Tuesday, February 23, 2010

Hôm nay Mình được cho một lọ tôm chua cực ngon. Làm mình lại thèm cơm nữa.hic.

12 comments:

  1. Em toàn "ghẹo" bao tử người khác vào "giờ nghiệt".

    ReplyDelete
  2. Troi oi Chi,Em cg cuc them ma khong dam an.Hic.

    ReplyDelete
  3. ĐK thèm tôm chua lắm nè. Nhà còn một hủ, nói vậy chắc chiều nay phải lôi ra dùng thôi

    ReplyDelete
  4. tôm chua thì làm gì ăn em ? cuốn bánh tráng hử ? chẹp ... bên ni cũng có mà mặn lè luôn !

    ReplyDelete
  5. Sao ko dám ăn,thảy qua chị ăn cho :)

    ReplyDelete
  6. @Chị Chuột : Tôm chua thì để ăn nhiều món lắm Chị Chuột ơi. Nhưng ngay cả Em ở đây cũng không chắc mua được tôm ngon. Em chỉ mua của 1 người duy nhất ăn ngon. Còn hôm nay con bé làm ở chỗ Massage nhà nó ở biển, nó cho Em thử. Tại Em nghe tôm chua Biển Thuận An ngon lắm, mà chưa được thử bao giờ. Công nhận bá cháy luôn a.Chị có thể làm cuốn tôm chua, ăn thịt luộc, ăn rau luộc, rồi ăn nhiều thứ khác ...

    @Chị Na ơi, Em không dám ăn, vì 8h rồi, béo lắm. Mà Em ăn thì toàn ăn nhiều ...
    @Mẹ Mèo ơi, Chị không hề đụng hàng, vì Chị là tôm chua mà .hehehee.
    @Chị Đất Khách ơi, Chị cũng thèm tôm chua hả .hihi.Ăn nhiều cơm tí tiêu luôn công sức tập luyện cho giảm cân của Em đó...

    ReplyDelete
  7. Ủa, vậy tôm chua là món gì nhỉ? Món của em cũng chua mà???

    ReplyDelete
  8. Em là tép chua mà .Con tép bé tí hin đó Em. Chị thích ăn cái đó với rau cải con đó. Chị ăn tép giã thêm ớt, tỏi, thêm đường. Rồi còn thêm tỏi thái lát mỏng trộn vào với tiêu nữa.hihi.

    ReplyDelete
  9. để em post hình cho chị xem, không nhỏ đâu, cũng bằng ngón tay út đó chị. con chị nói là con ruốc. hii

    ReplyDelete
  10. Đúng, con tép là con ruốc người ta làm đó. Vậy Em là tôm chua , đâu phải tép đâu. Ai kêu gõ tép chi.hihi.

    ReplyDelete
  11. Tự vì mọi người gọi đó là tép , hihi

    ReplyDelete