Saturday, February 6, 2010

24 Tết!

Hôm nay thời tiết thiệt là đẹp, nhưng người thì thiệt là mệt.
Tình hình là Kevin chiều nay sẽ có cái cầu tuột mới để chơi.
Mẹ biết con thích lâu rồi, mà giờ Mẹ mới mua cho con được.Thương con lắm Kevin ạ.
Ông Ngoại hôm qua đã mua cho con trai 2 bộ quần áo mới, mà con còn mua thêm 1 con robot nữa.Thích lắm, về cứ bỏ cái vòng tròn vào rồi bấm remote cho nó bắn ra. Cứ cầm vòng tròn là miệng liên tục : Mẹ, Mẹ, circle , circle.Hihi.
Còn 6 ngày nữa.Mong quá.
Có món cá rô chiên giòn, ăn với dưa môn xào tỏi và nước mắm gừng,của đồng thiệt luôn đó
Cá rô chiên giòn :



Dưa môn xào tỏi, xào thiệt nhạt để còn chấm nước mắm :



Nước mắm gừng :


6 comments:

  1. Vài bữa muốn nấu món gì, mẹ Sâu phải hỏi chi tiết mẹ Kevin mới được. nói thiệt, mẹ Sâu nấu ơn dở lắm! hihihi

    ReplyDelete
  2. Mẹ Sâu cứ làm món đơn giản khó dở lắm.hihi. Mẹ Kevin cũng chỉ biết chút chút thôi, chứ cũng không có giỏi gì đâu.hehe.Cứ sưu tầm trong blog mẹ Kevin cũng có nhiều món lắm đó.

    ReplyDelete
  3. Cá rô bí hay cá rô hơi lớn vậy em? Chưa thấy trong này bán chứ có mai chị chiên liền. Đúng là chấm nước mắm gừng đúng điệu. Huế và miền Tây giống nhau món này nè.

    ReplyDelete

  4. edit delete reply
    dinhphuckhang wrote today at 6:54 PM
    @Chi Nhi: Chi co the mua ca com hoac ca bong xiu xiu cg dc Chi a.Ca ro nay la ca ro dong ruong be ti vay do Chi,an rat la ngot va ngon Chi a.Chi kho nuoc mam roi lam thi nuoc mam ngon hon nhieu lam a.Oi nhac la them roi Chi oi.

    ReplyDelete
  5. Chị khoái ăn cá tô chiên giòn chấm nước mắm gừng,lâu lắm rồi ko ăn được dưa môn

    ReplyDelete
  6. Bên đó có dưa môn không chị Na?

    ReplyDelete