Sunday, May 31, 2009

Entry for May 31, 2009

Vậy là cuối tháng 5 rồi, cách đây tầm 10 năm thì là mình bắt đầu chuẩn bị thi Đại học, chia tay bạn bè 12, vậy mà đã 10năm rồi. Ngẫm thấy nhanh vô cùng .

Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5, mai là 1.6 và ngày 2.6 là sinh nhật con trai yêu quí như vàng như ngọc . Vậy mà cũng 2năm rồi đó, từ cái buổi trưa 1.6 lên bệnh viện khám tổng quát lần cuối chuẩn bị sinh, đến 1.6 năm 2008 là lo phát quà cho các cháu, vậy là giờ con trai sắp tròn 2tuổi . Con mới bé tí hin, bé con con vậy mà giờ cũng cao lớn, chạy loăng quăng phá cái này, phá cái nọ quanh nhà . Mẹ thật sự ngưỡng mộ con quá, con vận động liên tục, Mẹ mà vận động đủ như con, chắc người Mẹ sẽ có body chuẩn cực kỳ, hehe, không cần nhịn ăn giảm cân con nhỉ ?
Mỗi ngày là một niềm vui, Mẹ và con, luôn đồng hành sát cánh bên nhau, đến khi nào con cảm thấy đó là sự làm phiền thì Mẹ sẽ rút lui con nhỉ ?

Làm Mẹ thật khó, nhưng mà cũng thật vui, ngày xưa thì nhìn thấy em bé nào cũng chỉ mong khi nào mình có baby như vậy , mình sẽ yêu thương nó vô cùng. Rồi thì thấy bà Mẹ nào mà đánh con là bảo ngay trong bụng mình có con mình chẳng bao giờ đánh nó, rồi thì mà là tùm lum tà la ... kết quả, con vẫn ăn đòn, vì quá nghịch, rồi thì có lúc thấy ghét ơi là ghét, cái mặt ba lém dễ sợ . Đi đâu mà để con ở nhà là Mẹ cứ có cảm giác có lỗi với con, nên thà cực chút xíu, Mẹ vẫn cứ tha con đi cho nó yên tâm .

Ngày mai Mẹ đem đơn ra trường mầm non xin cho con đi học, tay thì viết đơn mà bụng Mẹ đánh lô tô, chẳng muốn con rời xa Mẹ chút nào, dù sao Mẹ đi làm, mà biết con ở nhà Mẹ vẫn an tâm hơn , nhưng mà thôi, có các cô dạy Mẹ và các cậu ngày xưa chăm con, nên Mẹ cũng yên tâm hơn . Dù sớm hay muộn thì con vẫn cứ phải vào đời con trai nhỉ . Mong rằng con sớm thích nghi .

Yêu con .

Saturday, May 2, 2009

Con trai tròn 23tháng tuổi!

...Đặt gạch ....

Con trai 23 tháng tuổi, cân nặng không nhỉnh lên tí nào, nhưng Mẹ không thấy lo lắng lắm, vì thấy con cũng bình thường, so với các bé VN nhà mình thì hơi gầy hay quá gầy, nhưng mà con vui và khỏe là Mẹ an tâm nhất.

Con 23 tháng tuổi, con mở được tất cả các cửa nắm đấm, hihi, sau khi con tự bấm cửa phía trong và không mở được, Mẹ thì chạy quanh tìm chìa khóa, thì chỉ 2hôm sau con mở cửa nhoay nhoáy, giỏi lắm con ạ . Giờ thì con đang lọ mọ học cách bấm được ổ khóa sau khi học cách móc ổ vào khóa c ửa .

Con 23 tháng tuổi, đi xe máy thì bấm còi inh ỏi, đi ô tô thì tất cả các nút gì gì ở trên xe con bấm được hết, cửa gương, tìm khóa xỏ vào để mở máy lên, Mẹ thấy lo vì con rành các nút quá thì có ngày cũng có vấn đề xảy ra.

Con 23 tháng tuổi, ngày nào cũng đi chơi, ngày nào cũng đi theo Mẹ, không đi chợ mua đồ, thì cũng là đi lấy đồ cùng Me. Tóm lại con như một người bạn của Mẹ , giờ con lớn ngần này Mẹ mới thấy hạnh phúc nhất, vì con có thể làm bạn với Mẹ .

Con 23 tháng tuổi, con nói vẫn rất ít, Mẹ, bà, Ba, rồi hai tiếng đôi, rồi nói một tràng toàn từ khó hiểu, nên đôi khi Mẹ và con nói chuyện với nhau Bà Ngoại nói là bất đồng ngôn ngữ.

Con 23 tháng tuổi, con bắt đầu nhận thức được nhiều hơn, con cá tính hơn, con biết thể hiện cái mình thích và không thích rất rõ ràng, con mà không thích thì không ép được, nên chỉ còn cách năn nỉ mà thôi, đúng là đứa trẻ con hay người lớn cứ phải dùng lời nói ngọt ngào .

Con 23 tháng tuổi, môn thể thao yêu thích là đá bóng và chạy nhảy, leo trèo. Nhìn con chạy theo bóng, cười vang là Mẹ thấy vui ơi là vui.

Tháng sau con đã 2 tuổi rồi, dạo này đi đâu mọi người cũng nhắc là nhanh quá, mới đó mà K 2tuổi rồi, chẳng mấy mà mình già...