Friday, February 19, 2010

Có nhiều người rỗi hơi , rất muốn tò mò về đời tư người khác. Đó là điều không tốt và không nên làm.

20 comments:

  1. Loại người này đầy dẫy trên xã hội này đó Mẹ Kevin ơi. Họ tò mò để cười người ta nếu người ta nghèo, dở hơn mình. Còn thì họ ganh tị, bươi móc, xỉa xói...đủ điều nếu biết mình sướng, hạnh phúc, giàu, giỏi hơn họ. Mẹ Kevin đừng bận tâm tới họ làm gì nhọc lòng mình. ( Mẹ Lina đi nói vậy chớ rất hay bị ảnh hưởng vì mấy người này lắm, rồi lại ko sống cho mình, mà ráng làm cho họ khỏi có chuyện chê cười mình, hic...người ko tự tin là vậy) ( tự nhiên qua nhà Kevin than nè, Mẹ Kevin có kiêng cữ ko?) Sorry nha.

    ReplyDelete
  2. Ai thế em, chị tò mò quá, đang rỗi đây hềhề.... :)

    ReplyDelete
  3. Chị yên tâm đi Chị, em chẳng buồn vì mấy người đó.Họ tò mò chừng nào Em im lặng chừng đó, riết họ hết tò mò.Mình còn nhiều thứ phải làm hơn là rảnh đi quan tâm họ Chị ơi.Ai mà đối xử xấu Em còn cám ơn họ vì nhờ họ mà em biết thêm một loại người nên tránh đó.hihi.Chị đừng bị ảnh hưởng, khó sống lắm.

    ReplyDelete
  4. Chị chỉ rỗi thôi mà.hihi.Vế sau đâu có đâu. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Chị nhỉ nhỉ nhỉ...

    ReplyDelete
  5. Chị H ơi, mà sao hôm nay Chị lại rảnh rỗi thế ạ ?Không có chăm cho con trai, con gái sao .Em thèm có cô công chúa bé bỏng như của nhà Chị quá.

    ReplyDelete
  6. Em muốn chị trả lời kiểu con sói trong truyện cô bé quàng khăn đỏ không? :D

    Mà thôi, 2 cục dzàng nhà chị khò rồi, nên chị đi chăm blog hàng xóm :)

    ReplyDelete
  7. E lục lọi blog Chị ở bên 360 từ hồi 2 năm trước. Mà qua đây mới dám add.hihi.Nhưng giờ em mới công nhận một điều.Chị vui tính dễ sợ. Thiệt là ngưỡng mộ , 2 con một nách, chồng nách, bánh trái, cơm nước, rồi còn thêm bếp núc , designer nữa.Thiệt là không chê vào đâu được Chị ơi.Bọn em trẻ thế này xách dép chạy theo dài dài ...

    ReplyDelete
  8. Ối em ơi chị 2 nách, không phải 1 :D
    Hiện giờ cũng nhờ có bà ngọai 2 đứa nhỏ ở đây nên chị đuợc dung dăng dung dẻ :)

    ReplyDelete
  9. Chị,em đâu có gõ nhầm đâu,Em gõ 2con một nách, chồng một nách mà.hihi.

    ReplyDelete
  10. ...mà sao lại cho kẹp nách hết thế nhỉ??? :p

    ReplyDelete
  11. Siêu nhân mà Chị.hihi.Chồng nào nghe được chắc là oánh chít.hihi.

    ReplyDelete
  12. Hình như kẹp nách là từ dành cho phụ nữ vất vả đó Chị.

    ReplyDelete
  13. :x em hoàn toàn dong y' voi chi hihi

    ReplyDelete
  14. Rat tiec la ho ko nhan ra do la xau me K ha :(

    ReplyDelete
  15. Me Nam oi, doi khi ho o nhan ra do la to mo toc mach ma lai nghi la ho quan tam do.hhihi.

    ReplyDelete
  16. Sui gia, nghe em nó khen sui gia mừng mà chị mừng vì con trai mình có mẹ dzợ giỏi hí hí

    ReplyDelete