Monday, February 1, 2010

Ngày mai con tròn 32 tháng, còn 4 tháng là tròn 3 tuổi. Nhanh quá . Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Tối nay có chè xanh dừa ăn nè mọi người :

14 comments:

  1. Chè ni chè xnah đánh nước cốt dừa phải ko?Vì nhìn có dừa sợi bào.
    Woa Bon nhà chị còn 1 tháng nữa là thôi nôi đó hí hí

    ReplyDelete
  2. Da Che xanh dua o Hue minh hay goi rua chu no co ca bot bang,dua soi,xanh danh nua Chi oi.

    ReplyDelete
  3. Hi hi chị dạo ni hay lộn ,vì cứ nhớ qua món miền Nam,già rồi trời ơi.Lẩm cẩm quá.Chị nhớ xanh đánh là hay nấu cúng đó,chỉ có đậu xanh nấu lên thôi,cho đặc lại.Còn chè đậu xanh là thêm nước cốt dừa ,bột bánh,đậu xanh và dừa thôi,ăn với đá.Đúng ko?Hay bửa ni đổi mới :)

    ReplyDelete
  4. À quên mừng anh LV tròn 32 tháng nhé,chúc anh mau khoẻ nè.Mua bao lì xì cho to to hí,để nhận tiền lì xì hí

    ReplyDelete
  5. Oi Ma oi.Che Xanh Dua ma e go nham xanh danh.hen chi ma chi hoi e.hihi.

    ReplyDelete
  6. Oi Ma oi.Che Xanh Dua ma e go nham xanh danh.hen chi ma chi hoi e.hihi.

    ReplyDelete
  7. Ờ may quá,vậy là mình chưa già hì hì.

    ReplyDelete
  8. Cái này có xanh đánh, có bột báng, có dừa tươi bào sợi, khi ăn cho thêm nước cốt dừa và đậu phộng rắc vô nữa.hihi.Em lộn mà em cũng không hiểu sao Chị hỏi em nữa. hehe. Hóa ra em nhìn lên em lộn.haha.

    ReplyDelete
  9. mẹ nhớ giỏi quá, chị thua ... cứ tính tuổi hông có nhớ tháng gì ráo heheh... chè đậu xanh đánh hé ? ăn mát tối ngu khg cần đội nón nhen !

    ReplyDelete
  10. Em gái cứ chọc ghẹo sự kiêng khem của chị!

    ReplyDelete
  11. E hồi trước hay viết con theo tháng kiểu tổng kết. Sau này mạng hay gặp vấn đề. Nên em không để ý mất mấy tháng.Hic. Giờ con đã 32 tháng rồi. Lẹ quá Chị ạ.Một đứa thì nhớ, chứ hai đứa nhớ chi nổi nữa Chị.hihi.

    ReplyDelete
  12. E mà đi chợ Đông Ba là em nhớ hàng chè mà Chị thích đó.hihi. Nhìn vô cũng ham thiệt, dù ăn không được mấy hết.

    ReplyDelete
  13. vào blog này là đói bụng à! Kỳ ghê! Mẹ Sâu đang mập ú, kiêng ăn mà :(

    ReplyDelete