Sunday, May 25, 2008

Alex & Kevin, go to Thuan An Beach.

Hôm nay thứ 7, Mẹ Kevin được nghỉ , nên Mẹ Alex với Mẹ Kevin bàn nhau đi biển từ mấy hôm trước. 9h sáng lên xe bắt đầu đi.

Alex ngồi trong xe không ngoan như Kevin, Alex quậy tưng bừng, mà Alex cũng còn buồn ngủ do lệch múi giờ. Mẹ Alex khen sao Kevin ngồi xe khi nào cũng ngoan mà Alex thì không chịu ngồi giỏi như vậy không biết. Vừa nói xong là Kevin quậy cho dì Vân coi liền, haha.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Ngồi trên xe thì hai đứa như thế này đây, c

ười nói rôm rả, một lúc sau Alex ngủ mất tiêu. Còn lại Kevin chơi với dì Vân.

Xuống biển, 2 sexy-boys. Alex khoái biển, thích nước, và đã từng đi bơi nên không sợ nước, còn Kevin xuống tới bị sóng trào lên một phát, khóc um lên, Mẹ phải bế lên, không dám bế xuống nước nữa.

Hai đứa đang chờ bôi kem chống nắng để đi tắm biển nè :

Alex chơi với Ba Mike của Alex nè:

Siêu mẫu Alex's Mom :

Sexy-Alex trong lúc thay quần áo đi về, đứng chơi nói chuyện với Kevin, trông buồn cười quá.

Trên đường về :

Cả nhà ghé nhà hàng của Ông Bà Ngoại Kevin chơi và cho Kevin xuống để đi về nhà cùng Ông Ngoại, rồi cả nhà Alex đi về. Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Hôm nay thứ 7, Mẹ Kevin được nghỉ , nên Mẹ Alex với Mẹ Kevin bàn nhau đi biển từ mấy hôm trước. 9h sáng lên xe bắt đầu đi.

Alex ngồi trong xe không ngoan như Kevin, Alex quậy tưng bừng, mà Alex cũng còn buồn ngủ do lệch múi giờ. Mẹ Alex khen sao Kevin ngồi xe khi nào cũng ngoan mà Alex thì không chịu ngồi giỏi như vậy không biết. Vừa nói xong là Kevin quậy cho dì Vân coi liền, haha.

Ngồi trên xe thì hai đứa như thế này đây,cười nói rôm rả, một lúc sau Alex ngủ mất tiêu. Còn lại Kevin chơi với dì Vân.

Xuống biển, 2 sexy-boys. Alex khoái biển, thích nước, và đã từng đi bơi nên không sợ nước, còn Kevin xuống tới bị sóng trào lên một phát, khóc um lên, Mẹ phải bế lên, không dám bế xuống nước nữa.

Photobucket

Hai đứa đang chờ bôi kem chống nắng để đi tắm biển nè :

Photobucket

Photobucket

Alex chơi với Ba Mike của Alex nè:

Photobucket

Photobucket

Kevin chỉ thích ngồi trên bờ thôi:

Photobucket

Photobucket

Siêu mẫu Alex's Mom :

Photobucket

Sexy-Alex trong lúc thay quần áo đi về, đứng chơi nói chuyện với Kevin, trông buồn cười quá.

Photobucket

Photobucket

Trên đường về :

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Cả nhà ghé nhà hàng của Ông Bà Ngoại Kevin chơi và cho Kevin xuống để đi về nhà cùng Ông Ngoại, rồi cả nhà Alex đi về. Hẹn gặp lại vào ngày mai.

Friday, May 23, 2008

Ảnh cũ!

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
Ngày xưa cũng mê mẩn cái món này gớm. Hi.

Alex & Kevin, the first meet!

Sáng hôm qua , Mẹ Kevin đi mua đồ cho cơ quan, chạy ngang chợ Đông Ba thấy cái dáng quen quen của Mẹ Vân-Alex, nhìn thêm tí nữa thấy Ba Mike Alex, còn đẩy xe cho Alex ngủ. Nên gọi toáng lên : Chị Vân chị Vân. Hahaaha. Mẹ Alex cũng ngạc nhiên không biết ai gọi mình, cũng mừng vì nghe tiếng gọi, nghĩ bạn bè gì đó, hehe. Ai dè Mẹ Kevin, thế là đứng giữa đường tám chuyện. Rồi hẹn hò gặp nhau.( buổi sáng Mẹ Alex gọi cho Mẹ Kevin mà không được ).

6h tối, Kevin ăn uống xong xuôi, thì Alex ngủ, nên Mẹ Kevin bế Kevin về nhà Alex chơi luôn. Chứ đi ra ngoài thì hơi bất tiện. Vào nhà thấy Alex nằm ngủ ngon như con heo con, Kevin bay tới định thò tay chụp chân lôi Alex dậy, may mà Bà Ngoại Alex can kịp thời, không chắc tội Alex lắm. Sau đó, Kevin chơi một lúc, thì Mẹ Vân kêu Alex dậy, hai thằng nhìn thấy nhau cười bẽn lẽn mắc cười dã man. Cái mặt Alex nhìn vui lắm, cười vui lắm. Hai thằng vuốt tay nhau, vuốt mặt nhau, cười với nhau. Hahhaa. Mẹ Alex Mẹ Kevin , Bà Ngoại cứ lăn ra mà cười.

Sau đó hai thằng chơi với nhau cũng hòa bình lắm. Có một số ảnh chụp chung ở máy của Bà Ngoại Alex, còn máy Mẹ Kevin chỉ có một số hình thôi. Nhưng nhìn chung hai thằng này quậy như nhau, điệu như nhau, kiểu nói chuyện như nhau.

Alex ở Huế nè :

Photobucket

Photobucket

Thích nhất tấm này của Alex, nhìn yêu cực.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Hai bà Mẹ, hai thằng con tầm tuổi nhau mà xoay lơ cục đơ, không biết nếu một bà mà 2đứa thì sao nhỉ.Hic. Hẹn cả nhà Alex đi chơi ngày thứ 7 nghe.Hi vọng có nhiều ảnh đẹp để khoe nhỉ.

Wednesday, May 21, 2008

Lễ đầy năm!

Lễ đầy năm, hay lễ thôi nôi đều là tròn 1tuổi Mụ cả.

Photobucket

Khang hôm nay tròn một tuổi Mụ, chính thức bước qua 12tháng đầy cam go, cực khổ, khó khăn và mới mẻ của Mẹ lẫn con. Mẹ lần đầu làm Mẹ, và con bước vào đời, vào cuộc sống muôn hình vạn trạng này.

Thôi nôi, tức là thôi năm nôi, lên ngủ trên giường. Và K đã làm được điều đó. K đã chính thức thôi nôi ( nhưng thực tế K cũng không nằm nôi từ bé đến lớn,hic, nhưng nằm cradle có được gọi là nằm nôi không ta?)....


Hôm qua cả nhà đều bận, mà chỉ mỗi mình Mẹ Cún ở nhà, nên Mẹ vừa trông em, vừa nấu đồ ăn để làm một mâm cơm cám ơn các bà Mụ đã giúp đỡ hỗ trợ em Khang 1năm vừa qua, và xin các bà Mụ tiếp tục hỗ trợ em những năm tiếp theo nữa.
Theo tục lệ thì cũng giống như Lễ đầy tháng. Có 13dĩa xôi gấc, 13 lát trứng, 13 con của, 13con tôm, 13 lá trầu, 13 miếng cau, cái gì cũng 13, nhắc tới đây mới nhớ, Mẹ quên rót rượu mời các Bà cho con ngày hôm qua, thôi thì mong các Bà thông cảm vậy.Hic. Hôm qua quên hơi nhiều thứ linh tinh.Hic.

Vì sao K sinh ngày 17 âm lịch mà Mẹ làm thôi nôi ngày 16 vì lại theo lệ, là gái hơn 2, trai hơn 1, nên phải làm trước 1ngày. Có những thứ, mà từ khi làm Mẹ mới để ý và làm cẩn thận hơn. Chứ ngày xưa chưa có con, chỉ biết đi ăn các lễ đầy tháng, lễ đầy năm con các bạn, các cô, các chú, chứ có biết làm gì đâu. Thế mà giờ Mẹ Cún cũng nấu được một mâm cúng thôi nôi đầy đủ cho con trai, thiệt là mừng hết sức. Hi.

Con trai 1tuổi Mụ rồi, ăn mau chóng lớn, chóng biết làm nhiều trò mới con trai nhé. Mong con luôn vui vẻ, khỏe mạnh và thông minh.

Con trai chọn gì trong mâm đồ chơi :
Đầu tiên con lấy chùm chìa khoá, rồi cái muỗng, rồi sau đó lấy cái dao cắt bánh SN, rồi lấy cái thẻ ngân hàng, lấy máy ảnh, lấy tùm lum thứ, trong khi mấy thứ hàng ngày con vẫn chơi như chuột máy tính, rồi đồ chơi gì đó của con con không hề sờ tới, mắc cười thiệt. Nhìn mấy tấm hình này con trai ngộ ghê ta.

PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket

Khang đang làm gì vậy không biết, hehe.

Photobucket

Photobucket

Hai Mẹ con chụp chung được vài cái ảnh nữa, giờ này năm ngoái con vẫn ở trong bụng Mẹ và thỉnh thoảng tặng Mẹ vài cú song phi đau điếng, nhưng lâu lâu con không kich Mẹ, thì Mẹ lại sờ sờ tìm con. Con bây giờ thì Mẹ ôm con trai Mẹ nè :

Photobucket

Mẹ Khang thích tấm ảnh này nhất. Vì con trai trông rất yêu.

Photobucket

Có một món quà nho nhỏ của bà Hiền, bà Hiền nhớ ngày con sinh, mà ngày âm ghê luôn. Mẹ rất ngạc nhiên, còn con thì thích gặm quà.

Photobucket

Tất cả mọi người, các bà và các cô làm cùng cơ quan Mẹ đến là một sự bất ngờ lớn, vì hôm nay chưa phải sinh nhật con, chỉ là lễ thôi nôi, nên Mẹ chỉ làm một mâm cơm cúng thôi nôi thôi. Thế mà các bà kéo đến. Cảm động quá. Mà cũng may là đông người, chứ không cả nhà mà cố gắng cũng chỉ ăn được chút xíu đồ ăn ở mâm cơm Mẹ làm thôi, quá nhiều, nhất là xôi gấc, hic.Cám ơn các bà các cô nhiều lắm ạ.

Photobucket

Bánh thôi nôi của Khang nè :

Photobucket

Đây là tấm ảnh mà Mẹ Cún thích nhất, nhìn con yêu lắm cơ :

Photobucket