Thursday, October 20, 2011

Có văn phòng nào vừa sửa chữa vừa làm việc không Trời ! Đinh tai nhức ong tiếng búa, kềm,đục đẽo.Chịu không nổi cái văn minh kiểu nhà quê !

7 comments:

  1. Chị mới từ UB Phường chị ở về nè. Đến ngồi một lát đã khó chịu huống hồ người làm việc tại chỗ cả ngày. Hiểu cảm giác của em.

    ReplyDelete
  2. UB Phường của Chị nó lại đi một kiểu. Em ngồi trong văn phòng thì thoải mái, nhưng tự dưng GĐ kêu sửa nhà làm việc mà vừa làm vừa sửa mới ghê .Nản.Mấy cái chỗ UB Phường này nọ nó hành Chị là chính phải không ? hì hì...

    ReplyDelete
  3. Có đeo khẩu trang làm việc không bồ?

    ReplyDelete
  4. Đang sửa tầng 3 trên đầu mình, chưa tới mức đeo, nhưng sang thứ 2 chắc đeo quá :)

    ReplyDelete
  5. bụi lắm bồ ơi. đeo cho chắc ăn.
    Với lại, nút lỗ tai lại bằng headphone đó

    ReplyDelete
  6. trừi, sửa chửa mà còn lam việc thì giết nhân viên hết còn gì , nào ồn ào , khói bụi ...vv... phải tăng lương mới chịu a , đề nghị : biểu tình !!! hehehe

    ReplyDelete
  7. Bên này tăng lương 3 năm 1 lần làm hay k làm như nhau nên phương án này là bất khả kháng:P

    ReplyDelete