Wednesday, October 19, 2011

Chiều nay bà Nội K đi về quê đem cho Mẹ K 2 con gà đi bộ hàng xịn luôn. Vì bận việc nên mọi người đã luộc 1 con, còn Mẹ em đi về đành phải hấp 1/2 con khác theo kiểu của Mình. Gà hấp xong thơm phưng phức mùi sả, lá chanh, gừng, thịt thì thấm , ngon ngọt .Nói chung là rất tuyệt.Đúng là ngon nhất gà quê :)

9 comments:

  1. bên chị sáng giờ mưa dầm dề, giờ gần đến giờ ăn trưa, chị chả có gì để ăn cả, lại nghe đồn bên em có gà quê =)), chán thế :-))

    ReplyDelete
  2. hấp 1/2 con thôi a ? mắc công ghê chưa ! làm luôn 1/2 còn lại cho con gà đầu thai chẳn em ơi ! ac..a.c.. nghe mùi gà hấp bay wa tới bên ni rùi em ơi !

    ReplyDelete
  3. Em tả thôi chị đã muốn đổi thực đơn hôm nay.
    Gà quê thịt thơm dai ngọt khỏi nói rồi.

    ReplyDelete
  4. Nghe nói mà thèm... gà bên này ăn chán chết :(

    ReplyDelete
  5. Em đã hành hạ mọi người haha...

    ReplyDelete
  6. Hì hì...Thiệt tình dạo này ở bên này gà cũng không ngon lắm đâu Chị, mua gà phải về quê mua mới ngon mà còn rẻ .Bữa lụt 1 con hơn 1kg có 70 ngàn, còn giờ 145 ngàn :)

    ReplyDelete
  7. Hì hì...Em cũng mưa te tua đó Chị, hic, thời tiết Huế bữa nay hề lắm.

    ReplyDelete
  8. Vì mọi người ăn nguyên con đầu, nên em đành ăn nửa con, mà cuối cùng ăn đùi cánh, ức thì thôi :).Em ghét ăn ức gà, vì hồi xưa bị cho ăn nhiều quá.

    ReplyDelete
  9. ừa , chị cũng kg thích ức nó khô lắm, tooàn thích đùi và ... da ! hehehe

    ReplyDelete