Wednesday, October 19, 2011

Gà hấp !

Có nhiều cách để có một con gà hấp ngon, hấp bình thường, hấp bia, hấp sả, nhưng ở đây có một cách mà làm cho thịt gà thơm từng thớ từ trong ra ngoài, con gà thì mướt mát vô cùng :). Tiếc là vì về muộn, nên đành làm cho mình đúng nửa con :). 

Con gà lần này cũng đặc biệt vì hàng hiệu ở quê đưa ra, cầm con gà nặng tay và chắc nịch ,vàng ươm, đã con mắt. Mà vì gà đặc biệt nên mình cũng làm cho nó đặc biệt tí :) bằng các loại gia vị có sẵn.

Thành phần : -  Gà : 1 con

 - Lá chanh : 20 lá ( lá chanh mình hái từ cây non mới  mọc nên thơm lắm luôn ) .

-  Sả : 6 cây để nguyên lá .

-  Gừng : 3 củ 

-  Muối hột : 1/2 chén.

-  Bột nêm Maggie : 1 thìa 

-  Dầu ăn 

-  Hành lá : 10 cây 

Cách làm : 

Cho nước vào nồi hấp , rải lớp muối trên khay hấp gà, sắp cây sả đã đập dập lên mặt muối, thoa bột nêm và dầu ăn lên bề mặt gà. Nhét hành lá vào bụng rồi đặt lên trên sả . Rải gừng và lá chanh lên trên con gà nữa là xong .

- Đem hấp gà chừng 30 phút là gà chín tới, thơm ngon, ngọt lim :) .

- Ăn kèm muối tiêu chanh có thái ít lá chanh và sả bằm nhuyễn và ít gừng nữa sẽ rất ngon :)

7 comments:

  1. Vo mo ha`ng mon Ga`Hap cua me Kevin day... nhin mieng ga`vang uom hap dan qua!

    ReplyDelete
  2. Em công nhận gà vàng ươm ngon mắt, mà thịt nó vừa tới nên thơm ngọt :). Mời Chị nửa con :D. vì còn nửa con trong tủ đá :P . Hì hì...

    ReplyDelete
  3. Hehehe... co'ba ma. chi ngoi day nua ma`, 1/2 con rang ma` an du em :D

    ReplyDelete
  4. Rứa về làm tiếp nửa con nữa rồi mời hai Bác luôn thể :D. Em ghét ăn ức gà. Hôm qua Me em hỏi răng k ưng , em nói hồi xưa có con gà, Me cho 2 đứa kia 2 đùi, bắt con ăn ức gà, giờ con khiếp quá rồi ,mười mấy năm nay con chưa hề đụng miếng ức gà nào cả :) . Hồi đó Me toàn kêu ức gà ngon , Em cũng biết rứa thôi đó Chị, hì hì...Rứa mà chừ Kevin ăn toàn ức gà ,đùi không ăn :).Chị có ưng món chi ở Huế nữa không để bữa mô Em bày ra Em làm, có mấy món bánh bông hồng ngày xưa là em chưa học được Chị Đông ơi .

    ReplyDelete
  5. Cho miếng coi. Nhìn là thèm rồi. Nhất là gà quê nữa

    ReplyDelete
  6. Hehe...Bọn mình tụ tập chắc sau khi ăn con gà, thì rủ nhau đi Spa cho giống con gà :D. Chỉ mong đừng vô bụng ngta là được haha....

    ReplyDelete
  7. trời , giết người nhen , í quên giết gà ! hahaha... nhìn gà hấp xong ngon wá ! mà lúc chưa hấp : nhìn con gà bị lá , bao quanh ... hơi sờ sợ sao đâu ! hí hí

    ReplyDelete