Friday, January 21, 2011

Rét !

Mấy hôm nay không hiểu sao mà mưa với rét dễ sợ. Nhìn thấy thời tiết mà ngán ngẩm.Còn 10 ngày nữa là thấy Tết rồi .Rứa mà mưa với rét kiểu này thì đúng là không thấy mùa xuân tẹo nào .
Đi ra đường thì mưa phùn phùn, nguyên ngày nguyên đêm, nguyên tháng. Ớn quá cái mùa mưa rét .Nghe đài báo còn rét và mưa đến hết cả Tết cơ .
Hôm nay Em lượn ra đường, xem chợ Hoa mà chưa có cái hoa nào đẹp, chỉ mới có mấy chậu cúc le te mấy nụ bé tí. Quất và Đào thì đang chở về.Hic.
Về nhà có ông con trai khi nào cũng cười te toét, giỡn ơi là giỡn vậy nè .Vậy cũng đỡ rét bao nhiêu nhỉ ?



Mặt cười kiểu này đây :)



Cấm Mamarazi :D







Bắt chước Mẹ :




Rét quá hai Mẹ con phải dọn giường xuống nằm đất, vì giường gần cửa sổ nên rét quá ...





Soi gương bị Mẹ trêu nên cười kiểu vậy :D




Cây chổi đánh má của Mẹ mà con làm vậy đó .Mà mưa rét quá , da con cũng khô , môi cũng khô theo ,nhìn thương. Có lotion mà hôm nào con thích thì con ngồi con tự thoa, còn không thì thôi không cho Mẹ thoa ...


Wednesday, January 19, 2011

Trời gì mà ngày nào cũng mờ mịt. Sương mù giăng như mưa .Chán quá .Mũi cứ sụt sịt hoài .

Đồ chơi mới !

Suy nghĩ cũng lâu , đắn đo mãi  , cuối cùng hôm nay Mình cũng tha đồ chơi về nhà!Không chút nuối tiếc.
Vì cũng cầm qua nhiều đời máy và cũng đã cầm qua chính món này, nên cảm giác bình thường chẳng có gì đặc biệt. Phải chăng là Mình luôn bình tĩnh với mọi thứ Mình có .Không biết có bình thường không, nhưng Mình luôn như thế.
Tại sao lại là nó mà không phải món đồ chơi khác ? Và tại sao mới là lens kit chứ chưa phải lens khác ?
Nó không phải là Kit D90 Nikon mà Mình hỏi các Chị ở Note  ,vì đơn giản ,nó nhỏ gọn, nhẹ nhàng, và thân quen, vì Mình xài G10 lâu rồi, nên nó chỉ nặng hơn G10 một chút thôi, chứ không phải là quá nặng . Mà tay Mình thì vốn nhỏ ,nên cái gì nó nằm trong tay thì nó phù hợp với Mình hơn.Lên Depreview hỏi mọi người là Mình nên mua máy gì , thì câu trả lời hay nhất là , mua cái gì phù hợp với tay ?hihi.
Kit D90 chụp đẹp. Nhưng đúng là máy nặng hơn. Chưa kể dòng máy D90 Nikon ra đời cũng lâu lâu rồi, chưa kể là số tiền tăng hơn một ít .
Kit Canon 50D hiện tại không còn sản xuất và chỉ còn là hàng second hand .Máy cũng ra đời từ lâu rồi .Nên coi như khỏi nghĩ về nó đỡ đau đầu ? Canon 60D thì cũng không hơn gì Canon 50D ngoài màn hình lật nhưng giá thì hơn nhiều tí .
Hôm qua ngồi nghĩ một lúc lại lôi con Nikon D7000 mới  nhất ra soi và định đi mua ngay :D . Nhưng nghĩ hoài không hiểu Mình làm gì với nó vì Mình đâu có làm ra tiền từ nó đâu ? :D . Nghĩ vậy nên thôi .
Hôm nay ngồi nghĩ rồi thôi , sang mua luôn 1 con máy nhỏ gọn, xinh xinh như Canon 550D, hàng công ty nhập khẩu trực tiếp, mắc hơn hàng xách tay 100$ ,nhưng mà chấp nhận .Vì như vậy cho nó đảm bảo .
Len kit theo máy xài cũng tạm, vì góc kính rộng, chụp hình lưu niệm tốt. Còn cái len thứ hai sẽ mua trong nay mai, nhưng mà vẫn đang suy nghĩ coi mua len gì bây giờ :) .
Còn đây là một số ảnh chụp ở chế độ tự động hôm nay, Em post lên khoe mấy Chị :D .

Unmakeup :

 

Bà Ngoại U60 :





Ông Ngoại đang cầm chai rượu soi , Mẹ Em cũng soi :D



 

Em đang mang tất, Mẹ kêu Em lột tất làm mẫu cho Mẹ chụp hình :))









Con hôm nay sốt, mặt đỏ lừ, mãi mới ra quậy tưng bừng được một lúc :

 

Lựa chọn dòng máy quen thuộc cho bản thân làm Mình thấy hài lòng với nó vô cùng.Cũng may là thói quen đã đúng .

Photo Album 2011-01-19




Monday, January 10, 2011

Bực !

Dạo này FB bị chặn từa lưa luôn, không vào được.
Còn mỗi Multiply là hoạt động tốt ,nhưng ở nhà cũng bị chặn, thế là sự nghiệp chém gió lẫn blogging coi như là tạm dậm chân tại chỗ :D .
Mấy bữa nay đi làm, mà cảm giác khó chịu, vì một bà già trong phòng, phòng có 2 nữ, 1 thì u 30, 1 thì u 50 đang rối loạn tiền đình.Và tự dưng quay qua ghét mình ,haha.Nghĩ cũng buồn cười, mình chẳng bao giờ liên quan gì đến bạn bè văn phòng, bè thì đúng chứ bạn thì không. Cũng như chưa bao giờ thân mật với ai nơi làm việc.Vậy mà tự dưng bị một bà điên gây gổ toàn chuyện không đâu. May mà toàn làm chuyện xếch mé, chứ nói thẳng ngay mặt mình là coi như bà ta lãnh đủ :D .
Chiều nay buồn cười nhất là trời thì rét ơi là rét, bà già ngồi ngay cửa sổ, và mấy đứa trong phòng nó đi ra đi vào, nó không đóng cửa.Mình cũng đi ra, đi vào, và cửa đang mở, nên đi luôn không đóng .Thế là nghe cái rầm sau lưng, mình cứ thản nhiên đi tiếp . Còn cái đứa không chịu đóng cửa, thì nó giật mình, nó hỏi Cái gì vậy :)) . Nhìn mặt nó ABC mắc cười dễ sợ.Mình cũng biết bà già kia đang nguýt háy mình sau lưng, nhưng mặc kệ , ảnh hưởng gì :D.Đó là chưa kể màn ôm điện thoại công ty gọi về nhà như đúng rồi và đi dép lẹt xẹt trong phòng nữa. Chưa kể, các anh em khác quay qua chọc mình thì thôi độ nguýt háy còn dày hơn.
Lại đứa thứ 2 cũng không đóng khi đi ra, thế là mọi người ngồi trong phòng nghe rầm cái nữa. Ối giời ơi, học hành cho lắm, tuổi cao cho lắm, mà thuộc tuýp người lịch sự có thừa :D .
Mấy anh em ngồi mà nhìn nhau ngán ngẩm . Khi đang ngồi gõ mấy dòng này thì bà ta cũng đang bon chen ở đám đàn ông uống nước, mặt nhìn kinh dị .
Đi làm đúng là không căng thẳng chuyện công việc, mà gặp toàn mấy chuyện bà điên bà khùng. Chẳng giống ai .
Nhảm ơi là nhảm .

Rét quá ...