm thôi.hihi.E ăn ở mấy chỗ gần cơ quan em ( đường Nguyễn Huệ) thấy ghê lắm. Không dám ăn, dơ lắm. Em lười nấu kiểu Đà Nẵng mất thời gian, mà ăn có 1,2 tô mà ngồi nấu rau củ lấy nước này nọ, cực quá .hihi.

    ReplyDelete