Friday, February 26, 2010

Tác phẩm của Kevin!

Hôm đi chùa , K có ôm điện thoại Mẹ chạy theo con chó con này và chụp được tấm hình này.Mẹ em thấy hay hay nên khoe.
Hôm nay Mẹ K đi nhiều quá,cũng có ảnh đẹp nữa. Nhưng chắc mai khoe luôn.
Nice day mọi người.

16 comments:

  1. K có khiếu chụp hình ghê, chụp hình con chó thiệt đẹp và rõ ràng quá

    ReplyDelete
  2. E bất ngờ quá Chị ơi. Vì về đến nhà hôm đó giờ không tin là con chó đó do con trai mình chụp. Mà ngẫm lại thì vì cái tầm con chó đúng cái tầm nó cầm máy nên chắc là vậy.Hỏi đi, hỏi lại Bà Ngoại, Bà Ngoại cũng bảo là Em chạy theo con chó chụp đó.K thích chó, mèo lắm.

    ReplyDelete
  3. đôi mắt con chó hỏi K "bạn từ đâu tới" .

    ReplyDelete
  4. Điện thọai xịn quá nên hình rõ nét ghê á. Kevin giỏi nhen.

    ReplyDelete
  5. Hình xứng đáng để nói "Kevin giỏi và có khiếu".

    ReplyDelete
  6. Tam hinh chup dep em a. May anh tot, nguoi chup gioi. Me phai cu the phat huy, khuyen khich Kevin chup anh nhe.

    ReplyDelete
  7. Hic, dễ thương quá, đáng yêu quá, muốn ôm về nuôi quá!!! Nhìn cái mặt nó hiền và xinh xắn quá đi thôi, muốn hun nó 1 cái quá à... hic...Kevin chụp hình nghệ thuật quá à, con giỏi quá K ơi!

    ReplyDelete
  8. Chị mắc cười nhất là Chị rất sợ chó, hay mèo, đẹp chỉ nhòm thôi.Còn K thì hoàn toàn ngược lại Em ạ.Hic.

    ReplyDelete
  9. Kevin giỏi quá, chụp hình rất đẹp, nét lắm. Kevin có khiếu chụp hình lắm đó.

    ReplyDelete
  10. là sao ? mẹ chụp hay kevin đọc hooài hông hỉu : mà điều chụp đẹp nên con chó nhìn cute wa'!

    ReplyDelete
  11. Kevin ngắm hình vậy là chuẩn quá! Giỏi giỏi!!!

    ReplyDelete
  12. Bất ngờ dành cho Mẹ đó Chị...

    ReplyDelete