Wednesday, February 3, 2010

Sáng nay mới phát hiện ra sự thật là: Lâu nay mình ốm là vì cái răng khôn nó mọc chưa xong.Sáng nay mới là rất rất là đau. Nếu không muốn nói đau kinh dị. Ngoài ra đi kèm một số bệnh phát sinh như Kevin từ lâu nay.Hic. Mình còn đau thế này huống hồ gì con trai. Hic. Đề kháng mình tốt, nên chịu đựng được.Còn con thì còn bé nên sức khỏe kém hơn.Thương con quá.

8 comments:

  1. tội nghiệp mẹ con nha nay quá...

    ReplyDelete
  2. Mọc răng khôn là đau lắm. Đau kéo dài nữa kìa vì lâu lâu nó mới nhú lên một ít :(

    ReplyDelete
  3. Đau răng... chỉ là thế cho nó nhẹ. Đời người chỉ có một lần mọc răng khôn thôi em. Thương Kevin thôi. hihi...

    ReplyDelete
  4. Tội nghiệp Kevin ghê, cố lên con trai!!!

    ReplyDelete
  5. Mẹ Giakohan không tội nghiệp em à.Em cũng mọc răng nè.hihi.

    ReplyDelete
  6. 2 mẹ con cùng mọc răng 1 lượt a ? hay nhỉ : đi bác sĩ uống giảm đau cho mẹ còn kevin thì .. chắc cho tí xíu tylenon thui hỉ ! ráng lên 2 mẹ con nha !

    ReplyDelete
  7. E phai giam dau lieu nang do chi Chuot ui.A hom nay chu Linh chi cua Chi len tivi do.Trong con trai thuong lam Chi oi.

    ReplyDelete
  8. và cũng thương mẹ của con nữa...hi`...nhanh hết đau chị nhé

    ReplyDelete