Saturday, March 24, 2012

Sáng chủ nhật ngủ nướng dậy muộn rồi ăn cơm nguội chiên với kim chi,trời lạnh nữa nên ngon quá chừng:))

Don't waste your time looking back on what you've lost. Move on, for life is not meant to be traveled backwards.

Dạy con!


Con hư bị mẹ phạt úp mặt vào tường, con nói con không cần  úp mặt vào tường.Mẹ nói vậy lên giường mẹ đánh 2 roi thiệt đau.Con nói con không thích bị đánh.Mẹ cho con chọn úp mặt vào tường hay bị đánh 2 roi thì chọn úp mặt vào tường.
Vừa úp mặt vào tường vừa khóc không dám la làng vì không có ông bà ở nhà mà cứu.Kết quả khóc chán nói mà không dám quay mặt lại bảo mẹ là đừng chụp hình con úp mặt vào tường.  Mẹ nói con đang bị phạt 
không được ý kiến .Con lại nghiêng nghiêng người xin mẹ cho con úp mặt vào khoảng tường ở trên giường ( khoảng tường có chữ cái con dán), mẹ không cho. Con im lặng một lúc lại tiếp tục xin đứng tường khác ,mẹ lại tiếp tục nói con đang bị phạt nên con không có nói gì hết.Vậy là ôm 2 cái xe hơi nhỏ 2 tay chạy vào khoảng tường trước mặt.Mẹ cũng không cho kêu con đứng im, thả hai tay xuống, không thì chọn roi đi.Con nói dạ thôi con úp mặt vào tường.Một lúc sau thì hỏi mẹ khi nào con chịu phạt xong.Mẹ nói mẹ đếm từ 1-200 , anh trả giá là 1-8 thôi, chịu nổi không?Haha...
Mẹ đếm xong thì nói con không cần úp mặt vào tường nữa tới đây mẹ ôm vậy là nhào tới mà nín không dám nức nở,vì nức nở vì ức lại tưởng bị phạt oan :D.
Mẹ không đánh con nhưng mà mẹ đánh thì đau lắm,dù đau lòng cũng phải đánh.
P/s :Hình con tự chụp bằng webcam.

Friday, March 23, 2012

Thứ bảy rét mướt,ở nhà xem tivi cúp hạt bí tẩm trà xanh và hạt sen sấy khô,uống chè Thái Nguyên.Đời thật đẹp ;) —

Thức đêm !

Thức đêm đói bụng, rồi nghĩ linh tinh. 
Nghĩ kế mưu sinh, nghĩ hoài mà không biết mình làm gì mới tốt đây.
Tự dưng thấy tương lai nó mịt mờ một cách tàn nhẫn. 
Mọi thứ đều thực tế quá, làm cho mình ngột ngạt. 
Một tí mộng mơ không có, không lẽ chai sạn đến mức không có gì màu hồng trong cuộc sống này nữa sao ?
Làm người ai cũng có lúc này lúc nọ, tâm trạng cũng lúc up lúc down. 
Được tối thứ 6 để thức đêm thì lại nghĩ linh tinh .
Haiz .http://www.nhaccuatui.com/mv4u/xem-clip/gAfnmCvgezVR/noi-ay-ha-okio.html

Nếu biết rằng tình là dây oan ... http://mp3.zing.vn/bai-hat/Sang-Ngang-Bang-Kieu-ft-Ngoc-Anh/IW8AA6WE.html

Hic, đói bụng cái giờ quái đản, không dám ăn :(

Mình đúng là bị bệnh tâm lý, tự dưng mở hộp sữa chua có vật thể lạ, rồi nhìn thấy nó lui tới cái từ trưa đến giờ cứ muốn ói . Thiệt khổ.

Thursday, March 22, 2012

Cạch mặt các sản phẩm từ Vinamilk!

Vốn dĩ mình ít khi mua sản phẩm của Vinamilk, nhưng đôi khi vì gần nhà không bán sản phẩm nào khác nên đành xài đỡ. Hôm nay cũng bất ngờ khi mở ra hộp sữa chua nha đam vinamilk còn date ghi rất rõ 25.03.12-07.04.12 ( rất mờ nhạt,phải căng mắt ra chỗ thật sáng mới thấy được ) mà như thế này đây. Mốc nằm chình ình trong hộp sữa. Tự hỏi trong vĩ 4 hộp này, may mình mở trúng hộp này chứ con mình mở thì như thế nào. Không biết cái bà Tổng giám đốc bữa lên báo nổ về chất lượng, bà có cho con ăn sữa do chính công ty mình sản xuất không.Chứ mình thì từ nay về sau cạch mặt hoàn toàn Vinamilk.

 

 

Thèm ăn bún chay nhà nấu ghê .

What makes you beautiful? http://www.youtube.com/watch?v=QJO3ROT-A4E&feature=related

Monday, March 19, 2012

No pain,no gain.

No pain,no gain!

Cần chức vụ hay cần tiền tài???Hai thứ không hẳn đi kèm với nhau.

Chùm ảnh thời bao cấp !

Thời Bao Cấp

Nhớ ngày xưa đi lấy thịt tết, tai chia làm 10 miếng, đuôi chặt ra mười khúc,... Được 10 phần, ông chia thịt viết 10 cái tên vào 10 mẩu giấy, vo lại rồi bỏ vào từng phần, mở mẩu giấy ra phải tên nhà nào thì nhận phần đó. Mấy mẩu thịt con con xâu vào dây lạt, treo lên ghi đông xe đạp nam, đang tập đi chỉ dám thò chân qua cái háng xe đạp nửa vòng một, về đến nhà rơi mất gần nửa phần thịt tết của cả nhà. Phải đòn!

Thời bao cấp

Xe xích lô, ở quê ra ko cẩn thận bị chém.

Hàng tết, năm nào cũng có chai rượu chanh hoặc cam gì đó, nhớ mãi một lần uống vụng phải đòn

Mua được chai dầu hỏa thắp đèn cũng khổ

Phở chỉ dành cho lúc ốm (Hoặc giả vờ ốm khi thèm phở)

Đám cưới kinh điển

Thơm mồm, bổ phổi, tiệt trùng lao

May là nhà có bà chị làm tạp hóa nên cũng đỡ (kể ra cũng ko trong sạch lắm)

Lơn ốm còn lo hơn người bị cảm

Ước mơ của trẻ con những ngày cận tết

Xà phòng 72 Liên Xô, vừa giặt vừa tắm vừa gội

Thời trang nam, phụ kiện là cái kẹp tre dùng để rút quai khi bị tụt

Không có gì quý hơn cái này

Tài sản lớn trong nhà

Có còn không nghề lơ tem phiếu

Sửa xe đạp, một nghề đã từng rất thịnh


Link : http://www.cyworld.vn/v2/myhome/blog/detail/homeid/12000010009/entry/1461

Chỉ có đôi ta ! ( Đoan Trang hát rất dễ thương, Trấn Thành hơi yếu tí )

Monday, March 12, 2012

Cho tròn bài hát im lời !

Cơm nắm kim chi !

Món này ăn mùa Đông ngon lắm : 

Thành phần : 


Kim chi ,vắt hết nước, thái nhỏ mịn :



Cá thu đem hấp rồi chấy thành nhân :



Hành lá và ngò ta thái mịn : 



Trứng gà : 2 cái :



Bột cà mì :



Bột mì :



Cơm gạo Nhật : 



Thêm mayonais


Cách làm : 

Trộn nhân gồm cá thu chấy, kim chi,hành ngò thái mịn,mayonais cùng với nhau.



Với cơm của con trai thì mẹ chỉ trộn cá chấy với cơm rồi đem lăn bột xù chiên giòn là được.



Cơm người lớn thì bắt cơm nắm trải nhân lên, rồi vê thành hình tròn dẹp, tam giác hoặc là hình tròn tùy ý :



Sau đó lăn cơm qua bột mì, rồi nhúng vào bát trứng gà đánh sẵn, sau đó lăn qua bột xù ,rồi thả vào chảo rán :


Cơm của Kevin :

 


Đem cơm rán ngập dầu :



Cơm vàng hai mặt là chín tới ,trang trí thêm khi dọn ra : 



Dùng dao cắt đôi cơm cho dễ ăn hoặc cắn trực tiếp :D 



Ngon và tốn , nếu ai thích thì ăn thêm tương ớt hoặc xì dầu, hoặc thêm kim chi đều ngon : 



Monday, March 5, 2012

Teen không :D.

Mì lai!


Gọi là mì lai vì đáng ra đi nấu hoành thánh mà vì chưa đủ nguyên liệu nên đành có chi nấu nấy :D

Tủ lạnh còn thịt gà, xương gà, tôm khô,thịt bò và rau củ, rau sống và mì sợi :).

 Kết quả là nước dùng rất là ngon .


Thành phần:


Thịt gà, xương gà, tôm khô, thịt bò

Rau củ 

Xà lách , hành ngò,hành tây...

Bột nêm, mắm muối .

Mì trứng 


Cách làm : 


Thịt gà luộc sơ xé thịt nạc riêng ra.

Xương đem hầm lấy nước dùng cùng 1 củ hành tây ,chừng 40 phút. Sau đó thả khoảng nửa chén tôm khô vào .Đun thêm 20 phút nữa .Luộc mì sợi chín thì xả lại nước lạnh cho mì không bị dính nhau .

Hành lá đem thái nhỏ .Xà lách ngắt vừa ăn .Rau quế ngắt lá rửa sạch.Ngò ta thái nhỏ .Khi cho hành ngò vào nước dùng sẽ rất là thơm .



Nước dùng sẵn sàng thì sắp mì vào bát, cho thịt gà xé, nhúng thịt bò cho lên trên, cho hành ngò vào cùng, chan nước dùng lên, rắc thêm tí tiêu ...Thơm ngon vô cùng :) 

Sunday, March 4, 2012

Dont believe what u see at the first time :D ( See picture in the comment )

Sáng nay ăn 2 ổ bánh mì thập cẩm và bánh mì thịt nướng ngon tuyệt.Mì ngon ở xa nhà nên lâu lâu mới được ăn :)

Thức ăn đường phố !

Hôm nay thấy mấy món hàng rong lâu lâu mới thấy nên Mẹ Kevin chụp hình tặng các chị phương xa .Một chút quê cho đỡ nhớ nhà .

 

Gân bò xào khế

Sườn nướng

Rau muống chẻ trộn

Rau củ quả

Heo rừng hấp

Heo rừng hon

Bắp ngô

Bà bánh bánh tránh Quảng Ngãi

Bánh tráng ngọt nướng

Nổ

Kẹo mạch nha, nổ,bánh đậu xanh

Gánh đậu hũ

Đậu hũ đường,gừng, chanh tươi.