Sunday, September 30, 2007

Của để dành!

Con dạo này không hiểu sao mà uống sữa là con cứ chừa lại đúng 20ml. Mẹ Cún có pha kiểu gì con cũng chưa được 20ml. Điều này làm cho Mẹ ngạc nhiên ghê, và phép thử đã thử đi thử lại, Mẹ pha sữa lên nhiều hơn, bình thường con uống 90ml --> 100ml, nay Mẹ Cún pha thêm 100ml, kết quả cũng cứ chưa lại được 20ml. Điều này làm Mẹ ngạc nhiên và suốt ngày kêu lên : Khoai Tây ơi, con uống kiểu này là Mẹ mập lên à nha (vì ở nhà Bà Ngoại không cho đổ sữa đi, mà bắt Mẹ Cún uống hết - Ngày trước con uống Similac hay Dumex thì Mẹ Cún đổ thiệt, vì mùi khó chịu, Mẹ không uống hộ con được. Giờ sữa Hipp Mẹ có thể uống hộ được, dù hơi nhăn mặt- tại cái tính ghét uống thừa mà ).Nên Mẹ hay kêu con đừng để dành sữa làm của nữa, ít bữa Mẹ để dành giúp con trong ống heo hén.
Ngoài để dành sữa ra, con còn có trò mới, là khi nào bú , con lại cầm chặt cái bình sữa, nút một cái rồi giật ra, đút vô miệng Mẹ, Mẹ giả vờ mút một cái rồi con mút tiếp, phải vài chục lần như thế, con mới chịu uống hết sữa. Hic, tội nghiệp Mẹ ghê.

Còn nữa nha, bữa nay mà đến giờ uống sữa thì Mẹ Cún phải hát, hết bài này đến bài khác, bô lô ba la, để con tập trung qua bài hát mà chịu bú, không thì con ham chơi lắm. Có ngày con chỉ thích bài Chú Mèo con, thế là bài ấy cứ auto reverse hoài à, thích quá đi thui. Mà đâu phải Mẹ hát không mà được, Mẹ còn phải kê người gần con để hai chân con đạp thẳng vào người Mẹ nữa cơ, coi như đang chơi trò chơi thì con mới chịu. Con đang nghĩ ít bữa Mẹ đi làm ai chơi với con ta?

Còn Bà Ngoại mà cho con bú thì hứa hẹn quá trời, mà Bà Ngoại thì nói thầm thì, vì thầm thì bên tai là con cũng tập trung nghe Bà Ngoại nói đó mà. Có hôm con nhớ Bà Ngoại nói : Con ngoan Bà Ngoại làm có tiền rồi con lớn, con với Bà Ngoại đi Mỹ, Pháp, Anh chơi nha. Bà Ngoại nhớ nha, con có viết vào blog rồi đó, khi nào lớn con nhắc lại. hi hi.

Khi nào bú xong con cũng được chơi trò chơi của mình, nhưng mà nói thiệt không thú vị bằng vừa bú vừa chơi, nhưng như vậy hình như không ngoan đó.

Sành điệu!

Đầu tiên là con nghe Ipod đó, Ipod xịn của dì Tâm bạn cậu Việt con đó. Kaka.

Không hiểu nhạc gì mà mặt mày con trầm trọng thế Khang ơi : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mẹ Cún cũng có nhưng không phải Ipod, mà là Sony, nhưng có cả hình nữa cơ, con thì chưa xem được hình nên nghe nhạc đỡ ghiền đã nha. Hi hi, nhưng nghe một lúc con cũng chán, ai biểu con là trẻ con chi, nên cái chi chơi một lúc là chán ngay. Chỉ có món mút tay là chưa chán thôi. hi hi, mà nghĩ đi nghĩ lại , ngón tay thơm, ngon thiệt đó nha. Yêu quá tay ơi...

Cái này đã bớt nghiêm trọng chưa? Hay còn nghiêm trọng hơn ??? Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Tiếp đến là sành điệu hàng hiệu với áo sơmi nè, nhưng mà hình như cái áo sơmi này mặc vào khó chịu quá à. Mẹ Cún kêu là áo chim cò, Mẹ xấu xí, mua cho người ta rồi, về còn trêu người ta nữa, chim cò thì đã sao, nhìn vào mặt con ngố tàu quá, hahaha, hình như con cũng không thích cái áo này thì phải, cái cổ nó hơi cứng. Mặc được một lát là Bà Ngoại cởi ra, giụt nó vô một góc, với lý do cổ áo chi mà cứng và cấn cái cổ quá đi , Bà Ngoại giụt nó đi nhé. Hihi, áo đẹp mà Bà Ngoại còn chê nữa kìa. Trong hình là con khuyến mãi thêm một vết cào, kết quả của móng tay dài mà Mẹ chưa kịp cắt. Haha.

Áo mới chưa bóc tem nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mặc vào con trông thế nào nhỉ? Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Cái này có khác không? Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Friday, September 28, 2007

Bạn mới của con.

Hôm qua Mẹ lang thang, mua cho con đồ chơi mới, thật ra Mẹ đã tặng quà Trung thu cho con rồi, nhưng Mẹ vẫn muốn tặng con trai nữa cơ, thế là Mẹ đi khắp nơi để tìm kiếm. Kết quả là một con bọ rất dễ thương và Mẹ còn muốn tặng con thêm một con heo con nữa cơ, nhưng cô bán hàng kêu là để đặt hàng. Và kết quả là Mẹ để lại số điện thoại. Con thích chơi với bạn mới lắm. Nhưng hôm nay chỉ post tạm cái hình thôi, mai Mẹ mới upload nhiều hình cơ.

Khi mua đồ chơi cho con, không hiểu mắt mũi Mẹ để ở đâu mà cứ nhìn nó ra con rùa, cuối cùng về đến nhà mới biết là con bọ, kiểu như con bọ cánh cứng ấy. Còn con trai thì thích lắm, vì nó có mấy cái râu, con có thể mút mút, hic, con chuyển hệ không mút tay qua mút cái râu, nên Mẹ cũng ngại quá trời luôn hà.

Đây là hình con chơi với nó nè , nhìn thương ghê cơ :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Con ôm nó nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mommy chụp hình nên Say Hi to Mommy: Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Con chụp đầu nó rồi nè , vui ghê : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Ngồi trên Cradle cũng chơi với bạn nữa :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Thursday, September 27, 2007

Viết cho con trai!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Câu nói này Mẹ Cún ngày nào cũng nói với con: " Con là con trai nên con không được nhõng nhẽo, không được mè nheo, không được khóc nhè, Mẹ mới thương nghe không?" Nhưng thực sự con cũng là con nít mà Mẹ ơi.

Con từ bé đã có rất nhiều tình thương yêu của Ông Bà , Cậu Cô Chú Bác, Ba Mẹ, nên con khi nào cũng cười rất nhiều. Tính con đúng là đàn ông, Mẹ cũng mong con là người đàn ông chững chạc- dù đó là người đàn ông bé nhỏ.

Khi con còn bé, chưa tròn tháng, con rất ít khóc, thường là con chỉ è một tiếng rồi thôi, con bú rất ngoan, dù con hay ói lắm, nhưng cái đó do Mẹ thiếu kinh nghiệm chăm con, giờ con đỡ rồi. Khi con còn bé, Mẹ rất thích bế con dù Mẹ chưa giỏi , vì Mẹ nghĩ, con nằm trong bụng Mẹ ấm áp, ra ngoài Mẹ bế con càng nhiều thì con mau cứng cáp, nhưng Bà Ngoại không cho, sợ sau này con đòi Mẹ, nên khi nào con nằm ngủ Mẹ lại lén ôm con vào lòng, nhưng cũng ôm một lúc thôi, vì con phải nằm ngủ thoải mái thì mới ngon giấc được, và khi đó thì con sẽ cho hai cánh tay lên trên như đầu hàng.Đó là biểu hiện của sự ngủ ngon giấc và an toàn nhất.

Khi con còn bé con ít khi khóc dai dẳng, nhưng lớn hơn chút xíu, tầm 3tháng khi con đã biết nhiều rồi, thì thỉnh thoảng con khóc nhiều, như giận hờn Mẹ, Mẹ lại là người nóng tính, con khóc thì sốt ruột, sợ con mệt, nên mắng con, thế là con khóc hưng hức, Mẹ thấy thương quá, Mẹ không phải là người Mẹ tốt con nhỉ?

Giờ con đã không còn bú Mẹ nữa, nhưng thỉnh thoảng con vẫn gặm nhấm, thương sao cảm giác khi con ôm vú Mẹ và nhìn Mẹ say đắm, thương sao nhưng cái nút nhè nhẹ , thương sao cái miệng xinh xinh của con, thương lắm, thương nhiều lắm. Bây giờ xa rồi những cảm giác đó Mẹ mới nhớ làm sao, thèm làm sao, con trai bây giờ lớn nên tự lập nhiều hơn rồi, Mẹ đi vắng con có thể tự chơi được mà không nhớ Mẹ.

Con trai rồi sẽ lớn thêm nữa, Mẹ rồi sẽ già, nhưng Mẹ luôn yêu quý con trai Mẹ rất nhiều. Ăn nhiều chóng lớn con nhé, mỗi giai đoạn đi qua con sẽ trưởng thành hơn mà.Yêu con nhiều.

Wednesday, September 26, 2007

Ngủ trưa!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm nay, con sẽ kể chuyện con ngủ trưa cho mọi người xem nhá. Thường thì con sẽ thức dậy lúc 9h sáng - Mẹ Cún con khi đó còn ngủ ( Nói nhỏ nghen vì Mẹ Cún thức khuya và hay giật mình dậy khi con ọ ẹ đó )- con tự chơi một mình với cái đồ chơi của con được gắn trên giường cũi. Sau đó , Mẹ Cún cũng dậy, và chơi cùng con một lúc, Mẹ đi pha sữa cho con ăn sáng, rồi Mẹ lại khò khò tiếp ( khổ thân Mẹ, mệt đến thế cơ , hic, thương Mẹ quá ). Con chơi chán rồi con cũng ngủ.

Khoảng 2tiếng sau thì con dậy và chuẩn bị ăn bữa trưa. Dạo này con cũng chỉ ăn 90ml sữa thôi, vì ăn nhiều con sẽ ói, vì con có tật nếu ăn no quá thì sẽ beautiful mọi thứ ra hết trơn, nên Mẹ Cún cũng sợ, không dám cho con uống nhiều. Mẹ cũng tăng lên 100 ml rồi, nhưng vì con đang bị đau chân trái ( cái chân mà ông Bác sĩ tiêm sáng hôm qua đó ), nên con lười ăn, Mẹ Cún lại tụt xuống 90ml lại ( nhưng thật ra là 100ml đó ). Mẹ cho con ăn mà phải hát đủ bài, vì con đã đói lắm đâu, chứ bình thường con mà đói là con ăn hết veo, mà còn thòm thèm đó. Mẹ hát bài Thật đáng chê, nói về cái anh Cò nào đó ăn uống linh tinh bị đau bụng nè, Bé lên Ba bé đi mẫu giáo nè, rồi Búp bê bằng Bông, rồi ABC song, rồi bài tên gì Oh my Uncle has a farm, í ái i ai ồ...Mẹ hát đến khô cả họng mà vẫn còn 20ml vì con không chịu bú nữa, rồi sau đó, Mẹ cũng quyết định cho con stop bú bình, Mẹ giải quyết nốt phần còn lại ( Ngày nào cũng có mục này, không khéo Mẹ Cún không giảm cân được mà béo lên đó Mẹ nha ). Con ăn rồi vẫn không chịu ngủ, mà bắt đầu mút tay chèm chẹp chèm chẹp, Mẹ cầm hai tay lên, chơi với con đủ trò rồi mà con vẫn không rút tay ra khỏi miệng. Nhưng Mẹ cho con vào giường cũi, vặn cái đồ chơi gắn trên cũi vào cho nó xoay thì con lại thích ngay. Con còn nhớ ngày xưa ( cách đây mấy ngày, hi hi ) thì con còn nhìn vào nó thôi, còn bây giờ, con lấy tay với lấy nó định giải quyết nó mấy lần, rồi với tay không tới, con còn thấp bé nhẹ cân mà, thì con cho hai cái chân lên, với tới nó, với xong rồi, đụng được vào đồ chơi rồi thì con thả chân cái rập, Mẹ Cún ở bên cạnh la lên : Trời sập, trời sập..hi hi. Làm trò đó là con thích nhất nha. Chơi chán cái đồ chơi đó con cũng chịu ngủ, rồi khoảng vài tiếng sau con lại thức, thức dậy, thấy Mẹ đang ham chat chit với bạn, con kệ cho Mẹ Cún làm việc riêng, con chơi đồ chơi của con, nhưng lần này là con xoay quay cái giường con luôn. Rồi con cứ thả chân xuống nệm rầm rầm vậy, hahahaha cái này đã lắm à nghen. Mẹ Cún coi bộ cũng thích cái trò đó hay sao ý, mấy lần con nhìn lén thấy Mẹ Cún bắt chước con thả chân đánh rầm, nhưng Mẹ không thành công, vì Mẹ lớn rồi, đâu có làm được trò trẻ con, hi hi. Mẹ nhìn lại thấy rầm rầm liên tục, Mẹ kêu lên : Khoai Tây ơi, yên lặng chút nào, nhưng con chỉ im được hai phút lại đánh rầm. Nếu hôm nào Mẹ không chat chit, đọc báo, thì Mẹ cũng nằm ngủ bên con, chịu không được cũng la lên Khoai Tây tha cho Mẹ, cho Mẹ ngủ chút nào, ngoan Mẹ thương, vậy là con bonus thêm Mẹ 2phút.hi hi.

Bây giờ thì buổi trư Mẹ Cún không cho con nằm giường cũi mà bắt con nằm trên cradle có đồ chơi rung rung, massage đã lắm , rồi con tự ngủ, mà cái này con nằm lọt thỏm nên con không thể thả chân cho nó kêu được, nên giờ Mẹ tha hồ ngủ trưa theo con. Thỉnh thoảng con có giật mình thức giấc, hoặc khóc ( cái này con hay nghe Bà Ngoại nói là Bà Mụ dạy ) thì Mẹ Cún cho con nằm nghiêng là con ngủ ngon giấc ( cái này mới à nhà, hi hi, hồi xưa sợ con lép đầu Mẹ bắt con nằm nghiêng mãi không được, giờ thì con nằm không ý kiến gì cả ).

Tiêm chủng!

Hôm nay 25.9.2007, đúng một tháng con lại đến Y tế Phường tiêm chủng, hôm nay Ông Ngoại đi họp nên Mẹ và Bà Ngoại đưa con ra Phường tiêm. Đây là lần đầu tiên Mẹ đưa con đi tiêm chủng (Mấy lần trước Mẹ sợ lắm có dám đi cùng đâu).

Ra đến nơi (gần nhà con có chút xíu hà, cách 1km ), hôm nay cũng vắng người. Mẹ vào ngồi cùng Bà Ngoại và con, ghi phiếu xong rồi tiêm. Cây kim to ơi là to, con chưa biết như thế nào, nhưng Mẹ thì đã xót con từ khi đó rồi. Em bé đầu tiên tiêm xong, hét váng lên ( gọi là em bé nhưng 5,5 tháng rồi, nhưng con trông bé lắm, bé hơn con nữa đó ), Mẹ bắt đầu sốt ruột. Đến phiên con, con ôm Bà Ngoại chặt cứng, vén bắp vế lên, ông Bác Sĩ ( Con ghét lắm cơ ), đưa cái kim lên rồi pặp một phát vào đùi con, lút cây kim rồi rút ra-động tác dứt khoát (biết làm dứt khoát sẽ đỡ đau, nhưng con vẫn ghét ông Bác sĩ). Con đau quá khóc thét lên. Mẹ rơm rớm nước mắt, cũng gần khóc, nhưng mà con biết Mẹ cứng rắn lắm, Mẹ không khóc đâu. Về đến nhà Mẹ rủa thầm ông Bác sĩ ác độc ( Con nghe thấy rồi Mẹ nha ), làm con Mẹ đau. Rồi con khóc rưng rức, Mẹ cũng khóc theo, xót con trai quá. Hu hu hu.

Khóc một hồi con cũng nín và bắt đầu chơi, Mẹ cũng sợ lắm, và tự nhủ hay lần sau mình đừng cho con đi tiêm nữa. Tiêm như thế Mẹ sốt ruột lắm rồi. Nhưng mà không thể không cho tiêm được. Chắc lần sau Mẹ không đi theo nữa, Sợ lắm rồi. Sao ở Huế không có 6mũi tổng hợp để các con đỡ đau nhỉ?

Đến 2h chiều, tự nhiên con thức dậy, rồi khóc liên hồi, đến gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ dỗ thế nào cũng không nín, làm Mẹ tự nhiên khóc theo con, vì Mẹ nghĩ con đau lắm. Hu hu. Sao mà ghét mấy vụ tiêm chủng thế không biết nữa. Hic.

Tuesday, September 25, 2007

Lần đầu tiên con cười lớn tiếng!

Sau khi Mẹ tắm cho con xong, khoảng 8h20 thì Ông Ngoại đùa với con, cầm cái khăn và trùm qua mặt con, sau đó mở ra bằng tiếng Cúc cu, Cu Khang đâu rồi, thì Mẹ và Ông Ngoại cùng nghe con cười khanh khách, thử đi thử lại cũng vậy.Mẹ vui quá, lần đâu tiên Mẹ thấy con cười sảng khoái như vậy.

Quà Trung Thu của Khang!

Trung thu con nhận được nhiều quà lắm, đầu tiên là cô Chi Mẹ chị Jerry tặng con cái lồng đèn với hai con heo vàng nè, rồi Ông Ngoại tặng con chiếc đèn ông sao với Trư Bát Giới cưỡi con gì chạy quanh nhà nè, Gối nước của Mẹ Cún nè, Bánh trung thu của Bà Ngoại nè... Nhưng trong các món quà, cái con thích nhất lại là cái đèn ông sao, điều này gây cho Mẹ Cún ngạc nhiên lớn lắm. Vì đó là món đồ chơi thời của Mẹ, chứ con và các bạn bây giờ đa số không thích. Mẹ cũng rất mừng vì con có thể thích món đồ chơi cổ truyền đó. Điều đó thật tuyệt vời.

.

Sunday, September 23, 2007

Số đẹp!

Hôm nay Mẹ Cún bắt được số 588 trong Blog của con, nên up lên cho mọi người cùng xem. Dù chưa phải là đẹp lắm nhưng Mẹ Cún hi vọng Mẹ Cún sẽ bắt được số 688, 788 và 888. Hi vọng cũng chỉ là hi vọng, vì khó quá hà.

Host unlimited photos at slide.com for FREE!

Đi ở riêng!

Con ra ở riêng được 1 tuần rồi, vì buổi tối con hay xoay chuyển vị trí, không chịu nằm vị trí cố định, nên Mẹ Cún sợ ngủ quên đè vào tay hay chân con thì mệt lắm. Nên Mẹ Cún và Ba Hải hai người chạy đi mua một cái giường cũi, ( trước khi con sinh ra con đã có một cái giường nôi bằng gỗ đẹp lắm, nhưng Bà Ngoại không cho nằm, vì Bà Ngoại bảo là nằm một mình tội nghiệp em,nên giờ Mẹ Cún lại đi mua cái giường khác cho con).Và kết quả con ra ở riêng mà không khóc hay la gì cả, con còn thú vị với cái giường mới của con nữa là khác. Hic.Vui vì từ nay giang sơn một coi đi về ( nói thế thôi chứ buổi tối con hay tranh thủ sang giường lớn lắm, vì giường lớn càng đông càng vui mà).

.

Saturday, September 22, 2007

Mút tay toàn tập!

Con trai thuong yeu cua Me Cun khong hieu sao tu thang thu 2 tro len thi rat thich liem tay. Me Cun da tim moi cach roi ma con van mut chem chep, co khi con liem uot het canh tay ao nua. Me Cun da dua cho con cai gam nuou, dau tien thi con cung la la va liem qua liem lai it cai nhu chieu le, roi con trai xo luon ngon tay qua cai gam nuou va tiem tuc liem ngon tay chem chep nhu the cai gam nuou chua he xuat hien vay. Me da doc sach huong dan nuoi con va da biet rang,tre con da so la mut tay, phai vai thang moi het, vi no giup be khoi co don va stress,nhung den bay gio thi con chi moi o giai doan bat dau ma thoi. Tu do, Me Cun thoi khong tim cach loi tay con ra nua, thay vi nhu the Me lau sach tay cho con ( ma Me co muon loi ra cung o duoc Me nhi, vi Me quay di con lai dut vao ). Co lan Me cung tuc qua, lay cai ta vai cot hai tay con lai theo than hinh con, va ket qua la con khoc to kinh khung, roi sau do non luon sua vua uong. hic. Me con lai nghich dai roi...Thoi con trai tiep tuc nhung gi con thich vay, hi vong sau nay con lon hon con se khong con mut tay nua. Thuong lam con trai cung oi.
.

Thursday, September 20, 2007

36 kiểu ngủ made by Khang!

Mẹ Cún lén lén chụp khi con đang ngủ, nhưng không ngờ chưa đầy một tiếng đồng hồ mà con thay đổi như chong chóng, Mẹ Cún canh mệt nghỉ luôn.

Đầu tiên là con đang nằm ngửa giơ hai tay lên trời, sau đó mệt quá, con nghiêng qua bên phải, rồi dần dần lật úp người xuống. Khoảng nửa tiếng sau, con mỏi nên khóc. Ba Hải bế con lên, thì con nằm trên người Ba Hải, ngủ ngon lành, sau đó, còn nằm ngửa ra tuột xuống chân. Con làm Ba Hải con không dám nhúc nhích, vì sợ con thức giấc. Hi hi.

Con khó chịu!

Hai hôm nay không hiểu sao con khó chịu, không ăn, không uống gì cả, chỉ chơi rồi ngủ thôi.Khi nào thiệt đói thì con chỉ uống sữa cầm chừng.Bà Ngoại thì bảo sữa dở (Dumex con vẫn uống mà), chờ Ông Ngoại đem sữa vào rồi con mới uống ( Hipp đó ). Còn Bà Thanh thì bảo là trở trời. Mẹ thấy con không ăn uống gì, xót ruột cứ than ngắn thở dài hoài à,thấy con gầy đi mà lo ơi là lo. Mẹ cũng thử cho con ăn vài muỗng bột, con cũng không ăn, con toàn lè ra. Thương con trai quá. Cuối cùng Mẹ quyết định không ép con ăn, (Ép cũng, không được, con lè ra hết, mà ép nhiều con lại sợ, sau lại bỏ ăn thì nguy mất.) Đúng là Infant (Lứa tuổi không biết nói ). Nhưng mà may con trai vẫn cứ chơi nên Mẹ cũng không lo lắm. Con trai ơi, mau ăn nhiều nhiều lại không thì Mẹ buồn chết mất thôi.

Note : Cái hình trên con không ăn mà dựa vào Bà Ngoại xem tivi, Mẹ thấy thương quá à.

Tuesday, September 18, 2007

Con biết lẫy rồi nè!

Hic, Me Cun pha san roi, khong hieu sao cai entry nay Me Cun go co dau la no co van de, khong hien anh duoc, nen Me Cun danh khong dau.Hu hu, kho Me Cun roi.

Chị Natalie!

Chị Natalie là con của dì Tôn Nữ Ái Liên và chú Gerry-người Canada, hiện tại chị đang ở Canada với Mẹ Liên và Bố Gerry. Hồi con mới sinh chị Natalie cùng Mẹ Liên về Việt Nam nên con có gặp chị ấy, nhưng mà hì hì, con không có chụp hình với chị và cũng chỉ nhớ sơ sơ thôi hà. Hôm nay Mẹ Liên khoe Mẹ Cún mấy cái hình chị Natalie hôm sinh nhật được 1tuổi, nên con cũng viết một Entry về chị Natalie.Không biết khi nào em mới được một tuổi chị Na ơi ( hẹn tháng 6 sang năm ).

Chị Na dễ thương lắm, mắt to, tóc nâu, da trắng, hay cười nữa.Tính chị cũng hiền, con nhớ hồi chị về VN là chị 9tháng tuổi, mà chị chỉ cười, rồi cười thôi, không làm ồn vì khi đó con đang ngủ mà. Bây giờ con không biết chị đã nói nhiều chưa (để con hỏi Mẹ Liên đã ), nhưng con nghĩ chị có nửa dòng máu người Việt nên chắc là chị dịu dàng lắm.Hồi Mẹ Liên đi sinh chị Na đã đau đến quằn quại, và Mẹ Liên cũng đã sinh thường ( đâu như Mẹ Cún con, nhát đau quá, nên đau đến 5tiếng quằn quại, nói vậy chứ thương Mẹ Cún lắm, con để tay lên trán làm sao Mẹ Cún sinh ra được (hay là con heo Đinh Hợi nên là lười vận động nhỉ ).Rồi chị Na cũng hay nôn như con nữa. Mẹ Liên nói bây giờ cũng còn nôn ( Hai chị em mình làm hai Mẹ khổ quá chị Na hén). Bây giờ chị được 7,5kg, cái này sắp tới chị Na cố gắng ăn nhiều vào cho mẹ Liên khỏi buồn nghe.Em cũng cố gắng không nôn nữa.

Mấy cái hình sau đây là hình mới của chị Na, chị giống công chúa không?

Chị Natalie ơi, khi nào chị lại về Việt Nam chơi với em nhé.

Monday, September 17, 2007

Tên ở nhà của Khang!

Lâu nay Mẹ Cún định viết hộ con chuyện về cái tên ở nhà của con, nhưng có lẽ vì Mẹ Cún bận chăm sóc con ( thương Mẹ Cún quá hà) nên Mẹ Cún hay quên. Hôm nay nhân dịp dì Phương kêu con nói Mẹ Cún đặt tên ở nhà là Poo nên con kể chuyện đặt tên ở nhà của con luôn ( cám ơn dì Phương nghe -Đọc xong dì nhớ comment cho con đó ).

Khi con chưa ra đời, chưa làm Mẹ Cún đau là Mẹ Cún đã gọi con là Kevin, cái tên này bắt nguồn từ dì Phúc - Mẹ chị Bella- dì Phúc thích con trai tên Kevin, nên cứ gọi Kevin hoài, Mẹ Cún nghe thấy cũng dễ thương, nên cũng để tâm tới. Khi Mẹ Cún về nhà nói với Ba Hải, Ba Hải nói là đặt tên con 1 chữ cho dễ gọi, thế là Ba Hải con gọi con là Ken, mà Ken, theo Mẹ Cún tra từ điển là đẹp trai đó, Ba Hải cứ trêu là Ken là Heineiken. Hehe. Mẹ Cún bảo gọi Heneiken sau này người ta cũng gọi là Ken, vì vậy Mẹ lại để tâm tên này, ( viết đến đây Mẹ Cún chạy lại mặc áo quần cho con, vì là Mẹ Cún vừa tắm cho con xong, nên có thể con có quên chút xíu nhé ).

Rồi con ra đời, mà tên Phúc Khang đã được định sẵn, còn tên ở nhà thì chưa có (nhưng thật ra thì rất là nhiều tên). Khi Mẹ nhìn thấy con, chị Susu con của dì Nga bảo là em trắng quá mẹ ơi, em như là một con thỏ bông ý, thế là tự dưng trong đầu Mẹ nghĩ ra tên Sữa, nhưng Mẹ chưa dám đặt cho con. Hôm đầy tháng con, Bà Ngoại nấu súp khoai tây, và thế là tên Khoai Tây xuất hiện. Cuối cùng Bà Ngoại gọi con là Khoai Tây, cậu Việt gọi con là Sữa, Mẹ gọi con là Kevin, và con có đến 3 cái tên ở nhà. Dì Phương ơi, nếu Dì Phương gọi con là Poo thì dở lắm, Pooh mới hay đó.Nhưng con có nhiều tên rồi dì Phương nhỉ, nên con chỉ dùng tên của con thôi. Sau này con có em (con dì Phương) rồi con gọi em con là Poo nhé. Hi hi.

Khi Mẹ Cún đang viết entry này cho con,thì con đã tắm xong, và đã kịp nôn thêm hai lần sữa. Mẹ và Bà Ngoại nhìn thấy con mà không làm gì được, không cứu được con, hu hu.Con nôn xong mệt quá,ngủ thiếp đi, nhìn thấy Mẹ Cún xót xa, nhưng biết làm sao Mẹ ơi, hôm nay con mệt mà. Đi chơi về con thấy mệt quá hà. Thôi con ngủ đây... Chúc mọi người ngủ ngon.

Gắt ngủ!

Tối qua, không hiểu sao con gắt ngủ quá trời luôn hà, ai biểu Mẹ Cún chi, tự nhiên người ta đang ngủ ngon thì bị thức giấc, Mẹ Cún tưởng con dậy mới ôm nựng, hoá ra chưa tỉnh ngủ, vậy là gắt ngủ. ( Nói vậy cũng tội Mẹ Cún chứ còn con tự dậy, còn cười tươi nữa, nên Mẹ Cún mới bế con, ai dè... ).

Con không biết mấy bạn khác gắt ngủ như thế nào, chứ con mà gắt ngủ là con nói nhiều kinh khủng, toàn nói những từ mà không ai hiểu ( hi hi, cái này hàng hiệu à nha, một mình mình có ).Nhất là lúc gần buồn ngủ mà Bà Ngoại có một bên là y như rằng, nói chuyện nhiều ơi là nhiều, như thể cả ngày để dành chuyện để nói vậy. Và Bà Ngoại hiểu con nhất, Bà Ngoại biết con buồn ngủ đó. Hoan hô Bà Ngoại, Mẹ Cún con phải cắp dép học Bà Ngoại dài dài đó Bà Ngoại ơi. Con đang buồn ngủ, Mẹ Cún nói Ba Hải bế con lên, ai dè bế lên con khóc, Mẹ Cún bế con khóc nhiều hơn , to hơn nữa. Mà giọng con thì eo ơi, như Bà Ngoại nói, sau này hát sẽ hay lắm, vì vừa to vừa vang, khi nói chuyện thì uốn miệng cho tròn vành rõ chữ nữa chứ. Nghe cái này con khoái lắm à nha, có vẻ như tương lai con là thần tượng của ai đó. Hi hi. Nghe con khóc sốt ruột quá, Mẹ Cún mới bế con xuống nhà dưới (nhưng thật ra là phi thẳng xuống phòng Bà Ngoại, chiêu này là hiệu quả nhất, khi con khó chịu nhất là Bà Ngoại là điểm đến an toàn nhất mà Mẹ Cún nghĩ tới , hi hi). Bà Ngoại dỗ con chưa đầy 30s là con nín liền, rồi con hưng hức khóc như méc Bà Ngoại ơi, Mẹ Cún ăn hiếp con, các cô các bác thấy con giỏi không, Mẹ Cún bị oan ráng chịu nghe, ai biểu Mẹ bế con lên chi. Rồi sau đó con lại ngủ lăn quay trên tay Bà Ngoại. Còn đoạn sau thì chắc Mẹ Cún biết à, chỉ biết khi tỉnh dậy con thấy con nằm trên giường rồi.

Sunday, September 16, 2007

Pee pee và Poo poo!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mọi người ơi, đọc tiêu đề này xong chắc mọi người đều đặt dấu hỏi xem chuyện gì nhỉ?hi hi.Nhưng pee pee và poo là chuyện con đi ...

Chuyện pee pee thì đơn giản rồi vì con đóng tã và bỉm từ bé nên cứ thế mà pee pee thôi.Nhưng có một điều mãi đến giờ Mẹ Cún mới biết là khi con pee pee thì mắt con vằn lên một tia đỏ. Cái này Mẹ Cún phải cám ơn dì Hồng nghe, dì Hồng dạy Mẹ đó.

Còn chuyện Poo poo, tình hình là mọi khi, khi con còn bé, trong tháng Mẹ Cún cho con ăn sữa Similac, mà cái sữa này toàn đạm hay sao mà con đi ị ngày một lần, còn đánh rắm thì eo ơi, thúi ơi là thúi.Mẹ Cún bỏ chạy mất cả dép luôn. Nhưng chưa hết tháng thì hình như uống Similac hơi bón hay sao ý, Mẹ Cún đổi sữa cho con, đầu tiên uống Dumex con cũng đi một ngày một lần, nhưng sau đó thì 2ngày một lần, được cái sữa này con đánh rắm thơm và ỉa không thúi.Hic( Đánh rắm mà cũng thơm nữa ).Nhưng về sau thì Mẹ cho con uống kèm thêm sữa Hipp thì con đi một ngày một lần. Khi con được 1ngày tuổi, Ông Ngoại không thăm con thì thôi, Ông Ngoại cứ ghé thăm con ở bệnh viện và bế con , nựng con một lúc thì là y như rặn Ông Ngoại la lên : Em ỉa , em ỉa, hahaha. Khi đó con chưa biết mở mắt, nhưng chắc mặt con lúc đó buồn cười lắm, vì xấu hổ mà.Hi hi.Ông Ngoại thông cảm nghe, vì con còn nhỏ con có biết gì đâu.
Còn bình thường, thì Mẹ Cún hôm nào cũng lãnh một phát poo poo của con. Cái này Mẹ Cún ít để ý , vì con ị xong vẫn ham chơi như thường. Nên Mẹ không để ý, đến khi Mẹ thấy thúi thúi mới biết là con đã poo poo.

Có một lần, ý phải vài lần mới đúng, một lần cả Mẹ và Bà Ngoại đang chơi với con tự dung con khóc toáng lên, Bà Ngoại bế con cũng không nín khóc, Mẹ cho bú con cũng không chịu, vẫn cứ khóc. Rồi Mẹ bảo là hay để Mẹ xem con có pee pee ướt tã không để thay, thì đột nhiên thấy một cái gì đó ấm ấm trong tã, hi hi.Con trai yêu quý của Mẹ đã poo poo mất rồi Mẹ ơi.Còn lần khác, con đang chơi thì khóc toáng lên, Mẹ Cún tưởng con gắt ngủ, nên không cho Ba Hải bế con , mà Mẹ nói để con khóc mấy phút rồi con sẽ yên mà, ai dè không dỗ thì con càng khóc, khóc to nữa là khác. Ba Hải sốt ruột quá định dỗ con thì Mẹ Cún nói để Mẹ Cún xem, thì y như rằng một bãi to tướng đã nằm trong tã. Hu hu Mẹ hư quá đi, bình thường con có hay khóc nhiều đâu mà Mẹ bảo để con tự nín cơ chứ. Con ngoan lắm mà. Bắt đền Mẹ Cún đó.

Lần gần đây nhất là chiều thứ 6, Ông Ngoại bế con về nhà hàng của Ông Bà Ngoại chơi, trên xe, Ông Ngoại nói hình như con đang rặn ỉa, Ông Ngoại thấy mặt con thẫn thờ lắm, hehe, Ông Ngoại tinh thế không biết. Nhưng mà Mẹ Cún bảo là con mới ngủ dậy nên mặt buồn như vậy. Hic Mẹ Cún thua Ông Ngoại rồi, ngày nào Mẹ cũng hôn con,ôm con, lo cho con, mà lần nào Mẹ cũng không biết con poo poo. Xe chạy được khoảng 5phút, thì Mẹ Cún nói chắc con Poo poo thiệt ,hi hi, lần này Mẹ có kinh nghiệm à nha. Và y như răng, về đến phòng làm việc của Ông Ngoại thì Mẹ phải thay tã cho con, sau đó mặt con lại cười tươi như hoa ngay.

Pee pee và poo poo, việc phải làm hàng ngày của con, nhưng mà nếu uống sai sữa là con lại 2 ngày ngay. Các Mẹ chú ý cho bọn con với nhé.

Note : Cái hình trên là con đang đi xe với Ông Ngoại và đang poo poo.

Thursday, September 13, 2007

Áo choàng tắm mới!

Bà Ngoại đi Metro mua cho Khang cái áo choàng tắm mới, và cũng như mọi cái khăn tắm khác, Khang đã rất thích nó. Cám ơn Bà Ngoại rất nhiều.Thương Bà Ngoại lắm lắm.
.

Ghế ngồi xe hơi !

Ở các nước khác, thì ghế ngồi xe hơi là vật không thể thiếu nếu bạn có em bé, nhưng ở VN thì hình như chỉ mới xuất hiện vài năm trở lại đây.Và Mẹ Cún cũng đã vì sự an toàn của con (hay là Mẹ Cún lười bế con nữa không biết ), mua cho con cái ghế xe hơi của Farlin, hay chính xác là ở Huế không có hãng ghế nào khác. Tuần trước Ông Ngoại đã chở con đi chơi và cho con ngồi vào ghế này,nhưng khi đi về thì con đã ngủ khì trong tay Mẹ Cún. Hi hi hi.

.

Hai người bạn! (Tập 1)

Hai Mẹ con mình khi nào cũng ở cạnh nhau, như thể hai người bạn thân Mẹ nhỉ? Chắc khi lớn con sẽ là người bạn tốt của Mẹ và Mẹ cũng là người bạn tốt của con đây. Bây giờ, ngày nào Mẹ cũng nói chuyện với con hết, Mẹ kể chuyện cho con nghe, rồi Mẹ nói với con như thể con là người đàn ông trưởng thành ý. Con thích như thế lắm Mẹ ơi, vì như thế con có cảm giác con lớn lên rất nhiều. Hi vọng rằng Mẹ và con sẽ luôn luôn là bạn Mẹ nhé.Best friend forever Mẹ nhé.Yêu Mẹ nhiều.

.

Hoàng tử bé!

Con là Hoàng tử bé của Mẹ, là Hoàng tử bé của Ba, của Ông Bà. Hoàng tử bé Phúc Khang rất nghịch, mỗi lần tắm xong được Bà Ngoại quấn cho cái khăn là chàng chơi với cái khăn đó rất say mê, như thế đó là một người bạn lâu mới gặp. Hi hi, nhưng khi Mẹ Cún đưa máy ảnh lên thì lập tức nhìn theo máy ảnh làm dáng. Hoàng tử bé của Mẹ ơi, con đáng yêu quá.
.

Wednesday, September 12, 2007

Con tròn 3tháng 10ngày .

Hôm nay con tròn 3 tháng 10 ngày ( 100 ngày ). Ở Huế hay ở Việt Nam mình thì thường trẻ sơ sinh và phụ nữ sau khi sinh xong 3tháng 10 ngày mới được ra phố mà không phải đội nón hay che chắn gì cả. Hôm nay con cũng đã hết phong long theo cách nói của dân gian, nhưng mà con đã đi chơi nhiều rồi.Hi, Mẹ Cún cho con đi đó. Nhưng cũng phải chờ cho đúng tháng đúng ngày thì mới được đi ban đêm . Nhưng con còn nhỏ đâu có cần đi đâu đâu Mẹ ha.
.