Đến đây với tâm trạng không chuẩn bị trước, vì đi là đi theo kiểu đột xuất, nên cũng không có gì hào hứng lắm.

Nhưng khi đến nơi rồi mới thấy chán chán vì mưa lâm thâm. Rồi lại quyết định luôn mai về. Cuối cùng thì qua một ngày thức giấc lại thấy vui hơn một chút và lại tiếp tục đi :)...Tâm trạng con người đúng là phức tạp thiệt :)

Đến nơi đã là 5h30 chiều rồi, lại mưa mưa, người bạn đi cùng book khách sạn rất rẻ nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy, may taxi mới đi nửa đường mình đã yêu cầu quay lại khu phố cổ để chọn khách sạn. Trước đây book phòng ở Agoda.vn thì giá phòng rất là good. Nhưng mà qua đến đây đi ngang thì giá phòng không có rẻ tẹo nào , tầm 500k cho 1 phòng đôi.Khách sạn Thanh Bình 3 có vẻ bề ngoài thiệt là to lớn, phòng có view đẹp, phòng nhìn sạch sẽ, nhưng chăn nệm sặc mùi nước tẩy và không hề sạch tẹo nào. Dù biết thế nhưng đành tặc lưỡi bỏ qua vì đã lỡ chọn rồi, cũng tối rồi mà đi kiếm phòng nữa chắc là tiêu quá. Thôi đành nhắm mắt đưa thân :)) .

Đi lang thang bằng xe đạp thuê được trước khách sạn rất là vui, nhưng vừa đi 5 phút thì mưa lâm thâm dai dẳng dù nhỏ nhưng làm ướt cả áo , tâm trạng tự dưng chán kinh dị .Cảm giác như không còn muốn đi tiếp nữa. Cảnh có đẹp có nên thơ mà tránh mưa Huế vào gặp mưa Hội An thì khác gì Kẻ cắp gặp Bà già đâu :P .Haha...

Anh bạn đi trước dù ở 1 ngày nhưng ảnh chỉ cho cái cửa hàng Yellow River ( Hoàng Hà ) để ăn cơm tối. Cũng định bụng hỏi thêm một số thông tin từ người bản xứ, vì lần rồi anh đi có làm quen được cô bé chủ quan .Mình thì hầu như chẳng bao giờ cần phải hỏi thông tin từ ai, vì hầu như mình đều có thể kiếm được rất là nhanh .Lần trước ở lại Hội An 1 đêm là cách đây 5 năm. Từ đó trở đi hầu như năm nào cũng quay lại nhưng theo kiểu lướt sóng, sáng vô tối ra Huế lại. Lần này muốn ở lại nên phải loanh quanh một chút xíu cho đời nó vui hơn :D.Kết quả cửa hàng mà anh bạn chỉ lại quá đông khách (  mình lại quên mất mùa này người nước ngoài nghĩ lễ giáng sinh và năm mới nên họ đi du lịch rất rất là nhiều ). Gọi đại cao lầu và cơm gà cho hai chị em ăn tối và mãi tới 30 phút sau khi nhồi nhét 1 bình trà Vn với giá 5k 1 người thì mới được ăn . Cao lầu 29k và cơm gà 55k . Mỗi thứ 1 tẻo tèo teo , ăn còn không no nổi , đúng kiểu ăn làm cảnh :) , nhìn thức ăn cũng được nhưng chất lượng nói thật là kém quá . Và cũng từ đó biết thêm một chỗ mà thức ăn không ngon, biết để né và quay lại chỗ cũ quán Vạn Lợi nằm đối diện Hoàng Hà , chỗ đó lâu năm và cũng ngon hơn rất là nhiều ...

Ăn xong buổi tối thì đạp loanh quanh chụp một ít hình nữa và đi về ngủ với tâm trạng không thoải mái. Vì ngày đầu tiên bắt đầu đã thấy không có hào hứng :D. Chẳng mong chi ngày thứ 2 :)...

Đây là một số ảnh chụp được vào ngày thứ 1 .Mọi người xem cho vui nhé ! 

Mình thì đặc biệt thích Hội An phố cổ vì đi bộ quá dễ thương và cửa hàng vui mắt .Hầu như đi lang thang và chụp choạch thì mê tơi .

 

Sông Hoài

Phố Đêm

Cao Lầu phố Hội

Cơm gà