Tuesday, October 25, 2011

Đôi khi có thể chết chỉ vì một mùi nước hoa :).

9 comments:

  1. Từ khách hàng. He xài một cái mùi quá sức là hấp dẫn, làm Mình k tập trung được vào chi tiết :)). Hèn gì mà he hẹn từ 2h mà tới 3h mới có mặt .Haiz. Có lẽ đi từ TP ra đây phải về ks tắm xức dầu thơm nên trễ tới 1h .haha...Nhưng đúng là cái mùi này không nhận diện được hiệu gì, nhưng cảm giác sảng khoái, hấp dẫn và tươi mới :).Tỉnh cả ngủ haha...

    ReplyDelete
  2. Lớn rồi, tầm sinh năm 70-74, cg k nhìn kỹ, nhưng cao cũng tạm, cái gì cũng được. Mỗi tội đỏm dáng quá nên chậm hiểu:D. Hoặc là chiến lược các nhà kinh doanh họ thích đi vòng vo để kiếm điểm yếu :D. haha...Nói hoài không hiểu đưa qua phòng khác rồi :)).

    ReplyDelete
  3. Coi chừng "cố tình không hiểu" để nói chuyện thêm với bồ sao. hahahaha
    (tớ sợ đỏm dáng lắm)

    ReplyDelete
  4. Mình đâu phải đối tượng ngồi nói chuyện với ổng đâu .Ông Sếp mình chịu trận hahaa...Ngu gì mà chui đầu ra .Vậy mới mắc cười .Thực ra Mình thích tuýp đàn ông sạch sẽ, thơm tho, chăm sóc bản thân, nhưng kèm thêm thông minh hài hước .Nhưng đó là thích, còn đàn ông đàn bà gì mà chăm thân quá thì không còn thông minh hài hước nữa đâu .haha...Đầu óc tập trung cho ngoại hình thì nội tâm làm sao mà sâu sắc nổi nhỉ :D.

    ReplyDelete
  5. ayda, em mà gặp 1 anh sì ( spanish) thì em sẽ chết ngộp vì dường nhà các ảnh đều gội đầu bằng nước hoa, sức kem cạo râu, vuốt keo tóc và xài lăn nách : khổ kinh hooàng là xài nhìu thứ và mùi cũng khác nhau nên mà đứng chung thang máy với các ảnh là chỉ mong thang máy sập cho chết nhanh dùm thôi à em heheheh

    ReplyDelete
  6. Em có bạn Spainish cũng đỏm lắm nhưng may không trúng lắm mùi như Chị tả :D.

    ReplyDelete