Monday, October 10, 2011

Mẹ bảo Khang là trùm ăn vạ .Con bảo là Mẹ nói sai rồi, phải là Trùm ăn vạ NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO....Cho đi học rồi về lý sự :))

8 comments:

  1. có gì khác nhau đâu kevin ? hahahaha

    ReplyDelete
  2. Ý ẻm là NO phải trùm ăn vạ đó Chị :))

    ReplyDelete
  3. Hehehe, mai mốt hai mẹ con tha hồ cãi nhau nhé.

    ReplyDelete
  4. Giờ mà đã chí chóe lắm rồi Chị. Mà K ở nhà k sao , đi học lại bị nói cà lăm, tức dễ sợ. hic .

    ReplyDelete
  5. haha, di hoc ve noi ca lam, chiu hong noi, hahaha

    ReplyDelete
  6. Thật tình là Chị đau đầu vụ cà lăm này lắm. Ví dụ nói một câu : Mẹ ơi Khang nói thì là Mẹ Mẹ , Khang Khang ở lớp lớp bạn bạn...Chị toàn bắt nói lại rõ từng chữ 1. Không biết có phải hay méc cô với giành đồ chơi không nữa .Haiz.

    ReplyDelete
  7. tối qua Mèo nhà em ngủ sớm, sáng 7g30 dậy rồi ăn sáng, vệ sinh xong tươi tỉnh, 8g30 Ba chở đi học, vô trường Ba và cô giáo dặn dò kỹ lưỡng nhớ ngủ trưa, Mèo yes yes mà em cũng ép tim quá, không biết có ngủ không, hihi, thử nghiệm y như chị nói hôm trước đó :)

    ReplyDelete
  8. Hi hi...Hi vọng MN buồn ngủ. Chờ từ giờ tới chiều coi kết quả :D. hì hì...1 đứa lo kiểu 1 đứa, 2 đứa lo kiểu 2 đứa , mệt mình :D.

    ReplyDelete