Wednesday, February 24, 2010

Đổi nghề !

Đăng ngày: Cách đây 1 phút Chiều nay, Em tự nhiên muốn đổi sang nghề khác quá .Đầu tiên là uống cafe :
Tự dưng thấy cái xe này  :

Nên muốn nhảy lên thử coi sao :

Haha . Kết quả đầu tiên không nhịn được cười  :

Thứ 2 nữa là điệu một tí :

Thứ 3 bắt đầu quê độ :


Kết luận : Không hợp nghề này .
Đùa một chút cho vui, chứ con đường này sắp mở đường hai bên mất thêm mỗi bên 2,5m. Vậy là cái vỉa hè này cũng không còn nữa. Và cái con đường nhỏ nhỏ xinh xinh của công ty mình cũng chính thức bị giải tán thành con đường to. Đi lại ở đây từ hồi 3 tuổi đến giờ, giờ mới thấy tiếc nuối.
Cái xe này của cái Dì đi mua chai bao, Dì ý rất hay cười, nhưng khắc khổ. Cái nghề này có tiền mua xe đạp tốt cũng không dám, vì thả ở đâu, nó ăn cắp đến đó, nên Dì phải đi cái xe cùi bắp này. Nhưng mà Em thích những cái gì cũ cũ vậy. Nó sống mãi với thời gian .
Vui vui nhé .

23 comments:

  1. Nhìn em cười thấy vui gì đâu á. Trời ơi làn da của T chị thèm.

    ReplyDelete
  2. tình hình là hình đâu ? hổng thấy !

    ReplyDelete
  3. Chỗ ni đươờg mô nhìn lạ rứa,hình như đường Nguyễn Huệ phải ko?Da em đẹp há,láng bóng à

    ReplyDelete
  4. Đường Lý Thường Kiệt Chị ạ...

    ReplyDelete
  5. Ủa ai cũng thấy sao Chị không thấy hả Chị?

    ReplyDelete
  6. oh thấy gòi nà : em đi gom đồ ve chai mà mặc đồ như vậy bao/ đam/ hút hàng ! kekeke

    ReplyDelete
  7. hihi.. vui qua! ma uong cafe bang thia ha em..hehe.. co pho nhay di theo chup thich nhi ;)

    ReplyDelete
  8. Em là chuyên gia uống bằng thìa. Đa số mọi người thấy đều hỏi Em đang ăn chè à.Hihi.Dạ Em là phó nháy cho mọi người, rồi mọi người nghĩ ra cái cách ngồi trên xe, nên em là thí nghiệm.hihi.

    ReplyDelete
  9. em hồn nhiên rùi em sẽ bình yên :)

    ReplyDelete
  10. hi hi, lướt qua Em nghĩ là Em hồn nhiên rồi Em sẽ thành tiên và Em sẽ bị điên đó Chị.Hahaa...

    ReplyDelete
  11. Chị biết sao Em cười không. Vì leo lên mà tụi hai bên vỉa hè nó nhìn ghê quá, tự dưng buồn cười quá, hihi.Mặc vậy gom ve chai tụi nó không bán cho mình ý...

    ReplyDelete
  12. Chị biết sao Em cười không. Vì leo lên mà tụi hai bên vỉa hè nó nhìn ghê quá, tự dưng buồn cười quá, hihi.Mặc vậy gom ve chai tụi nó không bán cho mình ý...

    ReplyDelete
  13. Lam het hon, tuong dau yeu doi qua hoa...lan, hahaha.

    ReplyDelete
  14. bán ve chai mờ xinh vậy khối anh mang hết đồ trong nhà ra bán:)

    ReplyDelete
  15. Đổi nghề mà nhìn xinh thế thì đắt hàng lắm nhe. Chị Cún xinh thiệt đó, hai da... nhìn lại em tuổi thân quá!

    ReplyDelete
  16. Em không chịu take care bản thân thì chịu thôi Em à.Hihi.Chị còn chút đó cho mấy.Haha...Đang muốn đi cafe sáng quá mà không có ai đi cùng.Haiz.Hay dọn nhà qua Úc ở với Em nhỉ?Hhii.

    ReplyDelete
  17. Chị thích cái hình em "nhịn cuời không duợc" quá! Tự nhiên vô cùng! Thích cả tấm uống cà phê nữa, dễ thuơng quá!

    ReplyDelete
  18. Cái hình đó Em buồn cười quá đi.
    Dì em coi hình xong gửi mail bảo : Con có 1roll rồi đó. Con không có thay đổi được nên cố gắng giữ gìn.Sau này nó có nhiều roll hơn.Haha.Nên dạo này Em tích cực thể dục thể thao lắm..Hii.

    ReplyDelete