Sunday, October 30, 2011

Kevin với Tác phẩm đầu đời !


Kevin với Tác phẩm đầu đời - Báo Phụ nữ thành phố HCM :)

Được các cô làm ở tòa báo động viên nên Mẹ gửi hình con tham gia. Thế là thứ 6 tuần trước được đăng .Chỉ là báo giấy chứ không phải tạp chí, chỉ là một góc nhỏ nhưng yêu vô cùng .Coi như Mẹ có một món quà tặng cho con và lưu giữ sau này để con có thể để dành nhỉ? 

P/s : Cám ơn Mẹ Bảo Quang và Bảo Như đã gửi cho Mẹ Kevin tờ báo này :)

19 comments:

  1. Tiếc là tuần sau đó, tớ chạy ra mua thêm cho cậu vài tờ mà mấy sạp báo nó không còn...

    ReplyDelete
  2. Woa.......... ở gần là bắt mẹ đãi tiệc lớn khao mới được. Tấm tranh thật xứng đáng em ơi!

    ReplyDelete
  3. Chúc mừng Mẹ, chúc mừng em Kevin nha. Chả bù cho chị Lina chả biết vẽ gì, toàn vẽ nguệch ngoạc ko hà.

    ReplyDelete
  4. Hihi...Có vậy rồi tớ in ra cũng được rồi Bồ :D. Có 1 tờ còn hơn k có tờ nào hì hì...

    ReplyDelete
  5. Hehe...Nhuận bút chưa nhận nè Chị :). Nhận là khao liền :D. Gửi ớt tương vô hí :D.

    ReplyDelete
  6. Cám ơn Chị :)...Vẽ nguệch ngoạc cũng là vẽ đó Chị. Kevin còn chơi game điện tử trên giấy nữa đó :D.

    ReplyDelete
  7. Dễ thương từ nét vẽ tới những dòng chữ, cái này đúng là một kỷ niệm vô giá cho Khang, Em ấy rất có năng khiếu á mẹ T

    ReplyDelete
  8. Dạ em cám ơn Chị, nhưng mà năng khiếu này tùy hứng Em ý :D. hì hì...Em đg suy nghĩ phương pháp để kích thích con vẽ đấy Chị:).

    ReplyDelete
  9. That la hanh dien!!! Chuc Mung ca nha Kevin nhe! Luc truoc xem loat tranh nay, ai cung tram tro truoc tai nang cua K, qua k Sai :)

    ReplyDelete
  10. Haha...Lên báo bên này đơn giản mà Em :).Chứ có phải cái gì đặc biệt lắm đâu ý :D.Cám ơn Mẹ Mèo :)

    ReplyDelete
  11. Tớ đang định đăng ký cho BN học vẽ ở nhà văn hóa nè bồ. Tuần học 2 ngày vào T7, CN thôi. Tại BN mê học vẽ quá, mà lại chưa nhiều ý tưởng. Tớ vào coi thử lớp vẽ này, thì tầm tuổi Như trở lên tới 8-9 tuổi/ lớp. Cô vẽ 1 bức tranh mẫu, các bé vẽ theo. Bé nào có ý tưởng thì thêm chi tiết vào. Nên nhiều bé có được tranh thật là đẹp. Tớ thích quá nên định đăng ký thử cho Như xem sao. KHóa này cũng hỏng mắc bồ ui...Bồ coi ở chỗ bồ có lớp vẽ này không, cho Kevin học thử.

    ReplyDelete
  12. Ở tuổi này trẻ con chỉ cần làm theo cái nó thích, k cần phải học đâu, không cần hướng nữa. Chỉ có con tư duy thích vẽ gì thì vẽ như vậy mới là đúng cách .Em họ tớ là họa sĩ mà nó đáng ra dành cho Kevin tuần 2 buổi. Nhưng giờ nó nói vậy thôi.Nên tớ cg làm theo vậy thôi cậu ạ .Bọn nó chưa tập trung để học đàng hoàng đâu, cũng không cần ép cái gì hết. Mình thích con được chơi, trong chơi có lồng ghép một tí chứ k thích học hành đàng hoàng.

    ReplyDelete
  13. Chuc mung cha`ng hoa si tuong lai :D

    ReplyDelete
  14. Ừa, những bức tranh như vậy mới đúng theo trí tưởng tượng của chúng nhỉ? Cậu nói rứa là tớ phải si nghĩ nè

    ReplyDelete
  15. Cậu hướng nó đi, mua đủ đồ về, rồi kêu con vẽ xem con thấy cái gì vậy là được. Chứ bên kia thì sẽ ít sáng tạo và thiên về bắt chước nhiều hơn nó sẽ rất chóng chán. Nó được nghịch màu nó thích hơn chứ :)

    ReplyDelete
  16. Cám ơn Chị dù tương lai còn xa haha....

    ReplyDelete
  17. Comment xong tưởng 2 cái nên remove hóa ra là bị remove cái của mình huhu...Cậu đọc được chưa ?

    ReplyDelete
  18. Wow, hai me con tha ho vui suong nhe. Nho giu gin can than cho K sau nay em nhe.

    ReplyDelete
  19. Dạ, em đang lưu giữ đây mà k biết được bao lâu, dọn dẹp hoài có khi mất hì hì...

    ReplyDelete