Thursday, February 11, 2010

29 Tết!

Không phải việc nhà mà việc cơ quan mới đau khổ .
Tay xách nách mang đủ thứ.
Chán không muốn làm gì ..
Mệt mỏi không muốn làm gì

4 comments:

  1. Nghe nhạc xả hơi đi em. Chị thì quắn đít lên vì nhiều viêc quá mà không thể làm xong,, đã thế cuối tuần chồng về còn lo cơm nước cho chồng, rồi cúng bái cuối năm và rồi làm đồ ăn cho chồng đem đi ăn cả tuần. Trời ơi con thiếu ngủ trầm trọng.

    Sorry chị bán than 29 tết trong nhà em.

    ReplyDelete
  2. Hehe, Em cũng muốn bán mà sợ nên bán nhà mình cho rồi.hihi. Em vẫn đang ở cơ quan Chị. Giờ thì đang đói rã vì chưa kịp ăn, mà cúng chưa xong nên chịu thôi.Hic. Ai biểu cả phòng mỗi mình mình đàn bà,hhi.

    ReplyDelete
  3. Chán cũng phải làm. Mệt cũng phải ráng. Thôi thì làm mà đừng thèm nghĩ ngợi gì cho nó khỏe đi em. Hun Kevin đi!

    ReplyDelete
  4. Choài em gái chị cũng làm việc đến 29 Tết đó.Công nhận 3 ngày Tết,hành mình dã man.Ráng lên rồi Tết được lì xì

    ReplyDelete