Monday, December 24, 2007

Giáng Sinh đầu tiên của con.Bánh Xmas,Quà Xmas, Tiệc Xmas,Dạo phố Xmas...

Giáng sinh đầu tiên của con trai, bắt đầu bằng ánh mắt tò mò với tất cả mọi thứ, tự nhiên con nhìn thấy cây thông Noel lần đầu, nhìn thấy Ông Già Noel lần đầu, con thấy mình trong gương với bộ quần áo màu đỏ lạ hoắc, nhìn thấy bánh, nhìn thấy quà, nhìn thấy nhiều thứ mà trước giờ con chưa hề thấy xuất hiện.

Thời gian này tính tình con thay đổi kinh khủng, không chịu ăn, không chịu ngủ, và chỉ chơi. Vì vậy mà con sút cân cực nhanh, Mẹ chóng mặt luôn, vừa đi làm, vừa chăm con mà không những không lên cân mà còn xuống cân, ôi chao Mẹ tự nhận Mẹ con quá "giỏi".

Thế nhưng, dù không chịu ăn, không chịu bú, nhưng đi chơi thì con rất khoái, khoái đến mức đi chơi thì quên cả ăn. Mẹ bận quá nên không chuẩn bị được cho con Noel chu đáo, không có nhờ Ông già Noel đến tặng quà cho con, mà cũng vì con quá bé nên Mẹ không dám đem con chen chân vô nhà thờ Lớn đông người kinh khủng. Dù không theo đạo nhưng Mẹ cũng là con lương kính chúa, yêu chúa, có thể đó là một đức tính. Và trẻ con thì cần những cái háo hức của một ngày lễ, nên Mẹ luôn cố cho con đi thật nhiều nơi trong những dịp đặc biệt.

Hôm nay cũng là ngày đặc biệt, ngày Giáng Sinh, 24-12-2007. Mẹ đi làm về, tạt ngang tiệm bánh mua cho con cái bánh (cái này chắc mua cho Mẹ quá, vì không hiểu sao Mẹ rất khoái bánh kém), mà phải mua cái bánh khúc cây, chứ mấy cái bánh khác sao Mẹ không thích. Lựa lui lựa tới một hồi cũng kiếm được cái bánh khúc cây như ý, và là cái to nhất trong tiệm bánh rồi. Mẹ kiếm mấy cây kẹo Noel hình chiếc gậy , nhưng hết mất tiêu, nên đành mua ống kẹo Chocolate có hình Ông già Tuyết và Santa Clause. Mẹ khoái Snowman hơn, vì nhìn ngộ nghĩnh, dễ thương hơn nhiều.

Photobucket


Tiếp đến là Quà của con ,(còn quà của các em con bạn Mẹ nhỏ hơn con , Mẹ đã chuẩn bị nhưng vẫn chưa đem đi được ), Gồm có tất cả là 4gói quà cả to lẫn nhỏ, ôi chao ơi, quà của cả nhà chuẩn bị dành cho Khang, nhiều quá, dù rằng Giáng Sinh không phải dịp lễ của người Việt mình nhưng ai cũng chuẩn bị quà cho baby , Mẹ thấy ai cũng vậy. Ngoài sắm cho baby của mình bộ quần áo Santa còn mua rất nhiều quà, nhưng tất cả chỉ là cho vui chứ không thể giống như các bạn ở nước ngoài được, vì đúng chính xác không phải ngày lễ của mình nên cũng không phấn khởi lắm. Cái này phải gần Tết mới có không khí.Giờ này chúng ta chỉ ăn theo thôi Khang nhỉ.

Photobucket

Photobucket

Mẹ để con ngồi gần các hộp quà, thì con rất khoái, đầu tiên con nhìn, nhưng sau đó là nhanh tay hơn cả Mẹ, giật lấy dây nơ và các thứ để gặm. Ôi lại gặm khi nào cũng gặm.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Sau đó Mẹ đưa con đi dự tiệc của Ngân Hàng mời công ty Mẹ ở nhà hàng Phúc Khang, thì con có vẻ bắt đầu buồn ngủ. Nhưng còn ham chơi lắm. chui vào tận bếp mà mặt mày còn hí hửng vậy đó.

Photobucket

Sau đó cáu gắt um lên, ra vẻ buồn ngủ lắm rồi, thế nhưng đem lên phòng Bà Ngoại ngủ thì như thế này, anh ý không chịu ngủ mà nằm coi báo, ôi, coi cứ như anh ấy biết đọc rồi ấy, sợ quá , hihi:

Photobucket

Coi xong thì thấy hai cái remote , món yêu thích vậy là chụp phát lấy được ngay và chuẩn bị cho vào mồm:

Photobucket

Thấy con vẫn còn thích chơi, Mẹ còn nghịch hơn, cho con chui vô tủ quần áo, tường con khó chịu khóc, ai dè nghịch hơn bao giờ hết. Ôi Ông Santa ơi, Ông không chui ra từ ống khói như mọi khi mà năm nay ông chui ra từ tủ quần áo, ôi tất của tôi đâu rồi để còn lấy quà của ông ấy chứ:

Mẹ vừa kêu khóc xong thì con chỉ tay lên trên theo kiểu, Ông từ trên ấy xuống đấy.hihihi.

Photobucket

Đến lúc bắt đầu tiệc, hát hò um sùm thì con gắt ngủ, nhất định không ngồi dự tiệc mà phải đi ngủ, vậy là đoạn vui nhất là con đi ngủ mất tiêu rồi, Mẹ lại được rảnh tay ăn uống. Sau khi con ngủ dậy thì mọi người đã ăn chơi nhảy múa xong, và chuẩn bị ra về, nên Ông Ngoại bế con còn Mẹ chụp hình cho con với cây thông Noel và Santa nhún nhảy (gọi Santa nhún nhảy vì Ông già Noel này tự nhún nhảy theo nhạc khi bật công tắc lên ).

Photobucket

Photobucket

Hai Mẹ con nữa nè :

Photobucket

Photobucket

Khang đi trốn Ông già Noel , hehe:

Photobucket

Sau đó là lái xe lượn phố, Hôm nay Santa Khang sẽ làm tài xế đưa cả nhà đi dạo phố coi thử không khí noel thế nào nào , bim bim , mời mọi người lên xe:

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Đêm Giáng sinh đông thật là đông, đi ngang nhà Thờ lớn cũng quá đông, không chen được, lúc đó mới 10h chứ còn 12h đêm chắc khỏi đi ngang luôn quá.

Dạo phố xong thì đến lúc về nhà , tắm rửa đi ngủ , Khang buồn ngủ lắm rồi, nhưng mắt vẫn sáng rực. Và sáng hôm sau thì mở quà , tiết mục mở quà rất vui, vì lần đầu tiên Khang thấy nhiều quà cho Khang như vậy, và teng teng teng tèng, bắt đầu :

Chụp lấy gói đầu tiên :

Photobucket

Bóc ra nè :

Photobucket

Con không thích gói này, con thích gói này nè Mẹ ơi :

Photobucket

Con không thích quà nữa, con thích cây kẹo này cơ :

Photobucket

Trở lại gói cũ Mẹ hén:

Photobucket

Mở được rồi:

Photobucket

Nhiều quà quá :

Photobucket

Có vừa không nhỉ?

Photobucket

Gói này cũng là quần áo cho Khang nữa nè :

Photobucket

Còn gói bự này là cái gì đây Mẹ ?

Photobucket

Gói này nữa ???

Photobucket

Thôi con chán rồi Mẹ ơi :

Photobucket

Kết quả sau khi bóc hết các hộp quà đê :

Photobucket

Gấu Santa Teddy, quần áo các size, đủ mặc đến sang năm luôn, hic.

Thôi mở quà rồi, giờ Khang đi ăn sáng cho Mẹ đi làm thôi. Chứ đi chơi mấy ngày rồi Mẹ giờ đi cày tiếp.

Cuối năm rồi, chuẩn bị thời khắc giao thời 2008. Chúc mọi điều tốt lành.

P/S : Hiện tại Khang suốt ngày gọi Papapapa, nói liên tục, chân thì nhấc lên đòi bò, nhưng chưa bò được. Còn ăn thì từ chối, sữa cũng từ chối, uống theo kiểu cầm chừng. Hiện tượng gì đây ta? Có Mẹ nào biết chỉ cho Mẹ Kevin với. Yêu các Mẹ nhiều.Hug.

Friday, December 14, 2007

Hóng chuyện.

Kevin ơi, con hóng chuyện gì hay là như thế nào với Ba Hải mà tay thì đưa lên, áo thì trễ vai sexy vậy hả con.Mommy đang ở công ty mà nhìn mặt thấy thương quá hà, tự nhiên nhớ con dễ sợ.Hic.

To Mom Hân : Mom có thấy cái mặt con lúc này giống Mom không, hehehe.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wednesday, December 12, 2007

Photoshop!

Thấy mọi người ghép hình hay sửa hình bằng Photoshop mà mình không làm được, nghĩ cũng thấy tức. Vì thực ra Photoshop rất hay, có nhiều cái tiện ích mà mình không thể không sử dụng được. Nhưng vì là tay amateur nên khả năng chỉ có hạn mà thôi.Kaka.

Mẹ Cún tập làm hình cho Khang, Alexander,em Liv thì Mẹ Cún ghép vào phông có sẵn thôi. Giờ thì khoe hình nè :


Khang nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kevin và Alex :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tặng kèm Ông già Noel tí hon :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em Liv :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hết cả rồi. hi hi. Thích nhất cái hình Alex và Kevin chụp chung, kaka. Rồi cái hình thứ 2 của em Liv, nhìn yêu dễ sợ. Thương các con lắm. Ôm cái nè.

Tuesday, December 11, 2007

Thiệp Giáng Sinh!

Thiệp Giáng Sinh mọi năm thì Mẹ chỉ mua thiệp rồi gửi cho mọi người, năm nay cũng vậy, nhưng thấy có nhiều Frame đẹp, nên làm vài cái thiệp cho Khang. Cười lên nào , Merry XMAS:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trầm tư nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wednesday, December 5, 2007

Đi thăm em Bin!

Em Bin -Phúc Nguyên là con của dì Nga và bác Tiến, làm cùng cơ quan của Mẹ Cún. Em Bin sinh sau Kevin, em ý sinh ngày 15.9.2007. Bin nhìn rất dễ thương.
Chiều thứ 6 tuần trước, Mẹ Cún cho em ăn xong, rồi cho em về nhà hàng Ông Bà Ngoại, vì đang có tiệc ở đó:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Ngồi trong xe thì mặt Kevin nhìn buồn dễ sợ, đi chơi mà con ơi:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Trong bàn tiệc thì Kevin lại dòm mấy cái đèn trên trần, mặt ngước lên nhìn yêu ghê :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó thì Mẹ Cún xin Ông Ngoại cho Kevin ghé qua nhà em Bin thăm em Bin vì từ hồi em Bin sinh ra đến giờ Mẹ Cún chưa có thời gian ghé thăm em ấy , ngược lại hồi Mẹ Cún sinh Kevin thì em Bin còn nằm trong bụng dì Nga nên dì Nga hay cho em Bin đi thăm Kevin và Mẹ Cún lắm.Hihi.

Em Bin đây này , em ấy rất hiền và dễ thương, vì còn nhỏ nên em ấy chưa biết quậy như anh Kevin. Em ấy chỉ thấy anh Kevin lạ lạ, nên nhìn anh Kevin hoài hà, nhìn rồi mỉm cười. Còn anh Kevin thì anh ấy không để ý gì đến em bé cả, chỉ nhìn mọi thứ xung quanh, vì khác với nhà mình mà.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chơi một lúc thì Mẹ thấy Kevin khó chịu có vẻ như buồn ngủ , nên Mẹ Cún cho Kevin vào nôi của em Bin, chà, vào nôi mới mà lại không phải nôi của mình, coi bộ thích dữ nghen. Nên Kevin đạp lung tung, rồi quay qua quay lại mãi mà có ngủ đâu, nghịch là chính:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó khoảng 1tiếng thì thấy Kevin buồn ngủ lắm rồi ,nên cả nhà rồng rắn đi về, Mẹ Nga tiễn Kevin ra cửa, Kevin có Mẹ mới mặt buồn thiu nhìn Mẹ cũ , haha:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em về đây dì Nga ơi :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Về thôi Mẹ ơi,con buồn ngủ lắm rồi,hic:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket