Friday, February 26, 2010

Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã & Huyền Không Sơn Thượng.

Hôm qua Em được Sếp ưu ái đi về tận Phú Lộc để làm việc. Vậy là trong lúc chờ đợi, lại lượn ngang lượn dọc quanh vùng đó. Vậy là ghé Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã.Chỗ này đẹp, Em đi cũng đến nhiều lần rồi, lần nào cũng không chụp được ảnh.Lần thì chụp xong về bị xóa đè file. Lần thì máy bạn chụp hỏng. Và lần này không ngoại lệ, vì chủ quan, nên máy hết pin.Haiz.
Kết quả có mấy cái để kể lể là Mình vừa đi đến đó về.Hôm nay thứ 7 mà phải làm bù, nên tâm hồn không ở một chỗ mà bay lượn lung tung. Cứ muốn đi vòng vòng không à...
Thành phần tham dự :



Chụp từ trên thuyền thấy sông nước mênh mông. Hồ Truồi nước trong xanh :



Nón lá  :





Trước cổng Thiền Viện :



Hai tấm này Em thích nè :





Gió thổi bạt cả mặt, hic :



Trên đường vào :



Tháp chuông :



Ôm cái chuông nào  :



Tấm ảnh cuối cùng trước khi máy out :



Tới đây thì máy ảnh hết pin , và còn nhiều thứ hay ho nữa. Vậy là điện thoại được sử dụng, nhưng mà Em cũng thấy nó không như ý Em, nên chắc là tuần tới đi lại Em lại chụp ạ.
Đây là cái góc mà Em thích nhất , cái chữ này Em cũng thích nhất nữa :




Đứng cạnh Ông Phật mặt dữ dằn này mà  Em lại thấy bình an :



Em cũng muốn tu, nhưng tu không đặng :



Phật bà quan âm :




Sau đó xong việc , lại kéo nhau lê lết lên chùa Huyền Không Sơn Thượng, Em thì chán lắm rồi, vì làm gì còn Pin mà đi, hihi , bon chen được mấy tấm  :




Một góc cảnh Huyền Không  :

 

Hẹn lần khác Em đi lại, Em sẽ chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để khỏi mất hứng ...

Thứ 7 làm bù cho nghỉ Tết vào thứ 6 tuần trước.Coi như sáng mai con mới được đi uống cafe nhen...Mẹ thì chán quá ...

Tác phẩm của Kevin!

Hôm đi chùa , K có ôm điện thoại Mẹ chạy theo con chó con này và chụp được tấm hình này.Mẹ em thấy hay hay nên khoe.
Hôm nay Mẹ K đi nhiều quá,cũng có ảnh đẹp nữa. Nhưng chắc mai khoe luôn.
Nice day mọi người.

Hôm nay đi nhiều, mà ăn cũng nhiều. Sáng thì bánh ướt thịt quay, trưa thì thịt dê, tối thì hai tô bún dấm nuốc.Vậy coi như 3 ngày tới không thịt .Haiz.Cái miệng hại cái thân...

Thursday, February 25, 2010

Bún mắm nêm !

1, Bún :



2, Mắm nêm  :
 


3, Chả, thịt đầu heo,nem, chả da, ở đây Em minh họa Chả lọn thôi ạ :



4, Rau sống :


5, Chanh hoặc giá chua .

6,Thành phẩm đây :





7, Sau khi  trộn đều hết lên :


Thiệt tình post xong Entry này lại thèm nữa. Món này là đặc sản của Huế , mà bất cứ học trò cho tới người lớn, từ đàn bà đến đàn ông ai cũng thích .Ở xa thì thèm .Ngon miệng nhé mọi người .

Wednesday, February 24, 2010

Tiên sư cái bọn đứng quầy gửi hàng đi nước ngoài ở Bưu điện Huế. Chẳng hiểu học hành cái quái gì mà tư vấn cho khách là gửi airplane slow mail thành seamail. 4 tháng mới tới Mỹ. Điên hết cả tiết.Chuối kinh lên được ý.

Sáng nay đi làm, thời tiết vừa nắng, vừa lạnh, sao mà Em thích cái cảm giác trong lành của buổi sớm thế không biết...

Bò tái chanh!

Công thức :
-Thịt bò philê, miếng thật mềm .
-Sả non.
-Ớt trái.
-Ngò gai, rau mùi.
-Muối, tiêu,dấm, đường, nước mắm.
-Chanh:3 quả .
-Rau sống
-Hành tây .
-Bánh tráng.
Cách làm :
1, Thịt bò thái thật mỏng, miếng vừa ăn.
2, Sả non, ngò gai thái nhỏ
.

3, Ớt trái thái lát mỏng.
4, Chanh cắt sẵn ,vắt lấy nước.

5, Hành tây thái mỏng
.
6, Bò nếu ai không ăn được quá tái, thì nhúng sơ qua nước sôi. Nếu cần nhúng, Em cho bò vào cái vá thủng, rồi dội qua nước sôi.Còn không thì dùng bò tươi, vắt chanh vào trộn đều lên cho sả và ngò gai đã thái nhỏ với hành tây, ớt trái, tiêu, tí muối, dầu mè là xong

.
7, Làm nước mắm chanh , tỏi , ớt , đường.
9, Ăn kèm bánh trángbẻ vụn ra , rau sống , có thể dùng bánh đa nem để cuốn rồi chấm nước mắm đã pha.
10, Có thể ăn kèm mắm nêm vẫn ngon như thường.Hi.


Kết quả đây :





Cái món bò tái chanh chiều nay của Mình thiệt tình ngon hết biết luôn.hihi.

Đổi nghề !

Đăng ngày: Cách đây 1 phút Chiều nay, Em tự nhiên muốn đổi sang nghề khác quá .Đầu tiên là uống cafe :
Tự dưng thấy cái xe này  :

Nên muốn nhảy lên thử coi sao :

Haha . Kết quả đầu tiên không nhịn được cười  :

Thứ 2 nữa là điệu một tí :

Thứ 3 bắt đầu quê độ :


Kết luận : Không hợp nghề này .
Đùa một chút cho vui, chứ con đường này sắp mở đường hai bên mất thêm mỗi bên 2,5m. Vậy là cái vỉa hè này cũng không còn nữa. Và cái con đường nhỏ nhỏ xinh xinh của công ty mình cũng chính thức bị giải tán thành con đường to. Đi lại ở đây từ hồi 3 tuổi đến giờ, giờ mới thấy tiếc nuối.
Cái xe này của cái Dì đi mua chai bao, Dì ý rất hay cười, nhưng khắc khổ. Cái nghề này có tiền mua xe đạp tốt cũng không dám, vì thả ở đâu, nó ăn cắp đến đó, nên Dì phải đi cái xe cùi bắp này. Nhưng mà Em thích những cái gì cũ cũ vậy. Nó sống mãi với thời gian .
Vui vui nhé .

Tuesday, February 23, 2010

Kevin đi Chùa Kim Sơn!

Có ai đi Chùa giống Kevin không?
Bà Ngoại đi chùa Cầu An. Kevin và Mẹ bám càng theo , vậy mà con lại vui vậy đấy :
Đầu tiên là tí tởn ở trước Điện Phật :






Tiếp đó là đứng nhìn khói hương ở ban thờ bên tay phải :

Chu miệng lên thổi khói ở cây nến :



Rồi nằm ườn ra đùa như thế này đây :






Tiếp theo là Em ra sau chùa Em khám phá ra có con chó đang nằm phơi nắng, rồi miệng Chó chó, tay chỉ chỉ, còn định chân đất ra sân chơi, Mẹ mắng mới đi vào :



Trong khi bà Ngoại và mọi người đang đội sớ để cầu an :







Thì Kevin hí hoáy như thế này đây, ồn ào nên bị cái Bà đang ở phía trước quay lại nguýt háy khó chịu , haha  :



Xong mặt Anh ý vẫn rất là tí tởn :



Rồi bạn ý ra hồ cá, cái lá bạn ý đang chỉ, chỉ có 5 phút sau bạn ý xé thả xuống hồ ...Mẹ không biết làm sao, xấu hổ quá đi mất. Rồi phải nhờ Bà Ngoại ra bảo Thầy trụ trì là cháu nó xé, hic :



Bạn đùa sướng, nằm lăn quay ra cả sân :



Đáng yêu quá nhỉ :



Mong bạn sau khi đi Chùa về, năm nay Bạn và gia đình được bình an nhé bạn Kevin .Hihihi.