Thursday, November 29, 2007

Ông Ngoại, Mẹ và con.

Buổi trưa đi làm về, Mẹ nhìn thấy Kevin đang quấn lấy Bà Ngoại không cho Bà Ngoại nấu ăn, Mẹ vừa bế Kevin thì Ông Ngoại về, ngay lập tức cu cậu với tay qua đòi Ông Ngoại, còn Mẹ thì coi như là không có Mẹ. Hic. Tiện thể con đang ở ngoài vườn, xem cá , nên Mẹ chụp cho con cái hình với Ông Ngoại :

Khang nhìn cái gì mà say sưa quá vậy? Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vẫn nhìn cái gì đó nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Giờ thì hết nhìn mà chuyển hệ sang mút tay :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Vào nhà nằm vào cradle chờ mọi người ăn trưa nè , trông mặt cu cậu lém quá à

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Buổi chiều Ông Ngoại họp bạn Kevin cũng bon chen ra ngồi bàn nhậu đòi vài lon Heineiken, kaka, con mà mút thôi con cũng say rồi. Bon chen ngồi chán lại bắt Ông Ngoại bế : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Sau đó lại bắt Mẹ bế nữa. Hic : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hai Mẹ con chụp hình đen trắng, cái này dì Vân Vanessa kêu thích hình đen trắng nhìn nghệ thuật, nên Mẹ Cún bon chen tí:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cái này Kevin 12h đêm rồi mà không chịu ngủ, cứ đòi nằm trên cradle chơi, Mẹ đã tắt hết đèn mà vẫn nhảy múa la hét,mặt tỉnh bơ, không có dấu hiệu nào đòi đi ngủ, và kết quả là 2h sáng, làm Mẹ Cún sáng nay đi làm bơ phờ luôn, trưa về lại bận cho Kevin ăn không nghỉ được chút nào, làm đến chiều về thì cái lưng muốn gãy luôn à. hic. Tội nghiệp Mẹ quá Kevin ơi.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Wednesday, November 28, 2007

Đẻ thuê hay không đẻ thuê?

Kevin giống Ba Hải, điều đó thì không ai phản đối và ai cũng kêu Mẹ Cún đi đẻ thuê. Hôm nay sau một hồi tìm kiếm các ảnh cũ, thì đây là bằng chứng, không biết mọi người còn kêu Mẹ Cún đi đẻ thuê nữa hay không?Hahaha.

Mẹ Cún nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kevin nhỏ tháng hơn Mẹ Cún ở trên nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ Cún (Bà Ngoại bế), Kevin (Mẹ Cún bế) bằng tháng tuổi của nhau, gần 6tháng, cậu Việt nghịch bóng: Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Có giống nhau không thì xem rồi sẽ biết, hehe. Thêm một cái nữa nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kevin thì đây : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tuesday, November 27, 2007

Ảnh sinh nhật!

Hôm đó tiệc vui, nhưng ảnh thì hôm nay đi lấy về Mẹ Cún mới post thêm ảnh mới vào.

Đây là ảnh chụp tập thể mọi người nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cả nhà con nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ bế con nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mẹ Cún thổi nến :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Con nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Con nữa nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Cậu Việt bế con nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Monday, November 26, 2007

Tiêm chủng !

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hoàng tử đắp khăn lạnh giảm sốt.Haha

Đến miếng dán giảm sốt nữa nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Hôm nay lại tiêm, em tiêm chân trái. Về đến nhà, Mẹ cho em ăn bột, và một hũ yogurt 60g dành cho trẻ từ 4tháng trở lên. Và sau đó là em sốt, sốt nhẹ, uống ít sữa vào thì một tiếng sau lại nôn, rồi sau đó uống lại tiếp tục nôn. Sau đó Mẹ cho em ăn yogurt thì em lại ăn gần hết hũ. Chiều 5h ngủ dậy em uống hết 100ml sữa. Rồi thôi. Đến giờ 9h30, em không chịu uống sữa. Chỉ ăn một phần ba chén cháo bình thường, đầu sốt hơn buổi sáng. Mỗi lần con đi tiêm về Mẹ lại sốt ruột, lại xót con.

Nhưng hôm nay con tạm thời bye bye mấy cô chú tiêm chủng con ở Phường nhé, con nghỉ đây, tháng 3 /2008 con mới ra lại cơ.

Đây là slide sau khi con uống hết sữa. hic. Ai bảo con sốt cơ chứ, đắp khăn ướt còn nhảy tung tăng :

Sunday, November 25, 2007

Sinh nhật Mẹ Cún.

Hôm nay sinh nhật Mẹ Cún, năm nào cũng làm party cả, nhỏ hay lớn, mặn hay ngọt. Năm nay Mẹ Cún bận rộn vì có Kevin rồi, nên cũng chần chừ nhiều lắm. Nhưng ai cũng gọi điện hỏi xem thế nào nên thôi thì làm như thế nào cũng được, miễn là vui vẻ như mọi năm. Mà đặc biệt năm nay có Kevin rồi, nên khách đến nhà chú trọng nhiều đến các anh chị con của bạn Mẹ Cún.Keke.

Đầu tiên là Kevin với Mẹ Cún nè, chụp hình với bánh sinh nhật, hehe, đây là lần đầu tiên Kevin thấy cái bánh sinh nhật, vì hồi tháng 6, 7 ,8 có sinh nhật Bà Ngoại, Ông Ngoại, Cậu Long, nhưng mà toàn người lớn, nên không thích có bánh sinh nhật. Còn Mẹ Cún là Mẹ trẻ con nên thích bánh sinh nhật mà phải to cơ, haha, nên Kevin thấy cái bánh là tay đã muốn chộp lấy rồi :

Coi hình thấy Kevin ngạc nhiên chưa kìa: Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Tiếp đến là Kevin thấy nhiều người đến nhà mình quá, nên tí ta tí tởn, cười tươi ơi là tươi nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kevin có Mẹ mới nè :(Đây là dì Trâm Mẹ anh Tam Tam , nhưng anh Tam Tam đang ngủ ,nên không nỡ gọi dậy để đi ăn sinh nhật được)

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chủ nhà có khác, mặt ngầu quá,haha, anh Tommy 10,5tháng nè :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Đầu tiên bàn để thức ăn riêng ra, nhưng có nhiều trẻ con quá, nên các cô cứ sợ các con chạy chơi thì đụng vào đâu cũng có thể làm vỡ đồ, nên thôi hạ sàn cho tiện lợi, hic không thì eo ơi, không biết sao mà nói :

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Em Tom và em Bơ, em họ của Kevin nè, Kevin rất oai nhé, vì Mẹ Cún đứng vai lớn nhất họ ngoại và hình như cả bên nội , nên Kevin toàn em thôi, haha, bên nhà Ba Hải Kevin cũng toàn em nữa,mà em của Kevin toàn lớn hơn Kevin đến 2,3tuổi : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Bợm nhậu : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Còn đây là hình Kevin lúc nằm chơi một mình ở ghế Salon,kaka,nhiều gối quá: Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Kết thúc là dọn dẹp, và đi ngủ, tắm cho Kevin xong thì cậu chàng mệt quá, ngủ thẳng một giấc luôn. Ngủ ngon đi con ơi, ngày mai con lại tiêm chủng rồi.

Studio!

Sáng nay Chủ Nhật, Mẹ Cún với Ba Hải quyết định bế con đi chơi, sau đó sẽ ghé Studio của Ông Cậu Kevin chụp hình.

Ngủ dậy làm xong mọi thủ tục thì bắt đầu bế Kevin đi , ở nhà thì cu cậu cười toe toét, vậy mà đến Studio thì cu cậu lại không thèm cười ,tức dễ sợ. Làm gì cho cậu ý cười cậu ý cũng không cười mới chán chứ. Cuối cùng thì cũng chụp một loạt hình rồi về.

Đây là một số ảnh Mẹ Cún chụp từ ảnh Mẹ Cún, còn hình Studio khi nào lấy về sẽ khoe mọi người sau nhé :


Go to ImageShack\u00ae to Create your own Slideshow

Thursday, November 22, 2007

Rước dâu 22.11.06

Ngày này năm ngoái là ngày mà Ba Hải rước Mẹ Cún về nhà mình , bắt đầu một cuộc sống khác, một cuộc sống làm con, làm vợ, và sẽ làm Mẹ. Một cuộc sống bắt đầu với những người không quen mà cũng không hẳn là xa lạ, vì từ bây giờ những người đó là gia đình của Mẹ Cún và sau này là gia đình của Kevin. Cuộc sống bắt đầu bằng những ngày vui và mong rằng suốt cuộc đời cũng sẽ là những ngày với nụ cười và niềm vui.

Buổi sáng sớm thì Mẹ đã lui hui dậy xem lại áo sống đã xong chưa, thẳng thớm chưa, sau đó rửa mặt nằm trên cái giường quen thuộc của mình thư giãn và nghĩ về đám cưới nhà gái chiều hôm trước và nghĩ đến lễ rước dâu và đám cưới trưa hôm nay. Một nụ cười giãn nở, sở dĩ nụ cười giãn nở ra vì thực sự là hôm qua 2tiệc cưới liên tục vì khách quá đông, và thực sự là mệt mỏi, thực sự là chỉ nốt sáng nay và trưa nay nữa là xong tất cả. Và Mẹ trở về nhà Ba (nhà của người ta ).hihi.

Đến giờ thợ trang điểm đến, Mẹ với chú Khánh Make-up vừa nói chuyện vừa trang điểm, vừa hẹn giờ buổi trưa retouch lại cho chắc chắn. Xong việc, thì mặc áo dài, áo dài hoa gấm đỏ ở trong và áo khoác vàng ở ngoài (bộ này dì Quý Anh thiết kế đó ). Tóc thì bới lên và đội khăn đóng vào. Trông cứ như người của ngày xưa, xưa lắm là xưa.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Rồi lễ rước dâu cũng bắt đầu. Đầu tiên là cả đoàn nhà trai gồm xe cộ, lân rồng, người đầy đủ, đứng sắp hàng thành đoàn đầu ngõ, làm náo động cả một con đường. Hihi. Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Tiếp đó là đến có người vào xin dâu và rước dâu. Ôi chao, ở Huế nhiều công đoạn, muốn có con dâu cũng khó lắm, không dễ chút nào, hi hi, sau này Mẹ Cún khổ vì đi rước cô dâu của Kevin rồi. Haha. Mà làm như ngày xưa thì thích hơn, vì nhìn nó hay hơn nhiều, không kể độ hoành tráng. Mà chỉ kể đẹp và thích thì Mẹ Cún đã thích rồi. Sau một năm thì coi lại vẫn còn thích.Hihi. Vào nhà nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Làm lễ Gia tiên : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Cô dâu chú rể chúc mừng Ba Mẹ hai bên : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Mẹ Cún thích nhất là hai cái hình sau nè : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Trước mặt Đại Nội : Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket.

Wednesday, November 21, 2007

Happy Wedding!

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Chúc mừng Ba Hải Mẹ Cún nhân ngày cưới, ngày hôm nay và cả ngày mai, vì cả hai ngày đều cưới, hì. Con chúc Ba Mẹ hạnh phúc , vui vẻ và may mắn.

Nhớ lại ngày cưới thì quá nhiều việc, và quá nhiều thứ để lo, nên hôm nay nhớ lại mới thấy kỷ niệm. hi hi.

Đây là slide ảnh ngày cưới 21.11, còn ngày 22.11 nữa thì Mẹ chưa làm xong, ngày mai con mới được xem nha.

.

HAPPY DAY HAPPY DAY TO PAPA AND MAMA.LOVE