Thursday, February 4, 2010

22Tết!

Ngủ dậy răng thì đau, họng thì không nói được, khào khào như con Mèo.Trưa nay nấu vội cái gì đó ngon ngon mà không cay quá.hihi.
Cá kho ớt xanh :



Bầu hấp, tôm kho đánh :  đó, nên



Canh dưa môn nấu tôm :



Thêm mắm kho nữa, nhưng mà vì chụp hình nó ra một khối gì đó nhìn không rõ dưa với mắm nên không có post. Hihi.
22 Tết rồi đó. Mọi người take care còn ăn Tết nghen.

12 comments:

  1. đau răng mà nhìu món quá nhe, cháo cá đi !

    ReplyDelete
  2. Chúc em một năm mới vui và bớt bệnh nhé.

    ReplyDelete
  3. Nấu cháo mất thời gian lắm Chị Chuột ơi.

    ReplyDelete
  4. Toàn mấy món mà Ôn Mệ Ngoại cuả Chan thích & hay ăn (riêng canh dưa môn thì lâu lắm lắm rồi chưa được ăn laị). Hai mươi mấy năm ở với Nam Kỳ nên ko biết nấu mấy món ni, rứa là lâu lâu phải chạy qua ăn ké bên nhà ba mạ chị...ngon chi lạ!
    Thương đau cổ họng lâu rứa là phải đi BS nốc trụ sinh rồi, mau lành bệnh để còn ăn nhiều món ngon mấy ngày Tết nữa chứ.

    ReplyDelete
  5. Chị cũng thích cá kho ớt xanh,hồi nớ ở nhà trời lạnh hay nấu với cá ngừ...chẹp..thèm quá.Dưa môn cũng khoái nữa

    ReplyDelete
  6. Chị P ơi, em uống mấy ngày ni rồi, từ thuốc giảm đau dành cho răng đến thuốc ho. đủ hết. Răng mấy món ni dễ rứa mà Chị nói Chị không biết làm hè.hihi.Em nhớ hôm bữa chị về Huế mà không hú em một tiếng cho em gặp CHị. Tiếc quá.

    ReplyDelete
  7. Cá ngừ ăn ngon Chị Na hí. Ăn xong rồi cay quá, uống nước nóng te tua.hii. Em mua cá nục bông về kho rứa cũng ngon lắm đó.Chị thử cá nục của Nhật coi sao.

    ReplyDelete
  8. Chị P bên nớ có môn không hoặc môn bạc hà đó ?

    ReplyDelete
  9. Chị chấm món cá kho ớt xanh.

    ReplyDelete
  10. nói khong ăn cay mà thấy món mô cũng xanh xanh đỏ đỏ hết...hehe... tết rồi tề nhanh dã man... bên ni ko thấy tết chi hêt.hic.

    ReplyDelete