Wednesday, February 10, 2010

28 Tết!

28 Tết rồi.
Vẫn nắng, nắng đến vỡ đầu. Nắng đến muốn trốn việc. Và trốn thật.
Ngồi ở nhà, làm việc tại nhà. Chiều rồi in ra và nộp cho xong vậy.
28 Tết, cảm giác không có gì là Tết, chỉ thấy nhà cửa rộn ràng, dọn dọn dẹp dẹp, mà nghe sao như ngày Chủ Nhật, vì CN mình cũng bận y chang vậy .
28 Tết, Con trai nghịch như quỷ sứ, nhảy tưng tưng cả buổi sáng, làm Mẹ nó chạy theo mệt nghĩ.
28 Tết, nghe lòng nhẹ tênh.
Tối qua Em ngủ rất ngon, vì em quá oảiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

5 comments:

  1. Chi ngay nao ngu cung ngon vi ngay nao cung cay nhu trau, hix hix. Nang ma nang den vo dau ghe nhi?

    ReplyDelete
  2. Ôi Chị ơi, nắng ở miền Trung, mà ở Huế thì đỡ hơn Quảng Trị, Quảng Bình, nhưng mà kinh khủng lắm. Em lại phải chạy xe máy nữa chứ.Thế mới cực. Khi nào Chị về hè. Chị sẽ thấy.
    Lâu lắm Em mới ngủ ngon như thế. Vì em thường ngủ không sâu. Nhưng tuần rồi mệt quá nên Em ngủ say như chết.hihi.

    ReplyDelete
  3. Ko lo đâu,mai là rét đậm,rét hại rồi nên cành đào và đồ ăn lại lên giá rồi đấy.Chị ngày nào cũng mệt và thèm ngủ nên cứ một mạch luôn đến sáng ấy.Khang dạo này nói nhiều chưa em?còn nghịc thì thôi khỏi nói vì mấy anh tuổi heo nghịch như qủy thật hehehe.

    ReplyDelete
  4. Dạ K dạo này liên mồm liên miệng nhức cả đầu Chị ạ.Mà bọn nó nghịch như quỷ sứ. Em nghĩ nó không rét đâu, dự báo thời tiết là 1Tết 27 độ C cơ mà.Rét được thì đỡ hơn.hihi.Chị giữ gìn sức khỏe nhé Chị.

    ReplyDelete
  5. vừa làm việc vừa chăm con : ai sướng hơn nào ! lộc đấy em !

    ReplyDelete