Friday, October 14, 2011

Có 1 anh bạn người miền Nam ,bảo là : Anh thích mẫu phụ nữ quán xuyến hết mọi việc, chồng chỉ việc chơi chẳng làm gì, thích gì vợ cũng chiều , rồi kể ra một số trường hợp đàn bà làm việc giỏi giang kiếm tiền, chồng bảo thích xe gì là mua cho .Rồi bảo là đàn ông chỉ thích có vợ như thế, còn bảo luôn ai nuôi anh như thế, anh sẵn sàng nấu cơm mà nấu ngon nữa là đằng khác .Ho ho...Mình bảo luôn Đàn ông kiểu vậy có cao to đẹp trai cỡ nào Em cũng bỏ thùng rác ...Lạy chúa ! P/s : Người nói câu đó là một người có học vị TS và đang làm việc chăm chỉ ở một công ty mà lương cũng tương đối cao :)

24 comments:

  1. Có người như thế thật hở em? Lạy trời, như vậy cũng dám mở miệng!

    ReplyDelete
  2. Anh ý bảo là : hiện tại việc nhà cửa gì cũng đã làm sạch sẽ hết rồi, chỉ thiếu đi đẻ là chưa, nên cũng không khác gì đàn bà :) . Cũng đúng là có làm, vì ở nước ngoài nên phải tự làm. Nhưng mà mong muốn được nuôi còn ở nhà làm nội trợ thì đúng là em ngất đây Chị .Vẫn đang nói nè .Bức xúc quá nên post notes đó Chị haha...

    ReplyDelete
  3. Ặc, nói vậy mà cũng nói được, vầy chắc ở ko tới già đi!

    ReplyDelete
  4. chà chà, chắc cô nào bị "nợ" 100 kiếp mới lấy chồng như thế

    ReplyDelete
  5. Đã ly dị 1 lần, vợ còn nhỏ hơn em. Nhưng mà ông này vừa đi làm, vừa lo tiền đủ thứ, vừa làm cả việc nhà nữa. Em nghĩ có lẽ vì vậy mà vợ bỏ chăng ?

    ReplyDelete
  6. Ủa, hay tại ổng ôm đồm nhiều nên mới mơ ước thế chăng?

    ReplyDelete
  7. A: nha thang ban a
    A: me no quan xuyen het
    A: ong bo thi toan nhau
    A: hahaha
    A: khogn phai lam gi
    A: nha toan co cua an cua de
    A: ma kg co ti nao cong cua ong bo
    A: den luc ong bo bi benh liet giuong
    A: ba me lo cuu ong chong
    A: ong chong nam liet mot cho
    A: a den tham
    A: ma cu xuyt xoa
    A: on troi, ong ay song duoc la phuc ca nha
    A: haizzzzzzzzzzzz

    Cún: loại đàn ông nt thì bà vợ đó vô phục, chồng có phúc ,mấy đứa con nó cg k xem trọng bố nó
    A: nhung a nghi dan ong lay vo
    A: thi can nhung ng nhu the
    A: heheheh
    A: den luc cac ong that co lo van
    Cún: đàn ông như anh thích đàn bà làm chủ
    A: con co ng ben canh
    Cún: em ghét nhất loại đàn ông k làm gì đc cho người đàn bà mình yêu

    ReplyDelete
  8. Mình cũng nghĩ như thế. Cũng có lúc đàn ông mệt mỏi như mình, thêm áp lực nhiều thứ nên thèm cuộc sống thảnh thơi haha...

    ReplyDelete
  9. Anh ý đang bảo là : Nếu vơ phải 1 cô mà cái gì cũng làm thì vơ vào làm gì , ở vậy sướng hơn :)

    ReplyDelete
  10. Nói xong vậy, him tịt ngòi luôn hả TH?

    ReplyDelete
  11. Còn lâu vẫn nói :)) .Coi tiếp không :D

    ReplyDelete
  12. Cún: em ghét nhất loại đàn ông k làm gì đc cho người đàn bà mình yêu
    Cún: mà đi đâu cg khen vợ giỏi
    Cún: giỏi làm đek gì
    A: hehehe
    Cún: ai thèm giỏi kiểu đấy
    A: gioi tot chu sao
    A: hahahha
    Cún: chẳng qua thằng đàn ông k làm chủ đc
    A: a thay the hay day
    Cún: nên đàn bà mới làm
    Cún: chứ cần gì
    Cún: em chính vì làm đàn bà nt
    Cún: mà ly hôn
    Cún: vì sống có chồng hay k
    Cún: khác gì
    A: hihihi
    Cún: làm đàn bà mà lặt rau cũng mình, cầm búa kềm cg mình
    A: nhung the neu ma chong biet gnoan
    A: ngoan
    Cún: thì nói thật k cần chồng
    Cún: có ngoan cg k cần
    A: thi gd hp chu sao
    Cún: sớm hay muộn cg phải bỏ
    A: hi'hi'
    Cún: sống với người giống kí sinh như thế
    Cún: thì cả đời chỉ mệt mỏi
    Cún: nuôi con nhỏ đã đủ mệt
    A: oi dan ong thi nghi khac
    Cún: nuôit hêm thằng chồng
    Cún: hô hô
    Cún: hài hước
    A: ho ho
    Cún: đó là 2 điểm khác nhau
    Cún: mà anh k thấy
    Cún: đàn bà lấy chồng mong tùng bách
    Cún: ai thích cỏ non
    A: dan ong thix ng phu nu co the lam cho minh thoai mai
    A: hehehe
    A: ah chi Hang co ke a nghe
    Cún: nhiều phụ nữ nt đợi anh lắm
    A: mot dua em chi H
    A: gioi lam an
    A: the la chong thix xe gi
    A: mua cho xe ay
    A: xe hoi i'
    A: lam mot con santa Fe
    A: moi ngay chi viec di danh tennis
    Cún: mỗi người đàn bà chấp nhận 1 kiểu
    A: va uong cafe
    Cún: còn đối với em
    A: oi gioi oi
    A: thix the
    A: hehehehe
    Cún: loại đàn ông nt
    Cún: em bỏ sọt rác
    A: anh uoc gi co co nao chi`u a nhu the
    Cún: có cao to, đẹp trai gì gì cg bỏ thùng rác
    Cún: chẳng làm đc cái việc gì ngoài hầu vợ trên giường
    Cún:
    Cún: nhục
    A: hihihi
    A: uh
    A: nhung dan ong chi mo co vo the
    A: hihihi
    Cún: đó là anh thôi
    Cún: còn k hề có thằng nào thích ntn
    Cún: bám váy vợ
    A: hehehe kg a thix the
    A: ai nuoi a duoc
    A: a san sang o nha nau com
    A: nau ngon nua la khac
    A: ehhehe
    Cún: quá dễ
    Cún: anh mặc váy vào
    Cún: chuẩn luôn
    A: uh
    A: a choi lun
    A: co nao anh cung lam duoc
    A: hihihih
    A: that ra thi cai gi a cung da lam roi
    A: chi co mac them cai vay
    A: co khac gi dau
    A: hahahaha
    Cún: bó tay anh
    A: hihi thi that vay ma
    A: gio em hoi thu xem
    A: cong viec ng phu nu phai lam
    A: co cai gi a chua lam dau
    Cún: vấn đề là anh k muốn làm mà muốn đc nuôi
    A: co di de? thi may ra a chua lam
    Cún: chứ k phải đống việc nhà
    A: hahahaa
    A: day thi a moi bao
    A: ai nuoi a
    A: a san sang dam nhan cong viec noi tro
    A: ahhahaa
    A: bao dam ve toi nha
    Cún: phát tiền cho hàng ngày
    Cún: có làm k
    A: la nha cua sang choang
    A: com nuoc day du
    A: choi lun
    Cún: nói mồm làm đc 1 bữa
    A: vuon tuoc dep de
    Cún: chứ làm đúng 1 thágn
    Cún: ngất
    Cún: giao cho đứa nhỏ nữa
    Cún: là chết
    A: kg sao
    A: a lamduoc tuot
    Cún: ôi nói như vậy mà anh cũng mở miệng đc anh hay thiệt
    A: uh kg nhung noi ma lam duoc tuot
    Cún: Thiệt tình em bó tay anh
    A: uh uh
    A: kg sao
    A: hihih
    Cún: tình hình anh cứ ở không tới già
    Cún:
    Cún: cô nào vô phúc vớ phải
    Cún:
    Cún: em thất vọng vì anh
    Cún:
    A: uh vi that ra neu ma phai vo* vao mot co
    A: ma anh van phai lam tat tan tat moi thu
    A: the thi vo* vao lam gi
    A: ehehheh
    Cún: vấn đề
    A: e thay co dung kg
    A: hahahaha
    Cún: là suy nghĩ của anh
    Cún: là muốn k làm gì, làm việc nhà ở nhà
    Cún: mới dễ sợ
    Cún: còn vơ phải cô k làm gì như vợ cũ anh thì ở vậy đi
    A: ho ho o nha lam viec nha thi co gi xau nao
    A: phan chia cong viec
    A: ai cung co phan
    A: ehhehe
    Cún: nếu phân chia thì cần gì anh lấy vợ giàu có
    A: uh
    A: hihihi
    A: phan chia cong viec

    ReplyDelete
  13. ôi dào, loại đàn ông này chỉ đáng làm " heo nọc " thôi chứ nhờ vã đc gì ? nghe mà nhục cho thân trai ! hehe

    ReplyDelete
  14. Chị nghĩ tại vì ổng làm nhiều quá nên thích có vợ như thế, nhưng đó là nói vậy chứ đôi lúc ko phải vậy vì thường người làm nhiều ít khi muốn ở không

    ReplyDelete
  15. Hihi...Anh này rất thân em , mà sau vụ ly hôn em thấy anh thay đổi quan điểm em sợ :).

    ReplyDelete
  16. Bởi vậy nên mới nói cái gì cg có nguyên nhân đó Chị .Nghe cũng chán giùm hehe....

    ReplyDelete
  17. chắc anh này nói đùa thôi, và đã mệt mỏi vì phải quán xuyến hết mọi việc thay vợ nên lại quay ra ... ước ao chứ gì? :-D

    ReplyDelete
  18. Kiểu như : Em mà lấy anh thì chỉ có ăn với đẻ và..... nuôi anh thôi
    Thực ra chị lại nghĩ là cũng bình thường. Thay vì chồng phải làm hết việc của vợ thì vợ làm hết việc của chồng cũng có sao đâu. Bên tây có nhiều đôi như vậy lắm,vì bản chất họ không phân chia công việc . Miễn là cả hai cùng hỗ trợ nhau là ổn.
    Gần nhà chị bên Pháp,có chị này chủ tiệm làm đầu ,đẻ 4 đứa con mà một tay ông chồng lo cho các con hết. Còn vợ chỉ đi kiếm tiền về cho gia đình. Chị thấy cũng có sao đâu .

    ReplyDelete
  19. Nói chung là mỗi người mỗi kiểu lý do, nhưng người đàn bà lấy người đàn ông này làm chồng sớm muộn cg rời bỏ thôi Chị ạ .XH Châu Á khác châu Âu mà :)

    ReplyDelete
  20. Đúng là xh châu á ko chấp nhận vợ nuôi chồng vì hình ảnh nhìn vào thì họ khinh chồng và vợ thì mất sĩ diện. Còn xh tây thì họ sống cho họ và ko cần nhìn ai cười ,ai nói gì miễn là vợ chồng mình hòa thuận,kinh tế ổn định con cái ổn thỏa.
    Chị mà lấy phải ông chồng có làm này làm nọ quăng cả đống tiền về cho vợ rồi lại ông kễnh nằm khểnh vợ hầu hoặc lại đi với gái thì chị chọn lấy ông chồng ở nhà mình nuôi và chăm vợ con còn hơn :)

    ReplyDelete
  21. Cái này thì lại tùy thuộc tính cách bà vợ là kiểu phụ nữ yếu đuối hay mạnh mẽ như Chị :) .Chứ như trên có đoạn bà vợ nuôi chồng mà ông đó chỉ ăn nhậu k giúp đc gì đó Chị, mà vẫn cam chịu, cho có chồng thôi ý.Hạnh phúc thì tùy ý niệm.Có người họ nghĩ chỉ cần nt là hạnh phúc , có người thì phải có chồng làm tùng bách mới hạnh phúc .Em thì k thích đàn ông dựa dẫm mình, thấy áp lực và mệt mỏi lắm:).

    ReplyDelete