Wednesday, April 29, 2009

Tim em trôi về anh...

Em không thấy tim mình bình yên được. Em muốn cho nó tĩnh để lặng trong sự bình thản, nhưng rõ ràng chưa bao giờ em làm được điều đó .

Cứ cái gì thi thoảng, cái gì thảng thốt, gợn sóng ngầm là lại làm em đau.

Em thấy mình chết đi trong biển hồ nhớ nhung, mặc dù đó là điều không phải bao giờ cũng xảy ra, nhưng phải làm như thế nào em mới không chết ngập trong đó đây ?
Anh ám ảnh em , ám ảnh em đến mức em không biết nửa đời còn lại em có được bình yên không?

....Một phút nào đó , em chợt biết , chợt hiểu và chợt nhận ra. Và tất cả chỉ là một phút .Chỉ mong rằng, đừng thi thoảng diễn ra 1phút như thế này, vì cộng lại sẽ thành 1h, và có thể là 1ngày, hoặc 1tháng , 1năm ...Tất cả chỉ là một phút thôi. Ai cũng vậy mà , đúng không mọi người...Đến giờ thì em quên rồi...Em lãng đãng thế thôi ...

Tuesday, April 14, 2009

Đà Nẵng 13.04.2009

Hôm nay Hai Mẹ con mình theo Ông Bà Ngoại đi Đà Nẵng chơi, nhưng thời tiết đúng là khó chịu, nên cuối cùng chỉ loanh quanh là đủ mệt nhoài, vì vậy mà thấy là mệt rồi con ha.

Đây là lần thứ 2 con đi Đà Nẵng, lần đầu năm ngoái, lần này thì con chạy được rồi, nên con cũng biết nhiều, ngồi trong xe thì con nghịch tưng bừng, còn ra khỏi xe thì chạy, cũng nghịch lắm, nhưng buổi trưa thời tiết khó chịu nên con có vẻ rất bực bội, nắng vậy mà con cứ lang thang ra đòi đi xuống bãi biển, Mẹ rượt theo con mệt ơi là mệt. May mà con không dám leo xuống chứ không nước lạnh lắm mà con bị sóng đánh thì thôi hehe, chắc là lạnh lắm ý.

Mới tới nơi con đi lang thang vậy đây :

Xe vừa dừng lại là con phóc lên làm tài xế liền á :

Cười rất là sung sướng:

Mệt rồi ngồi thừ ra :

Con còn nhỏ nên Mẹ rất đắn đo cho con đi chơi xa, vì mỗi lần đi đâu xa về Mẹ là người mệt nhất, nhưng thôi, Mẹ sẽ cố gắng hết sức K nhé .Vì niềm vui của con.

Sunday, April 12, 2009

Đại Nội Huế!

Sáng nay con đi Đại Nội nè, dù sát nhà Ông Bà Nội con nhưng mà mãi trời nắng và con lớn vậy Mẹ mới cho con đi, coi bộ con thích đi lắm, hăm hở vô cùng.

Con đi bộ rất giỏi, đa số là tự đi, chứ không phải là Mẹ bế, vì mẹ với anh Win ( con dì Mười ) đi cùng con thôi, nên con tự đi chỗ này chỗ kia chơi. Mỗi tội nắng bể đầu mà con không chịu đội mũ vào, hic. Mẹ thì đầu trần không nói, con cũng vậy, may quá, về nhà con vẫn không hề có dấu hiệu bị ốm, hihi.

Con mới vào cổng chạy lăng xăng nè :

Con nhỏ bé bên cửa Ngọ Môn :

Tò mò nhìn trống chầu :

Chuẩn bị leo thang đây :

Con đứng chờ Mẹ và anh Win :

Bia tiến sĩ của người ta, con leo lên nằm làm mẫu :

From Đại Nội 120409

Hai anh em đây này :

Nghỉ chân uống nước rồi mình đi về em nhé, hehe, trưa lắm rồi, lần sau Mẹ dẫn con vào chơi tiếp nhé :

Anh em dắt nhau về đây :

Trước khi về con còn định tạt ngang một vòng, nhưng Mẹ ngăn lại,hihi, không thôi thì con lại đi tiếp chứ không về đâu.

Em không chịu về, anh phải dỗ em về đây :

Chuẩn bị leo lên xe Ba đón nè :

Huế mình nhiều chỗ để tham quan con nhỉ , chắc cớ gì ở xa nô nức kéo đến, còn mình ở gần thì thờ ơ em nhỉ .hihi. Để Mẹ tranh thủ cho con đi nhé .

Tuesday, April 7, 2009

Con đi nhà sách!

Dạo này cứ cuối tuần là Mẹ con đưa nhau đi chơi. Có khi Ba rảnh thì Ba đi cùng 2 Mẹ con, còn lại do yếu tố công việc của Ba nên toàn hai Mẹ con đưa nhau đi là chính .
Khang rất ham chơi, con nhớ đường nữa chứ . Mẹ cứ vừa dừng xe, thả con xuống, chưa kịp rút khóa là con đã chạy lên đến cổng rồi. Mẹ chạy theo xém hụt hơi.
Con mọc thêm mấy cái răng nên chảy mũi nước cứ liên tù tì, vậy nên cứ ngày nào Mẹ tha con đi là ngày đó bị Ông Bà Ngoại lẫn Ông Bà Nội la, cứ bảo là : trời do như vậy mà cứ chở em đi về nó chảy mũi nước tiếp, hehe, nhưng kệ, cứ đi chứ sao con nhỉ ?
Con thì ham chơi ôi thôi rồi luôn, cứ nghe đi là đi thôi, mà thời tiết ở Huế giờ cũng lạ kỳ, 3ngày nắng,7 ngày mưa. Đang buổi trưa lạnh, thì buổi chiều nóng không tưởng được. Rồi như tối qua nóng và bức gần chết, vậy mà từ 2h sáng là mưa to và trời trở lạnh kinh khủng, áo đơn áo kép vừa dọn vào cất, thì lại phải lôi ra. Dù sao Mẹ thấy trời lạnh vẫn cứ thích hơn, vì không bị rát da, không thấy nhức đầu khi đi ngoài nắng quá lâu hoặc là không quá khó khăn khi đưa con đi đâu nếu trời không mưa.

Mà nhắc đến trời mưa Mẹ mới nhớ ra, tối hôm qua, đi ra siêu thị thì trời đang đẹp, đến 7h30 tối mình ra thì trời mưa to, vậy mà mua áo mưa giấy cho con mặc, vậy mà nhất định không chịu mặc, miệng la to bải hải luôn, chịu không nổi. Chưa kể trong siêu thị, Mẹ thả con đi với bạn của Mẹ thì con đứng một góc, Mẹ đứng một góc, vậy mà con la to đến mức, Mẹ phải lật đật chạy ra chỗ đó, hehe, không thì con làm náo loạn cái siêu thị con con này mất, tiếc là hôm qua Mẹ không đem theo máy ảnh không thì có nhiều ảnh đẹp của con rồi . Còn thêm cái màn đi thang cuốn, cứ đi lên đi xuống, lôi con đi hướng khác thì kiểu gì con cũng đi ra thang cuốn, và kiểu gì cũng rủ rê mọi người đi cùng, không đi cùng thì con không chịu. Cuối cùng để lôi con ra được cổng về được nhà thì thôi đổ mồ hôi.hihi.

Đây là một số hình ảnh con đi nhà sách hôm trước cùng với Mẹ :

Mở cửa chuẩn bị đi nè , trời lạnh nên con áo đơn áo kép đây :

From 04042009

From 04042009

From 04042009

Đi lang thang trong nhà sách đây :

From 04042009

Bắt đầu xem đồ đây :

From 04042009

From 04042009

Tung tăng chưa này .Hôm đó đến là mắc cười, Mẹ vội quá vơ cái áo hồi em còn bé xíu xiu mặc vào , vì nó có cái mũ, vậy là áo ngắn cũn cỡn, nhìn yêu gì đâu,hihi.

From 04042009

Túi bóng thủ phạm đây, không hiểu sao con rất thích cái túi bóng này, 50 quả cơ đấy, Mẹ cứ ngại vì mua cho con chơi thì ít, xả rác nhà thì nhiều, Mẹ đi nhặt cũng đủ vất vả, vậy là con đòi, Mẹ lấy, con đi Mẹ treo lên, vậy mà món nào không lấy, cứ món này mà đòi, 2 Mẹ con cứ như diễn tuồng,hát đi hát lại mãi một bài hehe.

From 04042009

Em xem cốc này :

Đố mọi người em đang làm gì này?Mẹ ngạc nhiên quá đỗi, em đến gần , nhẹ nhàng cẩn thận cầm con búp bê này lên và hôn nhẹ nó một cái rồi đặt xuống, yêu ơi là yêu :

Còn đây là môn thể thao con cực khoái. Mỗi lần coi tivi, người ta đánh một quả bi vào lỗ là con hào hứng, phấn khích, rồi vỗ tay hoan hô nữa, vậy là hôm nay đi nhà sách, con nhìn thấy, đứng chỉ cho cho Mẹ coi, rồi ngắm một cách chăm chú :

Tấm này là chạy theo lôi kéo Mẹ đây :

Đang tìm một món đồ khác :

Sờ mó một món đồ chơi khác , mặt có vẻ luyến tiếc, nhưng Mẹ hỏi thích không Mẹ mua cho thì lắc đầu :

Chơi chán rồi hai Mẹ con bồng bế nhau về, ra khỏi cửa nhà sách là chân thang cuốn, con đòi đi cho được, trong khi hai tay Mẹ tay xách nách mang,vậy mà cũng phải cho con đi một vòng cho được, đi xong, thì con đòi nữa, Mẹ phải lôi con về, đúng là vất vả, cứ đi ngang cái thang cuốn là con cứ đòi, lần sau chắc Mẹ hết dám đi cùng con quá, hihi. Mấy ngày nghỉ lễ này con thì sụt sịt mũi, Mẹ thì vừa mệt, vừa bận, lại còn dọn dẹp đống quần áo con không mặc vừa đem đi cất, vậy là ở nhà thôi . Mẹ cũng muốn cho con đi du lịch, nhưng mà thời điểm này có lẽ không hợp con nhỉ? Hẹn hè Mẹ cho con đi nhiều hơn nghen . Con cứ mãi ngoan là Mẹ cứ mãi đem con đi chơi con nhé . Yêu con trai của Mẹ nhiều .