Monday, February 22, 2010

Mồng 9 Tết !

Vậy là hết Tết rồi đó .
Hôm qua Em cũng bon chen ra đường hoa, công viên Hoa để chụp ảnh. Sở dĩ muộn màng như thế này là vì phải đi làm mới được free mấy giờ cuối của ngày đầu tiên. Mà Em vừa đi vừa nghĩ, có lẽ Hoa người ta sắp dẹp rồi.
Vậy là tới nơi Em nhìn thấy mấy bàn tay thô kệch của mấy Anh công nhân đô thị xách từng giỏ hoa quăng cái bụp lên xe tải. Nhìn mà thương quá . Tự dưng muốn quát cho mấy gã kia một trận. Không nâng niu gì cả. Haiz , mình thiệt là nhiều chuyện .
Up một ít hình ra đây để cho mọi người ở xa Em phải shared qua Email xem.

9 comments:

  1. Chụp trễ lại vắng vẻ, cảnh lại đẹp hơn những ngày đông đúc hen.

    ReplyDelete
  2. Em ngày nào cũng đi qua đi lại cái đoạn này mà Em không dám chụp đó Chị. Đi với Kevin càng không chen nổi. Vì mình nhỏ bé quá, con mình nó bắt bế là coi như mình không làm gì được. Nên Kevin không có ảnh ở đây.Người ta tháo mấy ông người xuống mất rồi.Hihi.

    ReplyDelete
  3. Tấm hình cuối, khăn choàng với áo đen tạo thành trang phục ngồ ngộ, tưởng là một cái áo lạ.

    Hình của em đợt này "e ấp" quá!

    ReplyDelete
  4. thích em mặc đồ tây hơn ! kekek... nhưng mà ... hổng mặc ... càng tốt ! akakakak

    ReplyDelete
  5. E ấp nó không giống Em lắm hả Chị?Hihi. Thật ra Em cũng dịu dàng lắm á...

    ReplyDelete
  6. Thanks Chị nhiều. Hihi .Hi vọng hoa đỏ đỏ qua 30 còn đỏ đỏ như vậy là được .hihi.

    ReplyDelete
  7. Tại sao lại thích Em mặc đồ tây hả Chị. Một năm Em mặc quần có mấy lần hà.hahahaaaaaa.

    ReplyDelete
  8. Mẹ Kevin nhìn dịu dàng quá, phọt ngon lành ghê. Gái 1 con có khác,( hic..Mẹ Lina cũng 1 con nhưng xấu tệ hic..) Mẹ Kevin để tóc này đẹp ghê.

    ReplyDelete