Wednesday, December 31, 2008

Bữa cơm tất niên!

Chiều nay đi làm về, mưa lâm thâm, mà mưa dai dẳng cả 1tuần rồi .Ướt át, khó chịu, lại còn thêm gió lạnh nữa chứ . Gần Tết mà thời tiết thế này thì đúng là chán ngắt luôn .Chẳng muốn ra khỏi nhà .

Ghé chợ, mua ít đồ về làm nem lụi và bánh khoái .Trời mưa lại càng thèm mấy món này ,ăn ngon ơi là ngon .

Trên đường về, Mẹ cứ nghĩ đến khuôn mặt lém lỉnh của con, mà thấy vui lắm .Mẹ hầu như muốn về nhà để ôm "Cục thơm Kevin" của Mẹ ngay . Thương con chi lạ .

Kết quả đây , thơm ngon ngất ngây :

-Rau sống :
Photobucket

-Nước lèo :

Photobucket

-Nem lụi :

Photobucket

-Bánh khoái :

Photobucket

Cả mâm cơm nào :

Photobucket

Cách làm đây nào :
NEM LỤI :

Vật liệu:
- Giò sống 400g
- Bánh đa nem 20 lá
- Mỡ phần 50g
- Khế chua 1 quả
- Bì lợn 50g
- Chuối xanh 1 quả
- Thính gạo tẻ 1 thìa
- Hành tỏi khô mỗi thứ 1 củ.
- Đường 1 thìa
- Nước lèo để chấm
- Hạt tiêu, rau thơm, lá hành, xiên tre

Cách làm:
- Khế gọt bỏ rìa và lõi, thái mỏng to bản. Chuối xanh tước gọt sạch vỏ, thái mỏng ngâm vào nước muối. Rau thơm nhặt rửa sạch ngắt đoạn. Chọn bánh đa nem loại tốt, cắt miếng 4 x 10 cm. Lá hành chần qua nước sôi.
-Mỡ và bì lợn cạo rửa sạch chần chín thái chỉ nêm đủ hạt tiêu-đường trộn đều với giò sống rồi viên từng viên tương đương quả trám (12- 15gam/viên), xâu vào xiên tre (lụi tre), đem nướng chín vàng trên bếp than hoa.
-Trải từng miếng bánh đa ra, xếp chuối-khế-rau thơm-nem nướng mỗi thứ một miếng, cuốn tròn lại dùng lá hành quấn buộc bên ngoài, bầy vào đĩa. Có thể để người ăn tự cuốn, chấm với nước lèo, vào phần khai vị bữa ăn.

+ Làm nước lèo: món chấm đặc biệt của Huế
-Đun mỡ nóng già, phi thơm hành tỏi khô (băm nhỏ), bỏ 50 gam gan lợn xay nhuyễn xào kỹ cùng ớt bột, cho tiếp 200 gam tương ngọt đun kỹ, chế thêm ít nước làm nước lèo sánh, nêm đủ đường-mì chính tạo vị ngọt-béo và cay. Múc vào chén nhỏ, rắc lạc và vừng rang giã giập lên trên.

=> Cách làm này thì dùng xiên tre để bắt nem , nhưng Mẹ Kevin chỉ dùng cây sả chặt khúc vừa ăn , rồi bọc nem quanh cây sả, khi nướng lên sẽ rất ngon và rất thơm nữa . Ăn cả cây sả vào miệng vừa cay, vừa nồng, hấp dẫn mà không ngán .

BÁNH KHOÁI :



- Thịt bò loại mềm: 200g
- Nạc heo quết: 200g
- Tôm tươi: 300g
- Trứng vịt tươi: 5 cái
- Gan heo: 100g
- Hành tỏi: 100g
- Nước tương: 200g
- Ðậu phụng: 100g
- Dầu, đường, mè trắng
- Xà lách 400g, rau thơm: 100g
- Rau cải con: 100g
- Chuối chát xanh, khế chua, vả mỗi thứ 2 quả, nước mắm, mì chính, tiêu, muối, ớt bột.

Cách làm:

- Bột gạo rây kỹ, hoà với nước lạnh theo tỷ lệ một bột sáu nước, cho một ít muối vào đánh trứng xong, cho vào bột khuấy thành bột nước, hơi loãng.
- Tôm rửa sạch, đem hấp, bỏ đầu đuôi, bỏ vỏ
- Thịt bò loại mềm ướp tiêu, muối, mì chính
- Nạc quết cho vào một ít gia vị
- Giá rửa sạch để ráo
- Ðun nóng khuôn bánh, cho dầu vào khuôn láng đều. Múc bột đổ vào tráng khuôn, vài phút sau cho thịt bò,nạc heo quết, tôm rải đều trên khuôn bánh, rắc giá lên và đậy nắp vung lại, để 3 phút sau, mở nắp vung ra gấp đôi bánh lại, lật bánh rán cho vàng và giòn là dùng được.
Bày xà lách và các loại rau lên dĩa, sắp khế, vả và chuối lên dĩa rau thành hình cong.
* Cách làm nước lèo:
- Ðậu phụng, mè rang vàng, giả nhỏ
- Gan heo băm nhỏ, ướp muối tiêu
- Phi thơm hành, tỏi, đổ nước tương vào ( thêm một phần nước lạnh bằng nước tương) cho gan, muối, đường, nước mắm, mì chính vào đun sôi, trút mè và đậu vào khuấy đều cho đến khi nào nước lèo hơi sánh là được.

Vậy là bữa cơm tất niên 2008 cũng tàm tạm nhỉ .Kevin cũng xơi được 1cây nem lụi, hihii. Chào mừng 2009 nào ! Chúc mọi người ngon miệng .

Tổng kết cuối năm !

Năm nay là một năm thành công của Mẹ, vì con trai đã lớn rất nhanh, rất ngoan và hiếu động .
Công việc và gia đình thì suôn sẻ, tuy nhiên đôi lúc có chuyện không như ý, mà cuộc đời làm sao mà như ý mình được phải không con trai ?

Hết một năm rồi, Mẹ mong Cả đại gia đình lớn nhỏ của nhà mình có nhiều sức khỏe và tài lộc dồi dào, hạnh phúc . Mong Kevin chóng lớn, ngoan và thông minh .

Chúc cho Đại gia đình Blog của mình hạnh phúc tràn trề, niềm vui triền miên, tài lộc quanh năm nghen .

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2009!

Sunday, December 28, 2008

Cuối tuần !

Thứ 7 :
Lẩu thập cẩm :

Photobucket

Photobucket

Pizza Italy và Salad Hải sản order từ nhà hàng Ý đây :

Photobucket

Salad hải sản :

Photobucket Photobucket

Mực hấp :

Photobucket
Chủ Nhật :
Bún bung dọc mùng :
Món này thèm thiệt lâu rồi mà hôm nay mới rảnh để nấu . Đúng là ngon thật ý .Hehehe .
Photobucket
Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket

Cách nấu Bún bung dọc mùng thì đây :

Nguyên liệu:

- 500gr bún.

- 500gr sườn non.

- 100gr giò sống.

- 2 cây dọc mùng (bạc hà) tước vỏ, thái vừa ăn.

- 1 lít nước dùng.

- 100gr me.

- 100gr thì là, thái khúc.

- Cà chua cắt múi cau.

- Gia vị: muối, nước mắm, bột nêm, đường.

- Dầu ăn, bột nghệ.

Thực hiện:

- Dọc mùng bóp muối, vắt ráo.

- Chặt sườn non, ướp bột nghệ, gia vị.

- Đun nóng dầu, xào sơ sườn.

- Đun sôi nước dùng, cho sườn vào, vớt bọt.

- Hòa me với chút nước dùng, lược lấy nước cho vào nồi, nêm vừa ăn.

- Cho cà chua, giò sống vo viên vào.

Friday, December 26, 2008

Quà Xmas!

Năm nay, Xmas, mưa gió bão bùng, nên đưa K đi ăn xong rồi lại về, chứ không lang thang.Và kết quả là con không có quà, Mẹ cũng lười nên không bánh khúc cây gì cho con cả .Nhưng đảm bảo là năm nay con lớn, con quậy tưng bừng hơn năm ngoái, nên vậy là vui rồi con ha .

Rồi quà Má nuôi con đi mua gửi về cho con với Mẹ nữa, đến đúng ngày 25/12 .Vui quá là vui ,nhận cái thùng to nặng 7,3kg mà hết hồn .Khi đó mới thấy công sức của người đi mua rồi còn đi gửi nữa .Cám ơn Má Kevin nhiều nhiều nè .

Con thấy thùng đồ, con còn khoái hơn Mẹ nữa, haha .Con nhảy lên thùng ngồi. Rồi khi Mẹ lấy đồ ra để kiểm tra coi thiếu gì không .Thì con nhảy vào thùng rồi đóng nắp thùng lại , cái trò này hình như đứa trẻ con nào cũng thích hay sao ấy .

Mãi đến 10h đêm Mẹ mới nhớ ra cho con thử cái áo cho Má nuôi con coi .hihi .Công nhận là rất đẹp , rất hợp với dáng con .

Năm nay Mẹ định mua cầu tuột cho con, mà ngoài cửa hàng thì hết, mà ngoài trời thì mưa , có mua về con cũng không tuột được, nên Mẹ lại thôi vậy . Hẹn hè con nhé .

Cái này là đang ngồi coi snooker đây, say mê không ?

Photobucket

Tay cầm spicy cup còn mắt không rời khỏi cái màn hình tivi đang chiếu snooker .

Photobucket

Photobucket

Thử áo mới nè , đẹp không ? Em mặc áo mới, em đi phá nhà :

Photobucket

Bấm bấm :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Phát hiện ra cái thùng, vậy là nhảy lên , hehe :

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sờ tí coi nè : Thùng gì to quá

Photobucket

Photobucket

Ngó nghiêng tí :

Photobucket

Hết show .hehe.

Wednesday, December 24, 2008

Ông Santa Kevin !

Năm nay Giáng sinh không có không khí gì cả, ngoài đường cũng không rộn ràng vui vẻ gì, trời thì lạnh, đi xe máy mà gió lùa ào ào muốn ngất luôn .
Vậy mà ở nhà có ông Santa luôn luôn vui vẻ, cười nói tung tăng , ông Santa này thích nhảy đầm lắm nghen , nghe nhạc nổi lên là ông Santa ra nhảy, xoay um xèng, còn phăng nữa chứ .
Ông Santa này sành điệu kiểu như là ông ý tự bỏ dvd nào ổng thích vào để coi, khỏi chờ Mẹ ông ý giúp đỡ ,haha .

Ông Santa này không có đội nón Santa, vậy là ổng giật ra, mà Mẹ ổng đội ổng cũng giật nốt , kiểu Ông không đội thì không ai được đội , sặc .

Còn đây là một số hình ảnh của ông Santa không đội nón nè :

Cái này đội nón mặt nhăn nhó :

From Wedding
From Wedding

Ông Santa nhảy đầm, te tẹt , xoay một vòng :

From Wedding
From Wedding

Mặt mũi nghiêm nghị quá :

From Wedding
From Wedding

Tới giờ nghịch rồi :

From Wedding
From Wedding
From Wedding

Chân dung tả thực ông Santa mệt :

From Wedding
From Wedding
From Wedding
From Wedding
From Wedding
Chương trình đến đây kết thúc . Hẹn gặp lại ngày khác .Chiều Santa đi dự tiệc giáng sinh đã nghen .

Sunday, December 21, 2008

Con đánh răng !

Con tập đánh răng từ hồi bắt đầu biết cầm nắm . Nhưng lớn tí lại không thích , rồi chỉ thích dùng bàn chải người lớn .

Vậy là Mẹ đành phải sắm thêm 1bàn chải người lớn cho con .

Nhìn con như ông cụ non :

From Wedding
From Wedding

Monday, December 15, 2008

Ở nhà cuối tuần con làm gì ?

Ở nhà cuối tuần được ngày thứ 7 nắng ấm, thời tiết đẹp .Còn lại từ buổi chiều đến sáng CN là mưa te tua .Vậy là khi nào kế hoạch của con cũng chỉ là kế hoạch .Và con cũng chỉ loanh quanh trong nhà, ngoài sân mà thôi .

Sáng Chủ Nhật là em ốm rồi .Không biết là sốt do mọc răng hay sốt do không chịu đắp chăn và mang tất khi ngủ .
Con mặc định rồi .Chỉ mang tất khi đi giày, còn lại cởi giày ra, vào đến phòng là con lột tất liền .Không để phút nào .Vì vậy Mẹ nào có con nhỏ thì nên tập cho mang tất nhiều vào, lớn lên mới chịu .Ngay đội mũ len hay mũ gì cũng vậy .Kevin nhà này cứ đi ra khỏi nhà thì chịu cho Mẹ đội mũ len vào còn không chỉ bước chân vào nhà là tự lột mũ ra .

Cuối tuần con ở nhà , làm việc nhà giúp Mẹ,đầu tiên con dọn dẹp, sắp xếp :

From Wedding

Sau đó là con quét nhà :

From Wedding

Kiểm tra coi có cái gì lung lay không nè :

From Wedding

Rồi ra quét sân ,nhặt sạch rác nào :

From Wedding
Cầm theo thức ăn , chạy tới hồ cá cho cá ăn :
From Wedding

Cho cá ăn :

From Wedding

From Wedding

Lại dọn sân nhà giùm Ông Bà Ngoại :

From Wedding
Ra dáng chàng thanh niên chưa nào :
From Wedding
Thêm vài lần nữa cho thiệt sạch :
From Wedding
Đi vòng quanh kiểm tra xem đã sạch thiệt chưa :
From Wedding

Sân sạch sẽ rồi thì mình tha hồ nghịch nhỉ:

From Wedding
From Wedding

Màn cúi chào đầy ấn tượng , haha :

From Wedding

Một ngày của con như vậy là cũng đủ vui rồi con ha .