Thursday, March 31, 2011

Cookies Chocolate!

 ( Công thức copy từ Chị P) 

* Nguyên liệu

 

- 200g bột mỳ

 

- 1 thỏi bơ (113g)

 

- 80 g đường bột

 

- 1 tráí trứng ga`

-  1 gói Vani

- 1 muỗng xúp sữa đặc (ông Thọ)

- 1 gói bột chocolate

 

- Túi bắt bông kem

- Đuôi sò size lớn

 

* Cách làm:

 

- Đánh bơ với đường khoảng 5 phút cho tan bớt đường, Cho trứng vào đánh tan trứng. Rây bột vào hỗn hợp, trộn đều, cuối cùng thêm vani, sữa đặc vào trộn lại cho thật đều. Cho bột vào túi bắt bông kem, lắp đuôi sò. 

 - Nặn ra các hình hoa trên khay.

 

 

- Nướng 300 độ F khoảng 35 - 40',

 -Bánh gần chín tới : 

- Đến khi thấy bánh vàng mặt. Tắt lò

 - Chờ nguội rồi cho vào hũ hoặc hộp kín  


Nghe đồn là Việt Nam mình lại sắp đổi tiền. Kiểu này coi bộ lại ối người ngất .Haiz.

Tuesday, March 29, 2011

Ôi chao rét!



Vậy là tuần thứ 3 vừa mưa vừa rét. Thấy mà ngán . 
Thời tiết này chỉ muốn ở nhà ngủ mà thôi. Chơi với con. Tự dưng lòng có tí ghen tị với Kevin và Ông Bà Ngoại,sáng nào cũng được ngủ sướng :D. Mình thì lê lết đến 6h sáng là không thể nào không dậy.Haiz. Chỉ mong thứ 6 để sáng thứ 7 mà ngủ cho sướng . Đôi khi ước mơ nhỏ nhoi mà sao khó thực hiện vô cùng. 
Dạo này anh Kevin có nhiều chuyện vui , anh cứ đi theo Mẹ leo lẻo xin đi chơi. Nhưng khi anh không cần Mẹ nữa thì bảo Mẹ Cún đi làm đi cả trễ :D . Em đi xuống chơi Ông Ngoại ( Hahaa- Vì Em không muốn ngủ với Mẹ nên Em mới kiếm lý do đuổi Mẹ đi làm dù là 12h đêm ) .Rồi cầm điện thoại mà gọi điện buôn thôi rồi. Em cứ tì tì gọi, số Ba em, số Ông Ngoại, số Bà Nội, em thuộc hết. Rồi vừa gọi vừa kể , kiểu như là Mẹ la em .Mẹ nói Em hư :D...Ông Ngoại về cho rồi, trời lạnh uống ít thôi. Ba Hải đừng nhậu nữa...Bà Nội mua tôm em ăn với cả tội :)) . Không hiểu ai dạy mà khi nào cũng có cái chữ cả tội dính sau câu muốn xin gì. Nhiều khi Mẹ em bực mình phát rồ, bảo là từ nay con chỉ bảo cho con, không kèm cả tội nghe chưa. Rồi quay lưng là : Mẹ Cún cho Em xin Iphone chơi tí cả tội :)) . Con ơi là con .
3 tuần con không được ra sân chơi vì mưa lạnh, không được ra nhà thi đấu vì quá lạnh...Không được đá bóng ngoài sân, không được đi bộ cùng Mẹ, không được đi chơi ở những nơi Mẹ đã lên kế hoạch. Cái thời tiết này dễ làm con người đảo điên , mệt mỏi và ốm .
Con ở trong nhà, thì bày trò nấu nướng. Con thích nghịch khi Mẹ làm bánh, Con cũng xin nặn hình số hoặc chữ. Con thích cái bánh gì là ngày nào con cũng mè nheo. Mẹ con thì chẳng giỏi giang gì, nhưng mấy cái món dễ dễ thì đúng là Mẹ cũng múa may quay cuồng được :D. May mà con thích ăn. Bánh ngoài hàng có thể ngon đẹp, nhưng bánh Mẹ làm con ủng hộ tuyệt đối .Trời rét như thế này, cả gian bếp cứ ngào ngạt mùi vani, mật ong, hạnh nhân...Gây đói bụng .
Rét nốt tuần này thôi nhé. Đừng rét nữa mà Mẹ con Em bó chân .

Thursday, March 10, 2011

Không đề !

Sáng nay ngủ dậy đầu đau như búa bổ.Hic hic. 

Hậu quả của 6 chai bia+2 ly mojito + 1 chai nước suối ( Đúng chính xác dùng để chữa cháy ).Bụng thì đói thê thảm. Nhưng không thấy thèm ăn gì, phải cố uống nước nhiều vào cho thanh lọc cơ thể ( vì tối qua đã đưa nhiều chất độc vào người ). Huhu. Công sức gìn giữ cả tháng trời không ăn uống linh tinh, không chất độc đã bị phá bỏ chỉ vì ham vui =)) . Mà ham vui với một lũ đàn em vô cùng dễ thương .


Mình ghét bia rượu, nhưng mình ham vui. Dù rằng mục đích ban đầu rất là dễ thương là chưa bao giờ ngồi chung với các em mới vào, nên chỉ tính đến chơi nói chuyện một tí .Mà là đi bộ đàng hoàng nha ( vì gần nhà mà ), đi bộ về dễ .Vậy rồi cái gì cũng từ mình mà ra .Đến ăn ít, nói chuyện nhiều, uống đúng 1 ly , nhưng rồi mình lại chính là đứa khởi xướng tất cả .Hehee. Đàn chị thế này, đàn em hư hết :D.

 

Cứ sau một đêm nhậu nhẹt bét lét xong, dù không say nhưng mình cũng cảm thấy lâng lâng, đi trên mây .Cho dù biết trước là ngày mai mình sẽ rất đau đầu kinh dị,sẽ mệt mỏi, sẽ ăn uống không ngon miệng. Nhưng mà vẫn ham vui.Đúng là nghịch dại .

 

Sáng giờ cứ vừa tự hứa vừa đảm bảo là Em chẳng bao giờ ham chơi ham vui kiểu đó nữa. Vì phá hại sức khỏe quá. Nhưng không biết giữ được bao lâu đây .Hic hic...Thôi thì lòng dặn lòng cố gắng vậy ....

Sunday, March 6, 2011

Lại cười chút chơi: CHẾ TẠO ĐÀN BÀ . Ông vua xe hơi Henry Ford sau khi chết được đưa lên thiên đàng. Tại cổng thiên đàng có Thánh St Peter chờ sẵn để đón. Vừa gặp Ford, Thánh Peter cho biết: Ford hồi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc công ích cho xã hội, như sáng chế phương pháp làm việc dây chuyền cho kỹ nghệ xe hơi làm thay đổi cả thế giới. Với thành quả như vậy, ngươi sẽ được một ân huệ là có thể chuyện trò với bất cứ ai ở thiên đàng này. Suy nghĩ vài giây, Ford xin được gặp Thượng Đế. Thánh Peter dẫn Ford đến gặp Thượng Đế. Vừa gặp Thượng Đế, Ford hỏi ngay: - Thưa Ngài, lúc ngài chế tạo ra đàn bà, ngài đã suy nghĩ gì? Thượng Đế nghe xong bèn hỏi lại: - Ngươi hỏi như vậy là ý gì? Ford liền trả lời: - Trong sáng chế của ngài có quá nhiều sơ sót. Phía trước thì bị phồng lên, phía sau thì bị nhô ra. Máy thường kêu to khi chạy nhanh. Tiền bảo trì và nuôi dưỡng quá cao. Thường xuyên đòi hỏi nước sơn mới. Cứ đi 28 ngày là lại bị chảy nhớt và không làm việc được. Chỗ bơm xăng và ống xả lại quá gần nhau. Đèn trước thì quá nhỏ. Tiêu thụ nhiên liệu thì nhiều kinh khủng khiếp. Thượng Đế nghe qua liền bảo: - Ngươi hãy đợi một chốc lát để ta xem lại bản thiết kế. Ngài bèn cho gọi toàn bộ kỹ sư thiết kế và cơ khí trên thiên đàng lại để xem lại quá trình, sau một thời gian họ đã trình lên cho Thượng Đế bản báo cáo. Xem xong, ngài bèn phán rằng: - Những lời ngươi vừa nói hoàn toàn đúng, sáng chế của ta thật có nhiều sai sót, nhưng nếu tính trên phương diện kinh tế thì hiệu quả lại rất cao: Có gần 98% đàn ông trên thế giới xài sản phẩm do ta chế tạo, trong khi chỉ chưa đầy 10% đàn ông xài sản phẩm của ngươi.

Thursday, March 3, 2011

Hic, đến bó tay mất thôi .Béo đến thế này là hết cỡ. http://ione.net/tin-tuc/vui-la/2011/02/6347-phai-khoa-than-vi-khong-co-quan-ao-nao-vua.html

Công ty tổ chức tiệc 8-3 ( phòng 2 nữ ) cho mọi người ( vợ chồng của nhân viên ) . Mình không thích đi ( thường xuyên từ chối ), thì có nên từ chối tiếp không ? Vì thấy không vui vẻ gì và không thoải mái ? Khó xử quá ...

Cười chút chơi :D Máy phát hiện nói dối Một nhà khoa học tánh tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai.Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi " Sao con đi học về trễ vậy?". "Con qua nhà bạn mượn sách về học". Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười: Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vô tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh. Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi.( Sưu tầm )

Wednesday, March 2, 2011

Ảnh avatar!

Khoe một ít ảnh Em đã up avatar mà chưa up entry lần nào :D . 
Ảnh áo dài hoa sen :) .

Ảnh này đã được chọn làm bìa cho báo Dân Việt ở Úc .
 

Còn đây là bổn cũ soạn lại - Bãi Rạng - Đà Nẵng - Soạn lui soạn tới thấy ảnh đẹp nên lấy làm Avatar :D

 

Còn đây ảnh chụp hôm mồng 4 Tết, các bạn đứng xa bắn lén :



Ảnh này của người bạn ở Úc về chơi, cả đám dắt díu nhau đi, nửa chừng ống kính hỏng nên chỉ được vài cái D: .



Ảnh này Em chụp ở công ty, test thử ống kính . 


Tự dưng sáng nay mày mò ra có chừng này . Ảnh cũ soạn lại :D. Chị Nhi xem đỡ buồn nhe.

Avatar!


Bãi Rạng