Tuesday, February 23, 2010

Kevin đi Chùa Kim Sơn!

Có ai đi Chùa giống Kevin không?
Bà Ngoại đi chùa Cầu An. Kevin và Mẹ bám càng theo , vậy mà con lại vui vậy đấy :
Đầu tiên là tí tởn ở trước Điện Phật :






Tiếp đó là đứng nhìn khói hương ở ban thờ bên tay phải :

Chu miệng lên thổi khói ở cây nến :



Rồi nằm ườn ra đùa như thế này đây :






Tiếp theo là Em ra sau chùa Em khám phá ra có con chó đang nằm phơi nắng, rồi miệng Chó chó, tay chỉ chỉ, còn định chân đất ra sân chơi, Mẹ mắng mới đi vào :



Trong khi bà Ngoại và mọi người đang đội sớ để cầu an :







Thì Kevin hí hoáy như thế này đây, ồn ào nên bị cái Bà đang ở phía trước quay lại nguýt háy khó chịu , haha  :



Xong mặt Anh ý vẫn rất là tí tởn :



Rồi bạn ý ra hồ cá, cái lá bạn ý đang chỉ, chỉ có 5 phút sau bạn ý xé thả xuống hồ ...Mẹ không biết làm sao, xấu hổ quá đi mất. Rồi phải nhờ Bà Ngoại ra bảo Thầy trụ trì là cháu nó xé, hic :



Bạn đùa sướng, nằm lăn quay ra cả sân :



Đáng yêu quá nhỉ :



Mong bạn sau khi đi Chùa về, năm nay Bạn và gia đình được bình an nhé bạn Kevin .Hihihi.

10 comments:

  1. Cái quần này ngắn rồi, mà Bà Ngoại mặc cho Em.hihi. Cuối cùng nó chạy nóng, nó nói Me cởi, mặc tã đi về đó Chị.hihi.

    ReplyDelete
  2. Haha...dzô Chuà mà còn bị nguýt, háy nữa hả ta. Nhìn mặt Kevin lém thiệt á :)

    ReplyDelete
  3. Me Em cũng nói rứa đó Chị. Nói là vào Chùa hít vào là niềm vui, mà thở ra phiền muộn. Nguýt háy chi cho nhọc thân.Hehe.

    ReplyDelete
  4. Trời em mà thấy Tú Đăng đi chùa em không hãi hùng thì thôi. Đi chùa mà hai người ra khỏi chủa mồ hôi mồ kê nhễ nhại vì nằm lăn trong chánh điện, rồi quăng gối đè nhau với một đám trẻ con nữa hahaha

    Anh kevin có một mình nên buồn chứ tìm chiến hữu cho ảnh quậy nữa thì về chùa càng vui nữa hih

    ReplyDelete
  5. hehe... con nít mà, chấp nhứt con nít thì các bà đừng tu nhá, với lại thằng giai đẹp như thế thì quậy cũng đáng mừ ! .. ủa, kevin còn mặc tả hén hehehe

    ReplyDelete
  6. Dạ còn Chị. Ở nhà thì em đưa đi vs. Nhưng ra ngoài thì mang tã cho chắc cú.hihi.

    ReplyDelete
  7. K mặc bộ đồ này nhìn lớn quá,chùa ni mệ chị cũng hay đi.

    ReplyDelete
  8. Hehe, K đi chùa mà tự nhiên chơi đùa thoải mái như ở nhà. K mặc quần ngắn rồi đó Mẹ ơi, em lớn nhanh quá à, tốn tiền Mẹ Cún nữa rồi, hihi

    ReplyDelete
  9. Quần này ngắn lâu rồi mà Bà Ngoại không để ý đó.hihi.Chị mua quần cho K không có nhiều đâu Em ạ.Hic.Khổ thân.

    ReplyDelete