Wednesday, February 10, 2010

Khang Tết 2010


Xé lịch, rồi đếm số.

21 comments:

  1. "Thằng nhỏ" mặc áo đỏ đạp xe đỏ có cái giỏ màu đỏ, cho cắn cái mỏ miếng coiiiiiii!

    ReplyDelete
  2. Bớ người ta có em hái trộm!

    ReplyDelete
  3. Chị thấy K nó cầm cái chăn ghiền của nó kìa Chị, đi đâu cũng tha theo. Em không biết mua áo dài khăn đóng cho con trai thì size mấy vừa ta?Năm nay em không có rảnh mà mua cho K nữa,hic.

    ReplyDelete
  4. ai mà nhìn cưng quá đê ! kevin bao nhiu tuôi/ thì ra chọn size theo tuổi á em !

    ReplyDelete
  5. Nó nhỡ nhỡ Chị ơi, tuổi thì chưa tới 3, nhưng người thì hơn 3, mà mua 3 thì ngắn mà rộng, mua 4 thì thê thảm, năm nào em cũng may cho đẹp, nhưng năm nay thì bận quá.Không kịp rồi.hiihi.

    ReplyDelete
  6. Anh Khang hôm nay nhìn lớn và cao quá.

    ReplyDelete
  7. Em hái quất mà mồm em thì : Apple ,apple. Trái chi cũng apple hết Chị ơi, vì nó có hình tròn vậy đó.hihi.

    ReplyDelete
  8. Oi Kevin mau lon qua, moi ngay nao ben Y360 con be xiu :) chuc gia dinh chi nam moi vui ve...

    ReplyDelete
  9. Chị nhớ năm ngoái nhà Thương có mấy cây tắt cũng rất đẹp.

    ReplyDelete
  10. Con trai càng lớn nhìn càng giống...chồng cuả mẹ cuả Kevin quá...hehe

    ReplyDelete
  11. bóc lịch sớm, Khang muốn tết đến nhanh nhanh để được nhiều lì xì, mẹ em được ba cho chó-có- lát ngày tình tình nhân hén!

    ReplyDelete
  12. Khang thì trái còn trên cây, nếu gặp Leo thì xuống đất hết.

    ReplyDelete
  13. nhìn K lớn quá. Anh đã đạp xe được chưa? MN chạy xe 3 bánh mà chưa biết đạp, toàn bắt Mẹ đẩy không hà.

    ReplyDelete
  14. nhớ Tết VN quá. Bên đây tắc mắc lắm chị ơi, mà lâu lâu mới có, em hổng thấy luôn đó. Em nhớ Tết 2 năm trước nhà Ngoại MN mua 3 cây tắc hoành tráng to thiệt to và cao bằng trần nhà. Năm đó em hạnh phúc nhất, vì em thích chưng tắc hơn cả đào hay mai.

    ReplyDelete
  15. Trái tắc mà to như trái quýt, thích thật đó.

    ReplyDelete
  16. Dạ,càng ngày càng tra, mà còn lắm mồm nữa cơ. Em ý nói chưa có rõ, mà nói toàn cái gì gì, Mẹ cũng bó tay.Hihi. Chị ơi,làm sao mà ngày xưa Chan còn nhỏ Chị để tóc dài cho Chan được vậy ạ?

    ReplyDelete
  17. Cô ơi, ngày nào K cũng bóc lịch hết. Hết cuốn này đến cuốn khác, từ nhà K, đến nhà Ông bà, lột riết giờ con phải đi mua block lại nè.hihi.Còn lễ tình nhân năm nay Con sẽ không có gì hết.hihi.Khỏi chờ mong Cô ơi.

    ReplyDelete
  18. Chị thấy không hề giống em luôn hả Chị?Hic. Tủi thân quá.

    ReplyDelete