Tuesday, October 18, 2011

Tối qua ủ bột bánh bao làm bánh bao kiểu hình xoắn ốc chocolate cho con .Mẹ cũng làm một ít bánh nhỏ xíu xiu không nhân.Sáng nay pack thêm một cái xíu xiu đó với một ít mayonais làm từ quả ôliu,thơm ngon và nóng nữa.Trời mưa quá chừng mưa!

11 comments:

  1. Hue mua nay mua lien mien em nhi. Em bao chi khong an tinh bot ma sao con pack banh bao????

    ReplyDelete
  2. siêng dể sợ luôn! khéo tay siêng năng đảm đang giống mTri.

    ReplyDelete
  3. Dạ bữa nay cân nặng như ý, nên ăn lượng tinh bột vừa phải thôi Chị ạ, nên mới có cái bánh bao xíu xiu :D. Dám ăn nhiều đâu hehe...Mà sáng nay bị lôi đi chúc mừng 20.10 nên mấy đứa cùng làm nó vung tay, trúng người ta bê bún ra văng tùm lum và phải về nhà thay.Mami thấy dĩa bánh bao ở nhà ,nói em quên không mang theo , em nói con mang cái nhỏ xíu xiu :)).hì hì...

    ReplyDelete
  4. Dạ siêng năng nhưng không trình bày đẹp như má em Tri đâu Cô :D.hì hì...

    ReplyDelete
  5. Gói bột bánh bao bán sẵn làm rất ngon, chất lượng nữa, cũng như mình làm ,bột mì, men nở, thêm sodium nữa, nên lần sau ăn bánh bao thì mua bột làm sẵn cho đỡ nhọc thân :P .Còn làm bánh mì thì phải tự làm đó :).

    ReplyDelete
  6. Tối qua giống mưa dội bùn ý Chị, mưa to như trút nước tới tận 8h sáng nay :(

    ReplyDelete
  7. hihihihii, tưởng tượng cái nhỏ xíu chắc dễ thương lắm hén!
    À, khi nào rảnh thì chỉ H cách làm bằng bột sẵn này nha. H có mua 1 gói bột làm bánh bao đó (hỏng biết phải loại TH đang nói không)

    ReplyDelete
  8. Mẹ BN bột làm sẵn có gói men ở trong nên mình làm theo hướng dẫn là được:)

    ReplyDelete
  9. có bánh bao rồi mà làm hoài nha ! ac..a.c... mưa wá " bánh bao " ướt kg em ? hahahah

    ReplyDelete
  10. Bánh bao tự trồng được bọc kín ba lớp nên không hề ướt đâu Chị hahaa....

    ReplyDelete