Thursday, January 29, 2009

Mồng 4Tết!

Đầu năm Kỷ Sửu, con trai tặng Mẹ 8cái răng mới, 4cái răng nanh, 4cái răng hàm nhỏ .Mẹ đã thấy rõ 4cái trên và 2cái răng dưới, còn 2cái chỉ sờ thấy nhú lên tí tí thôi .Kèm với món quà quá shock và đặc biệt này là mất đi 2 đến 3kg của con . Giờ nhìn con ốm khủng hoảng luôn . Mẹ rầu, Mẹ xót, nhưng Mẹ đành chịu vì Mẹ không có cách nào kéo con lên được, phải qua đợt ốm này mới mong con ăn trả bữa cho Mẹ con nhé . Đây là lần đầu tiên trong đời con ốm nặng như thế . Bình thường con ốm con chỉ không ăn, chứ giờ thì con còn không chịu uống cả sữa . Mẹ thấy con mà xót ơi là xót , thương ơi là thương . Nhưng thôi đó không phải là vấn đề nữa con nhỉ. Ai rồi cũng phải qua giai đoạn này mà thôi .

Vậy là con sẽ chỉ còn 4cái răng hàm lớn nữa là con sẽ xong nhiệm vụ con nhỉ .
Vậy là Mẹ con mình sắp được bình yên rồi con nhỉ .

Vậy là con Mẹ sắp lớn rồi con nhỉ .

P/s : Mẹ ép con uống thuốc và lau răng khi hàm con đau. Giờ con ngủ con nằm mơ, la oai oái và chân đạp đạp như đẩy Mẹ ra. Tự nhiên thấy ân hận dễ sợ . Nhưng không có cách nào khác cả.

Wednesday, January 28, 2009

Mồng 3 Tết!

Hôm nay con vui lắm.
Dù con còn mệt, còn đau, nhưng mà con đã khá hơn nhiều . Hơi khỏe tí là con đi quậy te tua . Còn mệt là con nằm nghĩ .

Sáng nay có em Heo Con đến chơi với con nữa nè .
Con rất hiếu khách, con đi rót nước rồi cứ muốn dí vào mặt em Heo để em ý uống , nhưng em Heo chưa biết uống bằng cốc đâu, haha. Mà em ý nói rõ to, kêu Anh không được, em ý thấy anh từ xa thì em ý kêu là A , A. Anh K này thì lại ít thích em nhỏ hơn hoặc là bằng tuổi, chỉ thích chơi với mấy anh chị lớn. Haha, nên ngồi một lúc mới chịu chơi với em Heo, mà chơi gì đâu, toàn chạy rồi nhìn em, rồi em rượt cho anh chạy có cờ. Hay tại con gái mà nhường nhịn K nhỉ ?

Mẹ con em Heo xinh đẹp quá, ganh tị quá .

From Mồng 3Tết

Chân dung nàng Heo 12,5tháng đây , duyên dáng quá , hehe :

From Mồng 3Tết

Anh K gầy đét, nhìn thương :

From Mồng 3Tết

Anh ý rót nước mời khách đây :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Buổi trưa thì con đi theo Ông Bà Ngoại lên ăn kỵ nhà Ông Vinh, Mẹ sợ con phá, nên chạy theo ngồi trong xe chờ. Cuối cùng thì phá thật và ra xe thì ngồi lên trước đòi lái vậy nè, rất chi là sành điệu hàng hiệu, haha :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Tối nay Bin đến chúc Tết cùng Ba Mẹ và chị Su Su , nên con có bạn đến chơi . Bin sinh sau con 3,5tháng . Và giờ Bin nặng hơn con, nhưng mà thấp hơn ,nên nhìn Bin bụ bẫm, dễ thương dễ sợ . Con Mẹ chưa bao giờ bụ bẫm được K nhỉ . Thương lắm . Nhưng thôi, được chiều cao mất cân nặng phải không K?
Bin ít lên nhà mình, vì nhà Bin xa, nên Bin thấy đồ chơi là nhào vô chơi .

Riêng K thì lại rất chi cái điệu làm anh, cứ đi xoa đầu con người ta, hoặc ngồi ghế coi người ta chơi . Mà chỉ có chơi với chị Su chứ không thèm chơi với Bin. Haha. Kiểu này đi trẻ khỏi lo bị bạn bắt nạt rồi .

Bin nói Bùm ( bóng ) Là con đi kiếm bóng cho Bin chơi , dễ thương quá :

From Mồng 3Tết

Tấm này hơi mờ, mà đúng kiểu ăn hiếp con người ta :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Người ta chơi mà cứ nhảy vào đòi phá , mắc cười dễ sợ :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Xoa đầu nữa chứ ,sợ Mẹ mắng, nên vừa xoa vừa nhìn :

From Mồng 3Tết

Xoa rồi còn cười , haha :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Giờ thì không thèm chơi với Bin mà chơi với chị Su thôi :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Rượt Bin chạy, còn Bin thì kêu cứu Mẹ , haha :

From Mồng 3Tết

Vậy mà cũng kịp bá vai :

From Mồng 3Tết

Người ta sợ gần Mẹ rồi vẫn không tha :

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Anh ôm em tình thương mến thương mà có để ý cái mặt em méo xẹo không trời:

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

From Mồng 3Tết

Thấy con người ta khóc chưa Khang :

From Mồng 3Tết

Vậy là qua thêm 1ngày em bình yên như nắng chiều .

Mồng 2 Tết!

Mồng 2Tết, trời xầm xì như muốn mưa, Kevin thì đỡ hơn mồng 1 nhưng mà vẫn sốt . Còn không chịu ăn uống gì cả. Mẹ thì mệt mỏi vì thức đêm , và vì lo con không biết có sao không . Lúc này vẫn chưa phát hiện ra là con mọc răng hàm nhỏ . hic . Cứ nghĩ bị gì đó thôi ai dè .

Mặt con cứ buồn rười rượi. Mệt mỏi :

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

From Mồng 2Tết!

Hai hàm răng con hôm nay sưng to mà còn chảy máu chút xíu nữa. Đỏ ong cả lên .Con cười mà Mẹ thấy thương quá .Năm nay hai Mẹ con mình coi như không có Tết rồi con nhỉ . Sang năm em lớn Mẹ bù em sau nghen em .

Thương nhiều lắm con ơi .

Monday, January 26, 2009

Mồng 1Tết!

Hai Mẹ con đón Tết bằng hai trận sốt .Mẹ sốt con sốt .

Sau giao thừa, cho con ngủ, thì Mẹ phát hiện con chân tay lạnh ngắt, rồi còn hơi run nữa, kiểu như bị lạnh. Vậy là Mẹ và Ba thay phiên nhau xát dầu khuynh điệp cho con . Sau đó nhét một viên Efferagal 80mg để hạ sốt .Mang tất vào, vì con thì không thích mang tất, toàn giật tất ra thôi . Sau đó con ngủ được đến sáng . Mẹ thì phờ phạc, cũng đi vào giấc ngủ . Sáng con dậy sớm, con và Ba ồn ào, Mẹ nghe Ba nói gì đó : Để Ba làm cho. Còn con thì chạy quanh giường, không chịu . Hóa ra Ba nghĩ em sốt, nên Ba định dán miếng giảm sốt cho con. Mẹ sờ vào đầu thấy con không nóng sốt như Ba nghĩ, nên con không cần dán .

Đáng ra sáng mồng 1 là cả nhà mình bồng bế nhau về Bà Nội, nhưng mà năm nay thì tình hình bất lợi về thời tiết , mà con ốm, Mẹ ốm. Thế là Ba về một mình, trông nhà cho Ông Bà Nội đi, còn Mẹ và con ở trên giường ôm ấp nhau vì ốm .

Mãi cũng chán, Mẹ thay quần áo cho con , để cho con xuống nhà, thấy nắng hưng hửng lên, mừng lắm .Nào ngờ chỉ được mấy tiếng xong là hết nắng luôn .

Con trai mặc quần áo mới, đi lui đi tới, ngó ngó nghiêng nghiêng, kèm phá, hehe . Nhìn mặt con ai bảo con đang sốt :

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

Nhìn cái miệng con méo méo, vì con đau nếu,nếu con sáng nay Mẹ phát hiện ra sưng vù, còn có chảy máu nữa. hic không hiểu sao nữa .Chiều còn phát hiện thêm nốt nhiệt nữa chứ .Thương con quá .

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

Chưa kể con rất ngoan, đầu tiên con nhặt vỏ hạt dưa dưới nền nhà bỏ thùng rác, sau đó con nhặt luôn hạt dưa trong lọ con cũng bỏ thùng rác .Hihi.

Con mệt, về tới phòng ngủ, con nằm thấy thương chưa .

From Mồng 1Tết 2009

Mẹ chiều qua mua cho con con hươu màu xanh đậm rất dễ thương. Đầu tiên con không chịu chơi, khóc thét. Nhưng giờ thì Mẹ có cơ hội giảm cân. Vì con bắt Mẹ ngồi lên, rồi con ngồi trước, phi con hươu này hầu như cả buổi .Con đang ốm, nên Mẹ lại càng chiều con . Thương lắm con trai ơi .

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

From Mồng 1Tết 2009

Vậy là gần hết ngày mồng 1 rồi, mà em chưa đi đâu được. Thiệt là thương em quá . Nhưng không sao con ha. Ngày còn dài mà .Con chóng hết bệnh để Mẹ đưa đi chơi nghen .