Monday, February 15, 2010

Hình K mấy ngày Tết!

Dì Vinh nói Mẹ ít chụp hình cho K, chứ Mẹ chụp nhiều nhưng mà lười post quá.
Hình nè Dì Vinh :

Photobucket

Hai Mẹ con ngày mồng 1 :


Photobucket

Khang và Ông Ngoại :

Photobucket

Khang với cậu Quang :

Photobucket

Đá bóng nè :

Photobucket

Photobucket

Photobucket
>
Photobucket

Photobucket

20 comments:

  1. Khang lớn quá,còn ba Khang đâu em?

    ReplyDelete
  2. Ui Khang đẹp trai quá đi thôi. Nụ cười tươi roi rói hà. Mẹ K cắt kiểu tóc này nhìn trẻ quá, đẹp quá.

    ReplyDelete
  3. Hai mẹ con dễ thương ghê chưa!

    ReplyDelete
  4. WOW, Khang càng lớn càng đẹp trai. Mẹ Khang thì ngày càng trẻ ra. Thích chậu tắc và chậu địa lan. Đẹp tuyệt vời!

    ReplyDelete
  5. Khang lớn đẹp trai quá! Mẹ Khang trẻ măng à! Vườn nhà em đẹp quá!

    ReplyDelete
  6. Khang lớn đẹp trai thiệt đó...

    ReplyDelete
  7. K dễ thương quá, mặt tươi giống Mẹ. Cây tắc nhà chị nhìn y như cây quýt, trái to quá. Em thích nhất chưng Tết bằng cây tắc, thích hơn cả hoa mai nữa chị à.

    ReplyDelete
  8. Chị thích cái vườn rồi mới đến Khang và mẹ em ấy hihi

    ReplyDelete
  9. @chi Lien:Can ban co thich la duoc roi Chi.Vuon rong don met Chi oi,nhung dung la thoai mai.Nhung nha e nhin van be lam.O Hue nhieu nha vuon to vat va luon.

    ReplyDelete
  10. Vườn nhà chị hè đến chị thở ra hòai em à huhu nhưng vẫn thích vườn. Khổ chồng không cho làm như ý, ổng bảo anh cho em hoa hóet trong nhà, còn ngòai vườn mà vào tay em có mà vàng hết cả lọat vì ổng biết chị thích màu vàng.

    ReplyDelete
  11. chu choa , kevin mặc đồ style quá nhen, đẹp chai thêm ra hỉ .. nhà ông ngoại đẹp quá kevin có chổ quậy đã nhen ! mẹ mặc dress trong " nồng nàn " lắm nha ! heheheh

    ReplyDelete
  12. cái hình mẹ ôm Khang thấy là lạ ... Khang dài gần chạm đất rồi, mẹ bế lên nhìn vui vui :-D. Khang dễ thuơng wá, nụ cười hồn nhiên, và rất đẹp trai :D

    ReplyDelete
  13. Chị T ơi, bởi vậy, em đi đâu không dám tha nó đi, vì tha đi, mà lỡ em đang mặc váy mà bảo em bế, là coi như em xong đời, vừa dài, vừa nặng ( Trộm vía con trai ). May mà K nhà em cũng ngoan lắm, toàn là Mẹ bảo Mẹ mệt lắm, con tự đi nhé. Là lại tự đi.Nhiều khi nghĩ nó mới 3 tuổi mà như người lớn, thương lắm. Được cái con trai sống vô tư, cười thì thôi rồi, sằng sặc luôn, chẳng buồn bao giờ.Cái gì cũng nghĩ ra mà chơi được, dù chỉ là tờ giấy.Em vẫn còn may mắn lắm Chị ạ.

    ReplyDelete
  14. Kevin mặc đồ Ông Ngoại dẫn đi mua trước Tết. Chứ năm nay em vừa bệnh, vừa mệt nữa, nên không có sắm cho con trai cái gì hết Chị ơi.Nhiều khi nghĩ mà thương con.Vậy mà mình không có sức khỏe, không thể dục thể thao gì cả. Môn bơi là môn hay tập, mà bác sĩ bảo không được đi nên đành chịu trận thôi.E ở ngoài giờ ốm lắm, mà vô hình nhìn béo ghê luôn.

    ReplyDelete
  15. Cong nhan K me ong ngoai qua nhi, cuoi toe toet. Hai me con nhin dep qua di, ai noi gai co chong co con dau, hihihi.

    ReplyDelete
  16. Ông Ngoại K hay lắm Chị ạ.Giờ nó theo Ông, mà Ông làm gì nó làm nấy.Con em siêng năng ghê.Khác hẳn Ba Mẹ.hihi.

    ReplyDelete
  17. ông ngoại còn trẻ quá, nhìn mà nhớ ba chị ghê!

    ReplyDelete
  18. Ba Em năm nay 60 rồi đó Chị ạ.

    ReplyDelete
  19. Hai ông cháu cười tươi rói luôn.
    Thương để kiểu tóc này rất hợp & đẹp.

    ReplyDelete