Sunday, February 21, 2010

Ăn chơi !

Sau khi mọi người đi cả, thì Em lại vào bếp, lại linh tinh lang tang ở góc nhỏ của mình. Lại nấu nấu nướng nướng, lại dọn dẹp, lại thích lục lọi trong tủ lạnh coi có gì ăn không...
Tối nay có mấy món ăn chơi , tôm rang, ăn cùng rau sống với mắm nêm, Em ham chụp hình tôm thì mọi người đã xơi hết,hic, không có hình.
Tôm vừa vớt ra khỏi chảo dầu : 



Tôm lên đĩa , chuẩn bị ăn :



Cận cảnh :




Món cháo cá :

Hành chuẩn bị sẵn để cho vào cháo :



Cá đã ướp và um qua cùng gia vị chuẩn bị chờ cho cháo vào :



Cháo cá sau khi nấu xong :



Thêm một ít măng ớt , đặc sản vùng An Lỗ ở Huế :






Cái này đúng là cay và rất ngon, khi ăn thêm tí nước mắm nữa, ăn gì cũng thấy ngon. Nhắc lại thèm nữa rồi...



10 comments:

  1. Cái này ăn thiệt chứ ăn chơi gì trời.

    ReplyDelete
  2. Hấp dẫn quá... Nghe tựa em tưởng chị đi ăn chơi ở đâu chứ ^^

    ReplyDelete
  3. Thèm món cuối cùng á,An Lỗ có thanh trà cũng ngon hí,mía nữa

    ReplyDelete
  4. Chi nghe den mang thi thich lam nhung nhin dong ot do choi loi cua em la chao thua. Cay qua. Hit ha hit ha...

    ReplyDelete
  5. hihi, cay thiệt Chị ạ. Kho cá cực ngon, kho thịt, nấu canh măng chua đều ngon...Mỗi tội lần này ớt cay quá ...Hihi.Măng và ớt muối chung với nhau đó Chị ..

    ReplyDelete
  6. món măng lạ nhen, cho miếng thử ?

    ReplyDelete
  7. Nhìn thấy ớt mà muốn nóng bao tử luôn...hehe

    ReplyDelete
  8. Nhìn măng mà lè lưỡi luôn.

    ReplyDelete