Friday, February 5, 2010

Ngất ngây vì hạnh phúc.

16 comments:

  1. Trời ơi, Má Nhi ơi, sao Má Nhi nghĩ là Kevin làm gì cho em.hihi.Kevin thì khi nào cũng làm gì cho em mà. Lần này thì không phải.hihi.

    ReplyDelete
  2. Vậy thì chịu, không đoán được nhưng chúc mừng em.

    ReplyDelete
  3. Chia se cho pakon vui ke voi chi oi :)

    ReplyDelete
  4. Không cần biết lý do sao chị hạnh phúc. miễn chị hạnh phúc là mọi người vui rồi!

    ReplyDelete
  5. Me Rachel oi, đôi khi trong lúc mình không mong chờ mình lại có được những niềm vui bất ngờ. Nhỏ nhưng mà hi vọng. Có dịp sẽ kể cho mọi người nghe.

    ReplyDelete
  6. Hihi, sao Mẹ Sâu lại gọi mẹ Kevin là Chị vậy? Mẹ Sâu nhỏ tuổi hơn hả ?Cám ơn Mẹ Sâu, Mẹ Kevin cũng chỉ mong mình đơn giản được vui vẻ là hạnh phúc rồi.

    ReplyDelete
  7. Không biết lý do nhưng cũng chúc mừng em nhe.

    ReplyDelete
  8. hihi, mấy ngày trước thấy chị căng thẳng quá , hôm nay nhận niềm vui bất ngờ thì thiệt là đúng lúc, thế mới cân bằng cuộc sống chị ha. Chúc mừng chị!

    ReplyDelete
  9. ôi, ko gọi chị thì gọi là mẹ Kevin nhé :)

    ReplyDelete
  10. heheh... nghe happy là mừng gòi khỏi cần hỏi lý do mẹ kevin hỉ !

    ReplyDelete
  11. Đâu có đâu, mẹ K đang muốn hỏi là ai lớn hơn kìa.hihi.

    ReplyDelete
  12. Mẹ Sâu cũng đâu biết ai lớn hơn ai đâu hihii

    ReplyDelete
  13. Vậy mẹ Kevin gọi mẹ Sâu bằng chị nhe. Mẹ Sâu 82. Hihi, đùa thôi, mẹ Sâu 80 :)

    ReplyDelete
  14. Tưởng Mẹ Sâu mà 82 mà đòi làm Chị thì mừng quá.haha.Okie luôn. Mà Mẹ Sâu 80 mà trẻ dễ sợ luôn.

    ReplyDelete