Monday, October 24, 2011

Hôm qua nghe Em này hát cũng thổn thức vì thương :)

10 comments:

  1. Hôm qua nghe Em này hát cũng thổn thức vì thương :)

    ReplyDelete
  2. Con rất thích Mông Cổ và Tây Tạng, con người ở đây cũng khoáng đạt vì họ ở giữa thảo nguyên bao la. Đa số người Mông Cổ đều hát hay lắm Cô ạ.

    ReplyDelete
  3. cậu bé này được đăng báo quá chừng luôn nè
    Giờ mới được nghe cậu hát.
    Đẹp trai quá, tự tin nữa đó!

    ReplyDelete
  4. Ừa, giọng thì quá hay thật. Cao vút, trong veo à
    TỚ nghĩ cậu bé này sẽ nổi tiếng đó bồ. Vì tớ nghĩ bé đó có tài năng, lại lấy được lòng công chúng. Khả năng cậu ta được chú ý để ca hát/ đóng phim rất cao.
    Gương mặt đó hiền lành, chất phát quá

    ReplyDelete
  5. Gương mặt điển hình của dân Inner Mongolia :). Nhìn mà thương Em. Nhìn mặt là thấy nội tâm. Chỉ thèm Mẹ thôi mà k có Mẹ, cũng k có cả Bố.

    ReplyDelete
  6. Cậu thấy không, đoạn cô giám khảo nói "muốn khóc thì khóc", mà cậu có khóc đâu. mạnh mẽ lắm. Tớ thích phong cách tự tin của bé lắm. Cách bé nói về mẹ nghe xót xa quá. Cậu rất thương mẹ.

    ReplyDelete
  7. dân trung quốc hỉ , dao này 7..... tẩy chay TQ òi !nhưng mà sao các bài hát của họ giai điêu hay và khi dịch ra thì rất sâu sắc, kg như nhạc vn bay giờ nghe bực mình làm sao !

    ReplyDelete
  8. Tùy chuyện mà tẩy chay chứ Chị. Ở đâu cũng có người tốt người xấu mà :). Em vẫn yêu Trung Quốc lắm.

    ReplyDelete