Thursday, February 18, 2010

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản .

Như nụ cười của Con.





Như niềm vui của Con.Khi Mẹ được bên con .



14 comments:

  1. Sao a. K làm nũng thế, uống cũng bắt mẹ cầm chai à? hihihi.

    ReplyDelete
  2. Mẹ cho K. two beer or not two beer à? :P

    ReplyDelete
  3. Ảnh này là chụp mới nhất đó Chị, sáng nay đó , chai đó là chai nước của bạn em, mà người ta chưa đem cốc ra, nên bạn em nói Mẹ Cún cho K uống đi, cái đó nó có gas đó.hihi.Lâu lắm rồi mới tha con đi cafe, vì ngại con quậy. Phải chọn chỗ nào hợp lý mà con không chán.hihi.Cái panorama bar này cao nhất Huế giờ đó Chị.E ý cũng biết uống bia. Nhưng Mẹ Cún không cho Em uống.Hư lắm.

    ReplyDelete
  4. Công nhận dạo này Mẹ K trông già ghê gớm. Gầy quá.Hic.Ai an ủi em một câu với nào .Cho em nó đỡ tủi .Hehe.

    ReplyDelete
  5. có con trai mẹ buồn thì ...cụng chai với mẹ cũng sướng chứ hehehe.... mẹ K luc nay ốm quá nha!!

    ReplyDelete
  6. ôi dào, gặp eLiv thì tu ừng ực cả chai, hehehe.

    ReplyDelete
  7. Đơn giản thật mà, cận kề mà ta ít nhìn thấy ngay.

    ReplyDelete
  8. Chỉ cần con vui là mẹ cũng vui lây rồi em nhỉ. Bình yên.

    ReplyDelete
  9. Con trai buồn cụng chai Mẹ hay là nó đi cụng chai đứa khác Chị.hehe.

    ReplyDelete
  10. Mẹ xinh quá! Con trai tửu lựơng khá quá nhỉ :)

    ReplyDelete
  11. Nó lại uống ké của đứa bạn Em đó Chị,hihi.Còn bia rượu tuyệt đối là em không cho bao giờ.

    ReplyDelete