Monday, February 22, 2010

Cún 2010




Công viên Thương Bạc- Đường hoa Nguyễn Đình Chiểu, ngày cuối cùng, mồng 9 Tết ...
Cún là tên thường gọi của Em 28 năm qua. Giờ ở cơ quan, bạn bè, mọi người đều gọi là Cún. Gọi Thương rất là ít.Chính cái tên cũng có cảm giác Em luôn bé nhỏ trong mắt mọi người và Em như cô công chúa chẳng bao giờ lớn được , dù rằng Em già lắm rồi. ( Icon : Đỏ mặt và xấu hổ , haha)...

65 comments:

  1. trời, đặt tên photo là cún , tìm đỏ mắt khg thấy con cún nào mà thấy 1 nàng nhìn muốn .. ăn quá ! kekeke

    ReplyDelete
  2. Miệng cười mà mặt không cười hén...hehe

    ReplyDelete
  3. Đó là tên ở nhà của Em đó Chị.hihi.

    ReplyDelete
  4. Cái đoạn này hơi ngượng tí Chị.hihi. Mà ảnh vô đây out nét hết trơn, chán thiệt. Mai Em rảnh em up lên web rồi em bỏ vô đây may ra.hihi.

    ReplyDelete
  5. Chị ui, chắc mai quá. Vì thiệt là Em buồn ngủ lắm rồi ý. Hôm nay làm việc cật lực, rồi đi chụp linh tinh, rồi chạy bộ 2 tiếng. Hihi. Thử up lên web cho nhanh mà nó không nhanh.Lọ mọ nãy giờ. Thôi sáng mai rảnh em up Chị coi hén.hihi.

    ReplyDelete
  6. Uh, di ngu di, chi moi thuc day day.

    ReplyDelete
  7. Nhìn cảnh ni nhớ nhà quá .Nhìn đẹp đó chứ,cuời hơi ngượng xíu nhưng 1 cái coi ko sướng

    ReplyDelete
  8. Trời, Chị còn thức nữa hả.Em tưởng mỗi em ráng chơi, hóa ra là Chị cũng như Em. Em cắt lại tóc đến vài lần rồi kể từ hồi Chị đi Huế đó. Hơn nữa. Dạo này ít ngủ quá, nên nhìn lạ Chị hí .Chị ngủ sớm đi, chống lão hóa. Em đến 30 là Em cũng theo thời gian biểu. Giờ chưa đủ 29 nên đua đòi tí.hihi.

    ReplyDelete
  9. Dịu dàng e ấp đúng chuẩn gái Huế luôn mẹ Cún ơi hihi. Ít quá coi ko đã gì hết

    ReplyDelete
  10. ở Huế thật đúng là yên bình ... em chộp tấm này trông nữ tính lắm :)

    ReplyDelete
  11. con` mun`g la` con` tet... dau nam thay mau` do? la` thay do? roi...

    ReplyDelete
  12. Xinh quá à, mà tại sao mẹ đặt tên album là Cún vậy?

    ReplyDelete
  13. Hihi. Dạ, tên Em ở nhà ừ bé đến lớn là Cún đó Chị, giống Kevin, hay Nhím, Táo đó. Hôm qua tự dưng lôi ra.hihi.Chút em up hình lên Entry, chứ bên này up không nổi.Hihi.

    ReplyDelete
  14. chụp hình tưng bừng mà trưng lên có mỗi 1 tấm, xem chả đã gì hết, post thêm đi chị Cún ơi!!!

    ReplyDelete
  15. Lâu mới nhìn thấy người đẹp đấy,vẫn xinh đẹp như xưa hihi.

    ReplyDelete
  16. Chờ tí nghen. Đang cut time .Hehe...

    ReplyDelete
  17. Em đã up đầy đủ hình nhé mọi người , tất nhiên là lại tốt khoe xấu che thôi. hihi.

    ReplyDelete
  18. Em thiệt là thích Chị quá Mai ạ. hihi. Khi nào cũng gọi Em là người đẹp.Haha...

    ReplyDelete
  19. Chị Cún còn nổi hơn đám hoa phía sau nữa đó, hihi

    ReplyDelete
  20. Xinh nè, trẻ trung y như sinh viên, ai biết đã...băm rồi nhỉ? kakaka

    ReplyDelete
  21. Í da...cái hồ này lãng mạn quá, y như bên Trung Quốc!

    ReplyDelete
  22. Cái túi xách dễ thương quá chị, Nine West đó hả chị?

    ReplyDelete
  23. Cún và hoa hướng dương đang đọ sắc, hehe

    ReplyDelete
  24. Oái, 1 mình chị gánh hết bao nhiêu hàng hoa đó hả???

    ReplyDelete
  25. Em thua, em mà chụp hình y như khúc củi, nhìn chán muốn chết, lâu lâu cũng muốn điệu tí cho nó đẹp mà thấy ngượng gì đâu.

    ReplyDelete
  26. Chưa đủ lạnh hay sao mà múc nước chơi vậy chị?

    ReplyDelete
  27. Mèn ui, đủ màu sắc, nổi quá !

    ReplyDelete
  28. Ai mà sắp sanh thì lẻn vào đây...chôm hoa hướng dương uống cho khỏi đau bụng nhe, hihi

    ReplyDelete
  29. Có cả nhà rơm đất sét và cau nữa, uhm, tốn kém quá!

    ReplyDelete
  30. Hết hồn, mới nhìn em tưởng chị qua chụp ngay Cầu cảng Sydney chứ, hihi. Hình đẹp, người mẫu cũng đẹp, đáng để khoe và đáng để xem, hihi

    ReplyDelete
  31. Chị P thiệt là dễ thương.Hihi.

    ReplyDelete
  32. dinhphuckhang
    edit delete reply
    dinhphuckhang wrote today at 8:09 AM
    dinhphuckhang said
    Công viên Thương Bạc- Đường hoa Nguyễn Đình Chiểu, ngày cuối cùng, mồng 9 Tết ...
    Cún là tên thường gọi của Em 28 năm qua. Giờ ở cơ quan, bạn bè, mọi người đều gọi là Cún. Gọi Thương rất là ít.Chính cái tên cũng có cảm giác Em luôn bé nhỏ trong mắt mọi người và Em như cô công chúa chẳng bao giờ lớn được , dù rằng Em già lắm rồi. ( Icon : Đỏ mặt và xấu hổ , haha)...
    Chị P thiệt là dễ thương.Hihi.

    ReplyDelete
  33. Chị P thiệt dễ thương. Khen Em hoài à...hihi. Sướng...

    ReplyDelete
  34. Chị giờ mới biết hoa hướng dương có tác dụng đó đó Em.

    ReplyDelete
  35. Chị đã băm đâu Mẹ MN.huhu. Dìm hàng quá đi thôi.hahaa.

    ReplyDelete
  36. Sông Hương đó Em. Đâu mà hồ .hihi.

    ReplyDelete
  37. hihi, hồi có bầu MN , tháng cuối ngày nào Ba MN cũng pha cho 1 bông uống như uống trà, nên không biết đau đẻ là gì, cuối cùng phải mổ, kakaka

    ReplyDelete
  38. Em trừ lại đi, 2010-1981 coi sao .haha. Chưa kể Chị cuối năm đó .Hehe...

    ReplyDelete
  39. 1 năm rồi hen
    giờ nhìn bồ xinh hơn năm ngoái đó

    ReplyDelete
  40. Nhìn khung cảnh là thấy trời lành lạnh đó

    ReplyDelete
  41. khoái tấm này nè. tự nhiên quá

    ReplyDelete
  42. Giờ Kevin lớn hơn nhiều đó bồ
    hai mẹ con dễ th quá

    ReplyDelete
  43. 1 năm thôi mà giờ lớn hẳn đó

    ReplyDelete
  44. Cai nay moi chi se se lanh thoi :D. Con lanh nua thi lai k chup cai hinh nao hihi...

    ReplyDelete
  45. Nam ruoi roi do .Toc cu ngan roi dai , nhanh that .

    ReplyDelete